Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-01-2023] Ngày 15 tháng 1 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật, thuộc Tây Bắc Đài Loan, đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và học Pháp nhóm khu vực hàng tháng. Dưới đây là một số trải nghiệm được các học viên chia sẻ trong Pháp hội.

39915b00769698738a921815b8f45783.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật thuộc Tây Bắc Đài Loan tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và học Pháp nhóm khu vực hàng tháng

Bà Lệ Phân, một học viên Pháp Luân Công, hàng ngày đều gọi điện thoại cho người Trung Quốc. Bà tự đặt ra yêu cầu phải “học Pháp nhiều hơn, và ghi nhớ bằng cách học thuộc, chép và học Pháp. Chỉ có tu luyện tốt, chúng ta mới có thể tăng lực độ giảng chân tướng.”

Bà phát biểu: “Khi chúng ta gặp một người không nói gì, thực ra đó là họ đang im lặng lắng nghe. Đừng bỏ cuộc chỉ vì họ chưa phản hồi.” Bà chia sẻ một trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc với bà: “Một lần, tôi gọi đến số điện thoại của một luật sư. Ông ấy không nói gì. Tôi không chắc ông ấy có nghe không hay chỉ đặt điện thoại sang một bên. Tôi vẫn nói chuyện, cuối cùng, để lại tên tài khoản trò chuyện trực tuyến cho ông ấy. Không ngờ ông ấy không chỉ kết bạn với tôi, mà còn nói với tôi rằng vợ chồng ông ấy đã làm tam thoái.” Vị luật sư nói với bà Lệ Phân rằng ông thực sự cảm động trước những điều bà nói. Ông cho biết các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, và ông rất trân trọng sự giúp đỡ của họ.

Một số người Trung Quốc mà bà Lệ Phân gọi không bao giờ đáp lại lời nào trong khi bà nói, thậm chí là sau hai, ba cuộc điện thoại, rồi đột nhiên trả lời “có” một cách dứt khoát khi bà đề nghị họ làm tam thoái. Bà vô cùng xúc động trước sự can đảm của họ.

Đối mặt với khó nạn, phải đề cao tâm tính

Học viên Pháp Luân Công Nguyệt Lượng chia sẻ rằng cô đã tham gia một hạng mục giảng chân tướng trong nhiều năm. Khi hạng mục gặp khó khăn, cô đã cố gắng thuyết phục mọi người kiên trì, nhưng một đồng tu đã rất thẳng thắn, tỏ ra rất bất mãn với cô. Người học viên nói cô Nguyệt quá độc đoán và không tôn trọng các học viên khác nên anh sẽ không đến các cuộc họp nữa. Cô Nguyệt cảm thấy rất buồn và khóc. Đêm hôm đó, cô nằm trằn trọc và mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, một đồng tu nhắn cho cô Nguyệt Lượng một phương án khả thi. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Trong một cuộc họp khác, cô Nguyệt khuyến khích mọi người thẳng thắn bày tỏ ý kiến và thảo luận về biện pháp cải thiện trong tương lai. Một học viên nói: “Nguyệt Lượng chỉ muốn mọi người lắng nghe và làm theo cô ấy. Thật khó để chúng ta có thể đồng thuận với cô ấy.” Sau cuộc họp, cô Nguyệt Lượng lại rơi vào tình trạng chán nản.

Sau nhiều lần hướng nội, cô Nguyệt phát hiện mình có chấp trước mạnh mẽ đối với hạng mục và các đồng tu. Cô chia sẻ: “Tôi có xu hướng muốn lãnh đạo mọi người. Vì vậy, khi chia sẻ nhóm, đôi khi tôi quá độc đoán và không tôn trọng ý kiến của mọi người, và tự cho mình là đúng. Tôi thường muốn thay đổi người khác chứ không phải bản thân mình.”

Nhờ tăng cường học Pháp, cô biết mình cần phải đề cao rất nhiều, và cô chân thành xin lỗi mọi người. Cô phát biểu: “Sau sự cố này, tôi cảm thấy để một hạng mục thành công hay không, thì về bản chất vẫn là vấn đề tu luyện và đề cao tâm tính. Toàn bộ hạng mục phải đối mặt với khảo nghiệm này, và đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại, hướng nội và suy ngẫm về cách hoạt động trong tương lai. Đây là cơ hội giúp hạng mục phát triển và tốt đẹp hơn.”

