Bài viết của Diệc Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-01-2023] Trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 15 học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã đến New Caledonia để giới thiệu môn tu luyện cho người dân trên đảo. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

New Caledonia là một hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở Nam Thái Bình Dương với dân số 300.000 người. Vào tháng 12, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C, có lúc trời nhiều mây và mưa, nhưng đôi khi lại nắng nóng như thiêu như đốt.

Các học viên Pháp Luân Công đã phát tặng tờ rơi tại các trung tâm mua sắm, giảng chân tướng cho các cơ quan chính phủ và giới truyền thông, đồng thời hướng dẫn các bài công pháp tại công viên trung tâm thành phố và một trường mẫu giáo. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công qua các hoạt động trước đó của các học viên. Một đài phát thanh địa phương đã phát tin tức về Pháp Luân Công và khuyến khích mọi người đến các điểm tổ chức sự kiện để tìm hiểu. Người dân New Caledonia rất thân thiện và tốt bụng. Họ tán thành với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và biết ơn vì đã có cơ hội học Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

246bd8f56bfcedd9687276fb526d5af6.jpg

d93017cf5475d1458e330717a9fb7f3b.jpg

cb67c79efead0ef60a7ed8740369fc91.jpg

2d80185d85feb021e66ec584f5a97890.jpg

Các học viên New Zealand giới thiệu Pháp Luân Công ở New Caledonia trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2022

066a1c09d0e28487cf3d5563d70faad0.jpg

69e26283f176d14f8b87dada09e6f949.jpg

Người dân địa phương học các bài công pháp của Pháp Luân Công

3b7ed75b81f6f788c49e6d8d9e430cde.jpg

4e7d7c2297c4fc1e34c9fecac30ef8cd.jpg

d9261635527c7ae8441e3b14e25edaa4.jpg

Các học viên giảng chân tướng về môn tu luyện và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một cư dân Trung Quốc ngưỡng mộ Pháp Luân Công

Anh Lâm,ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc di cư đến New Caledonia ba năm trước. Anh tình cờ gặp các học viên trong các sự kiện của họ trên đảo.

“ĐCSTQ không quan tâm đến nhân quyền. Dưới sự cai trị tàn bạo của nó, nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc đã bị hủy diệt. ĐCSTQ thối nát và hủ bại. Nó làm cho những người tốt khó tồn tại. Đối mặt với đại dịch này, họ không tôn trọng mạng sống. Sự thờ ơ của ĐCSTQ được thể hiện quá rõ. Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ toàn nói những điều vô nghĩa, và tôi thậm chí còn chẳng bao giờ đọc chúng,” anh nói.

Anh tiếp tục: “ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nó quá tàn ác. Nó còn cố tình đánh đồng khái niệm Đảng và đất nước. Những người Hoa ở nước ngoài yêu nước và nhớ quê hương. ĐCSTQ cố gắng quảng bá rằng nó đại diện cho Trung Quốc, nhưng thực tế nó chiếm đoạt quyền lực và là kẻ phản bội. Trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, hàng triệu sỹ quan và binh lính của Quốc dân đảng đã chết trong trận chiến, nhưng quân đội ĐCSTQ đã không chống lại quân Nhật mà tận dụng cơ hội để tự bành trướng. ĐCSTQ rất tà ác, và ban đầu là một băng cướp. Người Hoa ở nước ngoài đọc WeChat [một phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc], và ĐCSTQ sử dụng nó để tẩy não người Trung Quốc.”

“Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công,” anh nói một cách chân thành. “Khi tôi ở Trung Quốc, tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các học viên. Nhiều người trong số họ là quan chức cấp sở và cục. Họ kiên định với đức tin của mình và không bao giờ thỏa hiệp hay bỏ cuộc.”

Người nhập cư đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Phùng, đến từ Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã sống tại New Caledonia được hơn 20 năm. Ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong công viên, và dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung trên chiếc áo phông màu vàng khiến ông chú ý. Ông dừng xe đạp và chào hỏi các học viên một cách nồng nhiệt.

Ông nói: “Tôi đến từ Trung Quốc, và tôi biết rất rõ chế độ độc tài của ĐCSTQ. Tôi không tin vào ĐCSTQ. Tôi có một người anh họ bị bức hại vì học Pháp Luân Công, vì vậy tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng yêu mến Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Quê hương tôi rất đẹp, nhưng tôi không ưa gì ĐCSTQ,” ông nói. “ĐCSTQ là độc tài và [người dân thường] không có nhân quyền.”

