Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 17-01-2023] Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 năm 2023, Lãnh sự quán Trung Quốc đã tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền (ngày 22 tháng 1) bên ngoài Công viên Hisaya-Odori, tỉnh Nagoya Aichi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tổ chức các hoạt động gần đó nhằm thông báo cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và khuyến khích người Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người qua đường đã biết được sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng và vui vẻ nhận tài liệu thông tin. Hơn 20 người Trung Quốc đã đồng ý làm tam thoái.

cf69e1f911d28b81bfdf5af1cb37d443.jpg

Các học viên giới thiệu cho người dân về cuộc bức hại ở Trung Quốc gần Công viên Hisaya-Odori, tỉnh Aichi Nagoya

Các học viên treo biểu ngữ với các thông điệp bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn thế giới”, “SOS Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “ĐCSTQ phải chấm dứt thu hoạch nội tạng”.

Nagoya nằm ở khu vực miền trung của Nhật Bản, và là thủ phủ của tỉnh Aichi. Đây là thành phố đông dân thứ tư của Nhật Bản. Trong bốn ngày, các học viên đã gặp nhiều người, hầu hết những người nhận tờ rơi thông tin đều nói: “Cảm ơn”, “Các bạn đã vất vả“, hoặc “Hãy tiếp tục”.

“Chúng tôi biết rất nhiều về Pháp Luân Công”

Vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 1, khi các học viên đang chuẩn bị cho các hoạt động thì một cặp vợ chồng phương Tây trung tuổi đi ngang qua. Một học viên đưa tờ rơi thông tin cho họ và hỏi họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Họ lập tức trả lời: “Vâng, chúng tôi biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp!”

Họ giải thích rằng họ từ Anh, đến thăm con trai đang làm việc ở Osaka. Họ đã đến Nhật Bản nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên họ đến Nagoya. Họ cho biết họ sống ở London và hàng ngày đều đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc. Trong nhiều năm, các học viên ở Anh đã đến đó, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, do đó họ biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

Họ khích lệ các học viên kiên trì nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.

“Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng kết thúc thời kỳ đen tối này”

Vào ngày 8 tháng 1, một người đàn ông Nhật Bản đã nhận tờ thông tin từ một học viên. Ông cho biết ông đã nghe về cuộc bức hại và đã xem biểu diễn của Shen Yun. Ông hiểu các học viên phải gặp nhiều khó khăn để duy trì các hoạt động như vậy, và nói với các học viên: “Hãy tiếp tục những việc tốt đẹp này!”

Một người đàn ông Nhật Bản khác ở độ tuổi 70 đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông là một thành viên của đảng Sanseito và đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và lịch sử đen tối của ĐCSTQ. Ông nói với các học viên: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng kết thúc thời kỳ cai trị đen tối này!”

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Nhiều người đi ngang qua Công viên Hisaya-Odori ở trung tâm Nagoya, trong đó có những người Trung Quốc sống ở Nhật Bản. Các học viên đã trò chuyện với họ trong bốn ngày hoạt động, và cung cấp cho họ nhiều thông tin hữu ích.

Một học viên nói chuyện với một phụ nữ đến từ Trung Quốc. Sau khi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy đã đồng ý sử dụng hóa danh để thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Một thanh niên đến từ Trung Quốc nói với các học viên rằng anh mới chuyển đến Nhật Bản và không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Anh háo hức muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện và đặt một số câu hỏi. Sau khi các học viên trả lời các câu hỏi, anh đã chụp ảnh các biểu ngữ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/455127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206234.html

Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share