Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-01-2023] Ngày 7 tháng 1 năm 2023, các học viên đã tiến hành các hoạt động trước Bảo tàng Giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển. Thời tiết hôm đó rất lạnh và họ đã bất chấp gió tuyết để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện. Họ cũng giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong 23 năm qua và thu thập chữ ký để kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

2abb78ffb1b8f908082cca778321b2ee.jpg

8b42d8828fcadfa20059976d9a23db15.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Stockholm vào ngày 7 tháng 1.

dd21d2b39be8f54c9375142592164818.jpg

2886fb3fd899734fee5c20e2626048f0.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Riêng năm 2022, ít nhất 7.331 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và sách nhiễu; 172 học viên qua đời vì bị bức hại; và 633 học viên đã bị kết án tù phi pháp. Kể từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã thi hành chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Đại Pháp, và tiếp tục bức hại các học viên tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Nâng cao nhận thức và kêu gọi nỗ lực chung nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Học viên Johan, người tổ chức sự kiện, cho biết: “Các hoạt động giảng chân tướng mà chúng tôi tổ chức nhắc nhở mọi người rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 24 năm và nó vẫn đang diễn ra. Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi từ việc thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi có trách nhiệm giúp người dân thế giới biết bản chất thật của ĐCSTQ và tránh bị lừa dối bởi những lời dối trá của nó.“

“Tại mỗi hoạt động, chúng tôi gặp rất nhiều người tốt bụng. Sau khi hiểu ra sự thật, họ khen ngợi chúng tôi, đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi, điều này thật khích lệ. Trong năm mới, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nâng cao nhận thức cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.”

Một cặp vợ chồng đến từ Chile đã nói chuyện rất lâu với anh Johan. Người chồng là kỹ sư làm việc trong một mỏ ở Chile. Ông đã phẫn nộ sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Vì lợi ích kinh tế, ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi biết đôi điều về sự tàn bạo của ĐCSTQ,” ông nói. “Đích thân vị đại sứ của Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu chúng tôi phải mua một số sản phẩm từ Trung Quốc, nếu không, họ sẽ không hợp tác với chúng tôi. Những sản phẩm đó kém chất lượng và được làm ra bởi những người lao động khổ sai ở Trung Quốc.”

b4c44b9fde0d44af88013b0aff120b07.jpg

Anh Johan (bên trái) nói chuyện với cặp vợ chồng đến từ Chile.

Hai vợ chồng đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và chụp ảnh sự kiện. Người chồng còn nói rằng anh làm việc trong một tổ chức cộng đồng và sẽ tổ chức họp báo để truyền rộng thông tin về sự thật này.

Các bạn trẻ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Daniel là một sinh viên đại học. Anh cùng gia đình đã tham gia hoạt động ngày hôm đó. Anh cho rằng: “Những người trẻ tuổi có nhiều khả năng thu hút sự quan tâm của những người xung quanh khi họ giảng chân tướng. Điều này cho phép mọi người ở mọi lứa tuổi tìm hiểu về Đại Pháp.”

8c82612b99f76401412f91c077e635b1.jpg

Học viên Daniel (bên trái) nói chuyện với một người qua đường.

Anh Don là một vận động viên khúc côn cầu trên băng còn anh Dima là một nhiếp ảnh gia. Khi hai người đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện, họ đã nói chuyện với học viên Daniel và chăm chú lắng nghe anh kể về cuộc bức hại. Khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống, hai anh đã rất phẫn nộ và không chút do dự ký bản kiến nghị. Họ cho hay mọi người nên giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Anh Daniel rất vui khi thấy sự kiện này đã khơi dậy ý thức về công lý của nhiều người trẻ tuổi: “Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi vạch trần tội ác của Trung Cộng và hy vọng sẽ có nhiều người chú ý hơn. Điều này ngăn ĐCSTQ tiếp tục làm điều ác, hỗ trợ các học viên ở Trung Quốc và giúp giảm bớt áp lực cho họ. Điều quan trọng là phổ biến cho mọi người biết đến những vi phạm nhân quyền này.”

Chứng kiến ​​sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vừa tan ca làm đêm và đến tham gia hoạt động. Ông nói: “Mặc dù tôi hơi mệt nhưng nhìn thấy niềm vui của nhiều người sau khi họ hiểu ra sự thật đã xua tan đi sự mệt mỏi của tôi”. “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tu luyện Đại Pháp. Tôi cố gắng hết sức để chia sẻ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với những người xung quanh và giúp họ tìm hiểu về Đại Pháp.”

1389814de4293dd02f97c83abe738466.jpg

Ông Lý (bên trái) trò chuyện với một du khách.

Ông Lý cũng chia sẻ rằng người thân của ông ở Trung Quốc gần đây đã khỏi bệnh COVID-19 sau khi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi ông gọi điện cho cháu gái họ ở Trung Quốc vào dịp Năm mới, người cháu hào hứng nói: “Mọi người đã rất mong cuộc gọi của ông. Chúng cháu đã nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và chúng cháu biết điều đó đã cứu chúng cháu. Mọi điều ông nói với cháu đều là sự thật.

Hóa ra là khoảng một tuần trước, người mẹ đã 80 tuổi của cháu gái ông Lý đã xét nghiệm dương tính với COVID và ngay sau đó cả cháu gái và chồng của bà đều bị nhiễm bệnh. Họ không được điều trị y tế và không có thuốc men. Họ vô cùng đau đớn, và bà lão trong tình trạng hấp hối.

“Nhưng chúng cháu không thể ngồi chờ chết được. Trong cơn tuyệt vọng, cháu chợt nhớ lại hai câu ông dặn cháu,” người cháu gái nói. Vì vậy, mọi người chân thành nhẩm niệm cụm từ này mỗi ngày. Thật ngạc nhiên, tình trạng thể chất của mọi người được cải thiện từng ngày và tất cả đều sớm bình phục.

Ông Lý cho biết cháu gái của ông có một gia đình đông con và cả gia đình đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Trải nghiệm này đã khiến cháu gái của ông và gia đình cô biết ơn Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng. Người cháu gái cũng nói rằng cô đã nói với tất cả các thành viên trong gia đình rằng họ phải ghi nhớ và niệm chín chữ chân ngôn đó hàng ngày.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/11/454769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206150.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share