Quan nghiệp bệnh biến mất sau khi tìm thấy chấp trước

Học viên Pháp Luân Công Tuyết Cầm đã chia sẻ trải nghiệm tiêu nghiệp của cô, về sự khó chịu trên thân đã biến mất sau khi cô tìm ra các chấp trước của bản thân và đề cao tâm tính.

Nhiều năm trước, cô Tuyết Cầm có triệu chứng đột quỵ để lại di chứng ở một bên mặt, cô gặp khó khăn khi ăn và nói. Cô đến gặp một đồng tu là bác sỹ Trung y. Khoảng bốn ngày sau, người học viên đó đã chia sẻ với cô một bài viết về một học viên ở Trung Quốc vượt qua quan nghiệp bệnh.

Cô cho biết: “Sau khi đọc bài chia sẻ đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình nên học Pháp nhiều hơn, đọc thành tiếng và luyện thêm bài công pháp thứ hai một tiếng rưỡi mỗi ngày, ngoài việc luyện công hàng ngày.” Trong quá trình này, có thể vì tâm của cô trở nên tĩnh hơn, nên cô học Pháp tốt và sẵn sàng chịu đựng gian khổ. Sau khoảng ba ngày, trạng thái khó chịu về thể chất biến mất. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một tuần.

Cô Tuyết Cầm cũng chia sẻ sau khi mất bình tĩnh, cô đều xin lỗi gia đình và thú nhận cô làm không đúng với lời dạy của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp). Nhưng có thời gian, cô không thể chịu đựng được và mất bình tĩnh. Việc đó xảy ra cho đến khi cô bị em gái mắng vào một buổi sáng.

Cô Tuyết Cầm nhận ra cô tật đố với tình hình tài chính và quyền tự do đi nước ngoài của em gái, vì vậy cô đã nảy sinh tâm lý mất cân bằng, cạnh tranh và ghen tị. Khi không thể buông bỏ những nhân tâm đó, cơ thể cô như bị một cơn đột quỵ nữa. Trong lúc học Pháp nhóm, trong tâm, cô chân thành nhận lỗi với Sư phụ. Cô nhận ra sau khi tìm thấy chấp trước của mình, trạng thái khó chịu của cô đã biến mất ngay lập tức. Trong quá trình này, cô Tuyết Cầm đã gia trì chính niệm của mình bằng cách học thuộc Pháp.

Gần đây, trong lúc đang đạp xe thì cô Tuyết Cầm đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. Cô chân thành nhận lỗi với Sư phụ: “Con đã sai rồi. Khi nghe các đồng tu chia sẻ tại điểm học Pháp, con đã có những niệm đầu sai.”

Cô Tuyết Cầm phát biểu: “Chúng ta nên hợp lực, không nên có bất kỳ suy nghĩ, quan niệm sai lầm nào. Khi nghĩ vậy, các triệu chứng đau tim biến mất ngay lập tức.”

Tịnh hóa thân thể và trân quý thánh duyên

Cô Mỹ Vân chia sẻ về trải nghiệm quảng bá Shen Yun cho người thân và bạn bè. Cô cho biết cô hy vọng sẽ tu luyện bản thân thật tốt, trân quý mọi sinh mệnh mà cô gặp với tâm thuần tịnh và để họ có cơ hội đi xem Shen Yun. Cô chia sẻ: “Mỗi sinh mệnh đều có một sứ mệnh, và đáng được trân quý.”

Một học viên cũng chia sẻ rằng các nghệ sỹ Shen Yun tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tịnh hóa bản thân và mang đến sự uyên thâm cho các buổi biểu diễn Shen Yun. Các màn trình diễn của họ khiến khán giả xúc động, và chia sẻ những phản hồi sâu sắc, chẳng hạn như: “Mọi trải nghiệm tích lũy trong đời tôi là chỉ để xem [mà lý giải được] Shen Yun.”

Các học viên được khuyến khích trân quý môi trường học Pháp và luyện công tập thể, đồng thời tu luyện bản thân thật tốt để giúp mọi người có được nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/16/455070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206236.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share