Bài viết của Lý Hoa Hoa, một học viên Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2022] Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 1996. Hơn 20 năm qua, dưới sự chăm sóc của Sư phụ từ bi, tôi thân tâm kiện khang và đạo đức thăng hoa. Thông qua quá trình tôi giảng chân tướng, hầu hết bạn bè và người thân của tôi cơ bản đều minh bạch và tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ đều nhận thức rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và làm tam thoái (ra khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội). Tất cả đều sống cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của gia đình chị gái tôi.

Tôi đến thăm nhà chị gái tôi vào ngày 11 tháng 4 năm 2021. Khi bước vào nhà chị ấy, tôi trông thấy Tiểu Uy con trai chị ấy. Mắt tôi ngay lập tức sáng lên: Một năm không gặp mà trông Tiểu Uy rạng rỡ hẳn lên. Chuyện là vào đầu năm 2020, khi Tiểu Uy vừa mới tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương. Lúc đó dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát và lan rộng, nhiều thành phố đã bị phong tỏa, nên thời gian này sinh viên mới tốt nghiệp đại học tìm được việc làm rất khó khăn.

May mắn thay, học viện của cháu đang thuê giảng viên cho phân viện ở Thượng Hải, và Tiểu Uy đã được tuyển mộ! Tại sao Tiểu Uy may mắn nhận được vị trí giảng dạy này trong số rất nhiều ứng viên? Cháu không phải là con ông cháu cha, cũng không có người có chức có quyền nào nâng đỡ. Điều này có thể có liên quan đến những việc làm tốt đẹp của bố mẹ cháu (tức chị gái và anh rể tôi) khi họ đã bảo vệ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Chị gái và anh rể tôi đều là nông dân. Chị gái tôi không biết chữ, còn anh rể tôi về quê làm ruộng sau khi tốt nghiệp cấp ba. Hai vợ chồng đã nỗ lực hết sức cũng như làm việc rất chăm chỉ để nuôi hai con trai và hai con gái ăn học. Tuy nhiên, con trai lớn và hai con gái của họ đã phải nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai do gia đình khó khăn về tài chính.

Một lời công tâm từ chị gái tôi

Tháng 4 năm 2000, tôi bị giam trong một trại tạm giam vì kháng nghị cho Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh. Chồng tôi cùng với một số người thân và bạn bè đã đến thăm tôi và cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình, họ đã buông lời nhục mạ Đại Pháp và Sư phụ. Lời nói của họ khiến tôi vô cùng đau lòng.

Khi thấy tôi đau lòng đến rơi lệ, chị gái đã an ủi tôi và những người nhà. Chị ấy nói: “Tất cả các bệnh tật của em gái tôi đều biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao cô ấy (chỉ vào tôi) lại có thể nói Pháp Luân Đại Pháp là không tốt và từ bỏ tu luyện được chứ? Cô ấy không làm gì sai hết và đáng lẽ ra không nên bị giam giữ ở đây.“

Khi Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ đàn áp điên cuồng, những lời công bằng của chị tôi quý giá biết bao?! Chị ấy có một trái tim thiện lương và thuần chính!

Sau đó, tôi đã đưa cho gia đình chị cuốn sách Chuyển Pháp Luân, băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và một số tập tài liệu giảng chân tướng. Sau khi đọc sách và nghe băng ghi âm, họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, không tham dự chính trị và không vi phạm pháp luật. Chính ĐCSTQ đang bức hại những người tốt tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi có ai đó cáo buộc tôi tham dự chính trị, gia đình chị gái tôi đều giúp tôi giảng chân tướng cho họ.

Gia đình của chị tôi đắc phúc báo

Rất nhiều người dân trong thôn đã chứng kiến ​​những thay đổi to lớn trong gia đình chị gái tôi, và biết rằng có lẽ chính lòng tốt của họ đã mang đến phúc báo cho họ.

Con trai lớn của chị tôi mở một cửa tiệm bán đồ ăn vặt trong thành phố. Công việc kinh doanh của cháu ngày càng phát đạt và cháu đã mua được một căn nhà ở thành phố chỉ sau vài năm. Cháu cũng đã xây dựng một căn nhà ba tầng rộng chừng 500 mét vuông ở quê nhà. Cuộc sống của hai cô con gái thậm chí còn tốt hơn so với người con trai cả. Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ.

Người con trai út Tiểu Uy của họ đã kiếm được một công việc tốt vào năm mà cậu ấy tốt nghiệp đại học. Cháu sớm tìm được một cô bạn gái xinh đẹp và hiểu chuyện. Khi đám cưới, cô ấy không đòi hỏi gia đình chồng phải mua những tài sản giá trị như ô tô, nhà cửa. Vì vậy ba mẹ chồng không cảm thấy khó xử mà còn rất hài lòng với cô con dâu của họ.

Mỗi lần đến thăm họ, tôi đều mang theo nhiều tài liệu giảng chân tướng khác nhau, một cuốn Cửu Bình, một cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản. Tất cả họ đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc này. Hiện tại mọi người trong gia đình họ đều rất mạnh khỏe. Tất cả đều nói rằng là Đại Pháp đã ban phúc cho họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/9/203244.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share