Bài viết của một học viên tại Vùng tự trị Nội Mông

[MINH HUỆ 08-06-2007] Hiện nay, tôi không sáng suốt lắm, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi phải dùng thời gian mà tôi sáng trí để phơi bày tất cả những gì tôi đã trải qua và đăng nó lên Internet. Tôi sẽ diễn tả tất cả những gì tôi đã trải qua.

Chiều ngày 25 tháng Mười một 2006, tôi bị bắt tại một ga xe lửa tại thành phố Nahe, tỉnh Hắc Long Giang, bởi viên chức cảnh sát Miao Yujiu (nam) thuộc sở Công An của Sở Cảnh sát Morin Dawa Qi tại Vùng tự trị Nội Mông và các viên chức cảnh sát thành phố Nahe. Sau đó tôi bị chở đến Sở Cảnh sát Morin Dawa Qi tại Vùng tự trị Nội Mông, nơi đây cảnh sát đánh tôi không thương tiếc cố buộc tôi khai ra tên và địa chỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Tôi không có nói với họ, vì vậy họ mang tôi đến một nhà tù địa phương.

Trong nhà tù, tôi tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Sau khi tra vấn tôi hai lần, họ khám thân thể của tôi nghịch với ý muốn của tôi. Qua ngày thứ hai, họ ép chích vào mình tôi một thứ thuốc không biết là gì. Sau khi bị chích xong, hai tay tôi bắt đầu run và cả người tôi vặn vẹo. Tôi bị bất tỉnh không bao lâu sau và không thể nhớ điều gì khác từ đó.

Sau đó, vì tôi gần bị chết vì các tra tấn cực hình, họ nói với mẹ tôi, mà lúc bấy giờ cũng bị giam bất hợp pháp tại nhà tù này, để mang tôi tới phòng giam của bà để chăm sóc cho tôi. Lúc bấy giờ tôi không có thể nhìn ra mẹ tôi. Bà nói với tôi rằng các hành động của tôi dưới ảnh hưởng của thuốc là không phù hợp với hành vi của một người tu bình thường chút nào: Tôi nói năng không có ý nghĩa (tôi hoàn toàn không biết mình nói gì), tôi đái trên giường, và đôi lúc tôi quỳ gối trần truồng.

Tôi bị cầm tù nơi đó trong hơn 40 ngày và không thể chịu nổi cái đau nơi ngực. Tôi thấy những ảo giác và nghe những tiếng nói bảo tôi buông bỏ cuộc đời đi vì có một hiệp ước mà tôi đã ký với họ và tôi phải thi hành bây giờ bởi vì tôi đã phạm những điều xấu và đời sống tôi bị tiền định kết thúc cách như vậy. Mẹ tôi luôn khóc nhưng ráng chăm sóc cho tôi uống nước mỗi ngày.

Tôi có ảo giác là tôi đã biến thành một cái cây. Bắt đầu từ dưới chân, tôi trở thành một cái cây to trong một lúc, nhưng tôi vẫn còn có tư tưởng con người. Sau đó tôi bắt đầu ói mửa, và chất mà tôi ói ra có mùi như là nhựa cây, và xem như là tôi ói nhựa của cả một cái cây. Sau khi tôi ói xong, cuộc đời của tôi như là cái cây chấm dứt. Nói tóm lại, tôi đã kinh nghiệm rất nhiều dưới ảnh hưởng của thuốc.

Sáng sớm ngày 4 tháng giêng 2007, tôi để ý thấy người mà tắm và gội đầu cho tôi mỗi ngày thật ra là mẹ tôi. Tôi nói với bà, “Có phải mẹ đã chăm sóc cho con trọn cuộc đời này không?” Mẹ tôi nói, “Phải, ” và hỏi, “Phải con chỉ mới nhìn ra được mẹ bây giờ không?” Tôi trả lời là phải. Tôi bắt đầu lấy lại ý thức, nhưng đôi lúc nó vẫn còn không mạnh lắm.

Ngày 7 tháng giêng 2007, họ nhìn thấy tôi tỉnh dần, vì vậy họ lại tra vấn tôi. Vào khoảng 9 giờ 7 phút tối, họ kêu mẹ tôi ra và nói với bà họ giao tôi đến một nhà tù lớn hơn. Chỉ như vậy, đêm đó, mẹ tôi và tôi bị chia cách.

Họ không mang tôi đến một nhà tù, mà đến một nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi bị mang đến người phụ tá (commissioner) của Sở Cảnh sát Morin Dawa Qi và giám đốc Phòng 610 (nam) Zhang Shibin. Đó là một cơ sở ‘chuyển hoá’ tà ác (trung tâm tẩy não), nơi mà những người phụ trách dùng cả khuyến dụ và hăm doạ cùng với dụ dỗ.

Từng lúc, đầu óc tôi không đủ lý trí để tự kềm chế mình. Hơn nữa, tôi đã ở nơi đó một thời gian lâu. Còn quan trọng hơn nữa, tôi không có học Pháp và tập Công, khiến cho thuốc có môt vai trò, Như vậy tôi đã nói tất cả những gì tôi biết. Sau đó, tôi hoàn toàn không ý thức điều gì tôi đã nói! Tôi bị loạn trí, và tôi cảm thấy tôi đã mất cá tính của tôi rồi.

Sau khi ảnh hưởng của thuốc tiêu rồi, tôi cảm thấy như tôi đang ở trong địa ngục. Cảm giác đau đớn, hối hận quá sức diễn tả. Tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống với những người tốt mà đi theo Chân Thiện Nhẫn sẽ gặt hái quả báo từ trời. Những người tà ác mà đi theo Đảng trong sự bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của trời!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/8/156489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/23/87021.html

Đăng ngày 29-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share