Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-09-2022] Trong hơn 23 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên chưa bao giờ ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phi pháp và tàn bạo này. Kết quả là, ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã đắc phúc báo nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhiều người khác đã dũng cảm lên tiếng cho Đại Pháp ở nơi công cộng để bày tỏ sự ủng hộ của họ với pháp môn và các học viên. Dưới đây là các câu chuyện do ba học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ.

Câu chuyện thứ nhất: Khỏi bệnh ung thư nhờ niệm chín chữ chân ngôn

Tôi có một người họ hàng tên là Minh. Một năm trước, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Các bác sỹ nói rằng tế bào ung thư đã lan đến bạch huyết, nên không thể làm phẫu thuật và đề nghị anh ấy làm hoá trị liệu để kéo dài sự sống.

Lúc đó, Minh mới 42 tuổi, tin này như sét đánh ngang tai. Lúc anh ấy 7 tuổi, cha của anh ấy được phát hiện mắc bệnh ung thư thực quản và sau đó đã qua đời vì căn bệnh này. Nghĩ về cha của mình, anh ấy bi quan và không tin rằng mình sẽ sống sót.

Khi hay tin, tôi liền đến thăm anh ấy, cả gia đình ai nấy đều rất lo lắng cho bệnh tình của anh. Tôi đưa cho họ một số tài liệu Đại Pháp và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì nhiều người mắc bệnh nan y đã hồi phục sức khoẻ nhờ niệm chín chữ chân ngôn này. Họ rất tiếp nhận tài liệu và đồng ý niệm theo lời khuyên của tôi.

Sau đó, tôi đến thăm Minh và gia đình anh ấy vài lần nữa và mang thêm tài liệu Đại Pháp cho họ. Họ rất thích các câu chuyện và trân quý tài liệu chân tướng, đồng thời không ngừng niệm chín chữ chân ngôn.

Vài tháng sau, Minh gọi điện cho tôi và phấn khởi nói rằng trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất, bác sỹ không tìm thấy bất kỳ tế bào ung thư nào trong người anh ấy nữa. Cả gia đình đều vui mừng cho anh và nói rằng họ rất biết ơn ân cứu độ của Đại Pháp và Sư phụ.

Câu chuyện thứ hai: Bảo vệ sách Đại Pháp, may mắn sống sót sau tai nạn xe hơi

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, một học viên địa phương đã nhờ người thân của cô ấy là Duyên (hóa danh) và cũng là bạn của tôi, giúp cất giữ một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, vì người học viên sợ rằng cảnh sát có thể lục soát nhà cô ấy bất cứ lúc nào.

Bất chấp nguy hiểm tiềm tàng, Duyên đã nghiêm túc và cất giữ cuốn sách một cách cẩn thận.

Không lâu sau, Duyên đi chơi cùng hai người bạn. Trên đường về, họ đâm phải một cột điện thoại. Một người chết tại chỗ, người kia bị gãy lưng, nhưng Duyên thì bình an vô sự.

Theo những người có mặt tại hiện trường, họ đều nhận định rằng Duyên ở tình huống nguy hiểm nhất vì cô ấy là người bị đâm chính diện nhất từ vụ tai nạn.

Sau này Duyên kể với tôi rằng ngay lúc gặp tai nạn, một chùm ánh sáng màu vàng xuất hiện và che chắn cô khỏi bị đâm trực tiếp vào cột điện. Cô ấy biết đó là phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy may mắn khi sống sót sau vụ tai nạn. Cô nói: “Đại Pháp thật thần kỳ! Tôi tin các bạn vì kiên định tín ngưỡng của mình mà đang vu oan. ĐCSTQ thật tàn ác khi bức hại các bạn“.

Câu chuyện thứ ba: Dân làng lên tiếng cho Đại Pháp

Nhiều người trong làng đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ kinh ngạc khi nhìn thấy một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi như tôi vẫn còn có thể tự làm việc đồng áng và lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ.

Khi cảnh sát đến làng tôi và hỏi người hàng xóm có biết ai tu luyện Đại Pháp ở đây không, bà ấy không bao giờ tiết lộ thông tin về tôi.

Khi chị chồng tôi gặp mặt bạn bè, chị ấy cũng nói với họ về sự mỹ hảo của Đại Pháp, đặc biệt là câu chuyện thần kỳ mà chính chị ấy đã trải nghiệm. Đó là vào một ngày mùa đông, chị ấy và em chồng lái xe đi giao gạch. Khi chạy qua ngọn đồi phủ đầy tuyết, họ bất ngờ bị mất lái. Ngay khi họ sắp sửa rớt xuống đồi, chiếc xe đã ngừng lại. Sau đó, họ cố gắng khởi động lại chiếc xe và chạy về nhà. Cả hai không bị thương tích gì và chiếc xe cũng không bị hư hại.

Một người hàng xóm khác của tôi, ngoài 60 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây vài tháng. Tôi đưa cho bà ấy một máy nghe nhạc có ghi các câu chuyện về những người đã khỏi bệnh ung thư nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy đã niệm theo và hồi phục sức khoẻ trong vòng ba tháng.

Có những lần khác, mọi người còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi nhìn thấy tôi đang phân phát tài liệu Đại Pháp, họ thậm chí còn giúp tôi phân phát tài liệu. Tôi rất vui vì sự ủng hộ của họ.

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

相信大法的人得福报

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/13/449471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204169.html

Đăng ngày 03-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share