Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 01-01-2023] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra từ ngày 15 – 23 tháng 12 năm 2022 tại phía Bắc Athens, Hy Lạp. Nhiều khách tham quan cảm ơn các học viên đã tổ chức một triển lãm đầy ý nghĩa, đồng thời lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng nằm giữa trung tâm thương mại sang trọng của Kifisia.

c3d7e4ee24bc964565e5764627cdb4e9.jpg

3acb8a6186c2f942f9b60f80dc886207.jpg

c2fccb0c271f3cabbd08354dff44761e.jpg

8be2ebf2a65df3e8c580dd40fcc81e1f.jpg

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn, từ ngày 15 – 23 tháng 12 năm 2022.

Một gia đình người Trung Quốc tham dự triển lãm

Cô Từ đến tham quan triển lãm nghệ thuật cùng cha mẹ. Cô chia sẻ với các học viên rằng khoảng ba năm trước, cô bắt đầu nghi ngờ về tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ. Sau khi nhận ra sự thật đằng sau những lời dối trá của ĐCSTQ, cô cùng gia đình đã di cư ra nước ngoài.

Sau khi rời Trung Quốc, cô Từ đã nghe nói về việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào. Cô ấy cũng đã đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. “Tôi và con tôi đã cắt đứt mọi ràng buộc với nó (ĐCSTQ). Chúng tôi đã long trọng tuyên bố điều này từ tâm với Chúa.” Cô cho biết thêm rằng cô và gia đình cô là những đảng viên ĐCSTQ. Sau khi biết được sự thật, cô đã nhờ các học viên giúp cô và người thân làm tam thoái.

“Khi đi nghỉ ở châu Âu, tôi thấy các học viên phát tờ rơi. Họ nói với tôi rằng tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị thu hoạch nội tạng phi pháp. Lúc ấy tôi không tin điều đó là sự thật.” Các học viên đã trấn an cô: “Bản tính thiện của con người đã hạn chế khả năng hình dung của chúng ta.” Cô Từ đồng ý và nói: “Sau đó, tôi biết các học viên đã nói sự thật. ĐCSTQ không chỉ giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn mổ lấy nội tạng của các công dân khác, trong đó có các tù nhân chính trị và người dân Tân Cương. Điều này quả là quá ác độc!”

Ban đầu, nhiều người thờ ơ với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nghĩ rằng nó không liên quan gì đến mình. Nhưng gần đây ĐCSTQ đã bắt đầu sử dụng các phương pháp bức hại này đối với người dân ở Trung Quốc. Toàn bộ xã hội và cá nhân đã trở thành nạn nhân của các biện pháp chống dịch vô lý của nó.

Cha của cô Từ từng là một Đảng viên trung thành, ông lên án bất cứ ai nói xấu ĐCSTQ. Mùa xuân năm nay, qua bạn bè và người thân ông đã biết đến lệnh phong tỏa khắc nghiệt được áp đặt ở Thượng Hải. Ông đã trực tiếp lắng nghe những lời kể của họ về các chính sách phòng chống dịch bệnh cực đoan và những bi kịch mà các biện pháp chống dịch của ĐCSTQ gây ra. Các phương tiện truyền thông danh tiếng cũng tiết lộ những điều kiện khắc nghiệt mà những người ở Trung Quốc đại lục phải chịu đựng. Khi so sánh cuộc sống yên bình ở nước ngoài của mình với sự hỗn loạn mà những người sống ở Trung Quốc phải đối mặt, ông dần thay đổi nhận thức của mình.

Sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong phòng triển lãm, ông Từ lặng lẽ ngồi và lắng nghe vợ chồng con gái ông trò chuyện với các học viên.

“Cha tôi đã bắt đầu thay đổi quan điểm, nhưng ông cụ cần thêm thời gian để thực sự chấp nhận điều đó,” cô Từ nói. Cô tiếp tục cho cha mình thấy những tin tức thực sự được báo chí đưa tin. Cuối cùng, khi ông có thể chấp nhận sự thật, cô hy vọng sẽ giúp ông thoái ĐCSTQ.

Du khách Hy Lạp: Chân-Thiện-Nhẫn cuối cùng sẽ chiến thắng

d76a81015b03cc36d4e2fff2219991f4.jpg

Nhiều người xem triển lãm đã để lại lời nhắn chúc mừng ban tổ chức và cảm ơn họ đã mở triển lãm. Một số người chỉ trích cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên.

