Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Tôi là một vũ công chuyên nghiệp trong hơn 30 năm. Sau khi nghỉ hưu, bạn bè và người quen của tôi thường nhờ tôi dạy múa cho con cái họ. Sau đó, họ khuyên tôi mở một phòng dạy múa cho trẻ em. Lúc đầu, tôi đều từ chối một cách nhã nhặn, nhưng sau đó ngày càng có nhiều người đề cập điều đó với tôi, nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên làm hay không.

Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, không phải là con lười biếng không muốn dạy, mà là con còn đắn đo trong việc phải dạy bọn trẻ từ các nguyên tắc cơ bản của vũ đạo, chẳng hạn như lộn nhào và vươn duỗi v.v. Thì có thể làm cho trẻ nhỏ bị thương. Những đứa trẻ này là đều là bảo bối của đình chúng. Con e rằng mình không thể gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy”. Vào lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Không sao đâu, con có Sư phụ”. Sự điểm hóa này của Sư phụ đã tăng cường thêm sự tự tin của tôi và tôi quyết tâm cứu nhiều chúng sinh hơn nữa thông qua lớp dạy múa của mình.

Sau đó, trong khi dạy học tôi đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các em học sinh và phụ huynh của các em, khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng chia sẻ với họ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói với họ rằng chỉ cần họ thành tâm kính niệm những chữ đó, họ sẽ có thể đắc phúc báo. Hầu hết các học sinh mà tôi dạy đều đã thoái khỏi Đội Thiếu niên và nhiều phụ huynh của các em đã thoái ĐCSTQ.

Sau khi thoái khỏi các tổ chức cửa ĐCSTQ và niệm chín chữ chân ngôn, nhiều điều thần kỳ đã xảy ra với họ.

Câu chuyện 1: Không hề hấn gì sau khi bị ô tô cán qua

Một ngày nọ, mẹ của một học sinh mà đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, đến lớp múa và nói với tôi: “Tôi hoàn toàn tin những gì chị nói về việc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ có thể được ban phước. Đều là thật hết”. Sau đó, cô ấy kể cho tôi nghe về việc con gái chín tuổi của cô ấy đã được Thần Phật bảo hộ như thế nào khi gặp nguy hiểm.

Hôm đó, con gái cô ấy di du xuân cùng trường học. Cô ấy chuẩn bị hai túi trái cây lớn và đồ ăn nhẹ để con gái mang theo trong chuyến đi dã ngoại này. Sau khi đưa con gái đến trường vào sáng sớm hôm đó, cô ấy liền rời đi.

Khi cháu đi đến cổng trường, hai chiếc túi đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất, trái cây và đồ ăn vặt đổ ra lăn lóc trên đường. Cháu bé vừa ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn thì một chiếc xe tải bên cạnh bắt đầu lùi lại. Vì cháu bé quá nhỏ và còn đang ngồi xổm nên người lái xe đã không nhìn thấy cháu bé. Anh ấy đụng ngã cháu bé, và chiếc xe cán qua hông cháu.

Người tài xế biết rằng hình như đã đụng phải ai đó nên lập tức ra khỏi xe kiểm tra. Lúc đó, mọi người xung quanh đều đến giúp đỡ. Tất cả họ đều cho rằng cô bé chắc chắn đã mất mạng. Nhưng ngạc nhiên là khi mọi người bế cháu bé lên thì cháu vẫn khỏe mạnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người tài xế sợ rằng cháu bé ấy có thể bị thương nên vội vàng đưa cháu đến bệnh viện. Khi cha mẹ của cháu bé đến viện, họ nghe thấy bác sĩ nói: “Thật kỳ lạ. Quần của cháu bé bị rách nát thành nhiều mảnh, nhưng cháu lại không hề bị thương. Chỉ có một vết xước nhẹ ở vùng mông”. Họ hỏi bác sĩ xem cháu có cần dùng thuốc gì không, và bác sĩ nói: “Cháu bé ổn cả. Không cần phải kê đơn thuốc đâu”.

Sau đó, mẹ của cháu bé kể cho tôi một câu chuyện khác. Vài tháng trước, cô ấy chở con gái và hai đứa con khác đi tới tỉnh thành chơi. Khi sắp đến nơi, do lái xe quá nhanh khiến chiếc xe của cô ấy bị cuốn vào gầm một xe tải sơ mi rơ moóc. Khi đội cứu hộ giải cứu chiếc xe của cô ấy ra, cả 4 người đều không hề hấn gì, và chiếc xe của cô ấy không có vấn đề gì ngoài vài vết trầy xước.

Kể từ đó, toàn thể gia đình học sinh đó thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn.

Câu chuyện 2: Vết sưng ở lưng biến mất

Một ngày nọ, một trong những học sinh của tôi là Tiểu Hoa (bí danh) đang tập luyện các động tác nhào lộn, thì đột nhiên cô bé dừng lại và ngồi xổm xuống. Tôi hỏi cháu: “Chuyện gì vậy con?” Cô bé ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt và nói: “Thưa cô, con đã bị sái lưng, con đau lắm”. Một giáo viên khác (cũng là một học viên) đã sờ vào lưng của Tiểu Hoa và cảm thấy một cục sưng to bằng quả trứng.

Đồng tu kia nói với Tiểu Hoa: “Con đừng sợ! Hãy cùng với cô niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé”. Tiểu Hoa làm theo cô giáo và niệm chín chữ chân ngôn nhiều lần. Ngay trước khi niệm xong lần thứ tám, cháu bé đã nói: “Thưa cô, lưng của con không còn đau nữa”. Khi người giáo viên sờ vào lưng Tiểu Hoa một lần nữa, cô ấy thấy vết sưng đã biến mất.

Câu chuyện 3: Cháu bé bốn tuổi tránh khỏi bị thương chân

Một buổi sáng nọ, một bé gái bốn tuổi tên Anh Tử đang thực hiện một vài động tác kéo căng ở bên cạnh một khán đài nhỏ, cao chừng 40 đến 50 cm. Hai chân cháu dang rộng ra 2 bên người trong khi cơ thể thì cố gắng áp sát mặt đất.

Khi lớp học chưa bắt đầu, giáo viên phụ trách hậu cần đang nói chuyện với các giáo viên khác ở bên cạnh khán đài nhỏ đó. Cô giáo này đang say sưa nói chuyện và đã vô tình lùi về phía khán đài nhỏ. Cô ấy đã lỡ bước và giẫm vào chân của Anh Tử. Thời khắc đó, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi vì cho rằng rằng chiếc chân nhỏ bé non nớt của Anh Tử chắn chắn sẽ bị gãy vì bị người giáo viên nặng khoảng 90 kg đè trúng.

Người giáo viên hậu cần nhanh chóng ngồi xổm xuống để kiểm tra chân của Anh Tử và tất cả chúng tôi đều tập trung xung quanh. Anh Tử vẫn ngồi trên sàn, luyện tập ở tư thế cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi cô bé: “Anh Tử, con có sao không?”.Cô bé mỉm cười đáp và nói: “Thưa cô con không sao. Con không cảm thấy gì cả“. Tôi đã kiểm tra kỹ một lượt cô bé, và quả thật, không có gì không ổn cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thầm cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài đã một lần nữa bảo vệ các học sinh của tôi.

* * * * *

​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, thì sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/明白真相的学生逢凶化吉-446802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202850.html

Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share