Ông Phùng quyết định thoái Đội Thiếu niên Tiền phong mà ông đã tham gia khi còn trẻ.

Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt

de6d0e65fe2e9e6f1e46cdd19c03ba28.jpgAnh Ram và cô Adar chụp ảnh với một học viên

Anh Ram và cô Adar, một cặp vợ chồng đến từ Israel, đang đi du lịch ở New Caledonia. Cô Adar cho biết: “Hôm qua, tôi đã nhận được tờ rơi nên biết rằng hôm nay chúng tôi có thể học Pháp Luân Công ở công viên trung tâm thành phố. Chúng tôi tới đây để học môn này. Tôi luôn suy nghĩ quá nhiều và muốn thư giãn. Bài tập này khiến tôi cảm thấy thư thái. Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì trước hết phải có tư duy đúng đắn bởi vạn vật đều có mối liên hệ nội tại. Học Pháp Luân Công cho tôi cảm giác được trở về với chính mình.”

Anh Ram nói: “Tôi biết ở Trung Quốc, ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công, bỏ tù và bức hại họ. Thật tồi tệ và điên rồ. Trung Quốc không phải là một quốc gia tự do. ĐCSTQ làm bất cứ điều gì nó muốn mà không có dân chủ.”

Pháp Luân Công giúp tôi trị lành bệnh và thư giãn

790e449f777c3b6c9f9f1afa6318ba2d.jpg

Cô Violette nói Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng

Chồng của cô Violette mới qua đời cách đây không lâu vì đại dịch. Cô rất buồn bã và chán nản. Cô từng muốn được học thiền để thư giãn đầu óc. Học Pháp Luân Đại Pháp không chỉ miễn phí mà còn có trường năng lượng mạnh mẽ, vì vậy khi biết trường mẫu giáo địa phương hướng dẫn các bài công pháp, cô đã đi bộ ba tiếng đồng hồ cả đi cả về để học các bài công pháp.

“Bộ công pháp này có tác dụng chữa bệnh và giúp thư giãn,” cô nói. “Tôi sẽ học thêm [Pháp Luân Đại Pháp] trong tương lai để khiến bản thân tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Những giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với tôi. Nó rất tốt và chính là những gì tôi cần. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội học Pháp Luân Công, và tôi thực sự hy vọng chúng tôi có thể có một điểm luyện công ở đây.”

Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà tôi đã hằng tìm kiếm suốt cuộc đời mình

387474002635802d9c539605e1b159c6.jpg

Anh Philippe Bak và dì của mình

Anh Philippe Bak và dì của anh là bà Roselle Guedin đã gặp các học viên Pháp Luân Công đang phát tặng tờ rơi tại một trung tâm mua sắm. Họ bày tỏ nguyện vọng được học. Sau khi tìm ra nơi các học viên đang ở, họ đã đến khách sạn để học các bài công pháp Pháp Luân Công vào buổi tối.

Anh Bak nói: “Bởi vì tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính nên tôi cảm thấy rất nhiều áp lực mỗi ngày. “Bác sỹ khuyên tôi nên tập khí công và các bài tập khác giúp thư giãn cơ thể và tinh thần. Tôi vừa mới học Pháp Luân Công, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dạy chúng tôi một pháp môn tốt như vậy.”

Anh ấy tiếp tục, “Tôi đã trải qua rất nhiều thất bại khi còn trẻ. Dì tôi là người tốt bụng và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu không, tôi rất khó có được vị trí như ngày hôm nay. Hôm nay, chúng tôi thật may mắn được học Pháp Luân Công. Khoan dung là một khái niệm tốt đẹp mà mọi người nên noi theo.”

Dì của anh, bà Roselle Guedin, gật đầu và nói: “Đúng vậy, Chân-Thiện-Nhẫn là khái niệm mà tôi đã theo đuổi cả đời. Vừa tồi, khi tôi đang học các bài công pháp, tôi cảm thấy tâm trí của mình hoàn toàn hòa nhập vào các bài công pháp mà không có bất kỳ suy nghĩ phân tâm nào. Thật thoải mái và yên bình. Chúng tôi rất biết ơn các học viên đã đến New Caledonia để truyền bá Pháp Luân Công.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206041.html

Đăng ngày 10-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share