4ba54210225385f55b9119f9426986b6.jpg

Cô Kelly (bên trái) và cô Elini (bên phải) xem triển lãm nghệ thuật.

Cô Kelly, đang học mỹ thuật ở Paris, ca ngợi kỹ năng hội họa của các tác phẩm tại triển lãm. Bạn của cô, Elini, một nhà soạn nhạc và thực hành thiền định, thấy mình có mối liên hệ với tác phẩm “Thuần tịnh nhập tiên cảnh”.Bức tranh mô tả một đứa trẻ đang quan sát sự gia tăng của thân thể người mẹ đang thiền định trong các không gian khác. Cô cho biết bức tranh đã khiến cô vô cùng cảm động.

Trong cuốn sổ lưu niệm của khách tham quan, cô Kelly và Elini viết, “Đây là một cuộc triển lãm tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng nó có thể chạm đến trái tim của những người khác như chúng tôi.”

4c90b4f51e399763323609e77c7d2017.jpg

Bà Despoina bày tỏ niềm hạnh phúc khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật.

Bà Despoina đến thăm triển lãm nghệ thuật cùng với chồng. Các tác phẩm thể hiện các khía cạnh tu luyện ở không gian khác đã thu hút sự quan tâm của bà, và khích lệ bà thảo luận với các học viên hiểu biết của mình về tu luyện. Trong cuốn sổ lưu niệm, bà viết, “Hãy vui mừng, hạnh phúc, và cố gắng trong cuộc sống, cho đến khi được cứu rỗi.” Khi biết Pháp Luân Đại Pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc, bà Despona đã trả lời bằng tiếng Trung: “Cảm ơn các bạn!” Sau đó, bà bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên vì đã mang những tác phẩm tuyệt đẹp này đến Hy Lạp. Bà cũng lấy tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để có thể đọc thêm ở nhà.

9d37b9d4271d5e1c6386ecaacbc6e2d5.jpg

Những dòng lưu niệm của cô Maria

Sau khi tham quan triển lãm nghệ thuật, cô Maria đã viết trong sổ lưu niệm: “Vào đêm giao thừa, tôi đã đến thăm triển lãm nghệ thuật độc đáo này. Khắc họa cả hình ảnh thực và ở thế giới khác, các khái niệm về phản kháng, hy vọng, giá trị đạo đức và Chân-Thiện-Nhẫn được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm, đồng thời cũng mô tả sự tương phản giữa thiện và ác, sự thật và dối trá, ánh sáng và bóng tối. Niềm vui có thể bắt nguồn từ sức mạnh của niềm tin. Sự thuần khiết và quang minh là lực hấp dẫn của vũ trụ lôi kéo tâm hồn chúng ta. Hãy để ánh sáng trong tim chúng ta tiếp tục tỏa sáng và phấn đấu không mệt mỏi vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới mọi người với lời chúc tốt đẹp nhất.“

1367cae93b732a04bbd64e36d9945d2c.jpg

Những dòng lưu niệm từ nghệ sỹ thị giác Tina

Nghệ sỹ thị giác Tina viết: “Triển lãm này thật độc đáo và tuyệt vời. Tôi hy vọng người phương Tây sẽ nhận ra và can thiệp để chấm dứt tội ác đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

f4276422bf127da8bdea71e97c7a60c9.jpg

Dòng lưu niệm của cô Marina

Cô Marina viết: “Một cuộc triển lãm tuyệt vời cho thấy thực tế gây sốc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt khi bị bức hại. Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng, và những kẻ có tội sẽ phải rùng mình sợ hãi. Một cuộc triển lãm vô cùng xúc động và đầy cảm hứng.”

e5cffd1e7637fac62f2be2394057b302.jpg

Dòng lưu niệm của Ageliki

Ageliki đã viết: “Tôi thực sự sửng sốt, ghê tởm và đau buồn khi lần đầu tiên biết đến tội ác của (ĐCSTQ). Hãy tiếp tục nỗ lực của các bạn để nâng cao nhận thức của mọi người thông qua nghệ thuật. Chân-Thiện-Nhẫn cuối cùng sẽ chiến thắng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/454306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/4/206020.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share