Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2022] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, các phương tiện truyền thông nhà nước đã tuyên truyền một cách phô thiên cái địa những lời bịa đặt, vu khống và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Đáp lại điều đó, các đệ tử Đại Pháp, gồm cả tôi và chồng tôi, đã giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu chân tướng đến mọi người.

Trong khu chung cư của chúng tôi, những người minh bạch chân tướng đều hết sức trân quý tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ nhìn thấy tài liệu Pháp Luân Đại Pháp bị vứt bỏ trong tòa nhà, họ sẽ không ngần ngại nhặt chúng đem về nhà. Sau khi lau sạch sẽ, họ đọc các tài liệu đó rồi gửi lại cho các học viên.

Trong số đó có bà Lý Tuấn Anh (hóa danh), một người phụ nữ lớn tuổi sống ở căn hộ phía trên tôi một tầng. Gia đình bà ấy và gia đình tôi đều chuyển vào chung cư này từ năm 1995 và làm hàng xóm của nhau đến nay đã được 27 năm.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và đã khỏi chứng đau dây thần kinh tọa cùng các bệnh về dạ dày hành hạ tôi trong suốt hàng chục năm. Bà Lý thì ốm yếu, chân đau nhức và phải chống nạng khi đi lại. Tôi nói với bà ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích bà ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bà ấy chăm chú lắng nghe và nhẩm niệm bất cứ khi nào có thời gian. Dần dần bà ấy cảm thấy chân mình không còn đau nữa. Sáu tháng sau, bà ấy đã bỏ được nạng đã sử dụng trong suốt nhiều năm. Bà kích động kể cho tôi nghe: “Đại Pháp quả là vô cùng thần kỳ. Việc niệm những chữ này giúp tôi khỏi bệnh, giờ tôi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Bà Lý thường trông thấy các đệ tử Đại Pháp chúng tôi đi phân phát tài liệu giảng chân tướng và bà ấy cũng muốn phát cùng. Bà ấy nói với tôi: “Hãy gửi cho tôi một ít tài liệu Đại Pháp, tôi cũng muốn đi phát chúng.” Tôi đưa cho bà ấy một số tài liệu Đại Pháp và nhắc nhở bà ấy phải chú ý an toàn. Tôi còn nói với bà ấy rằng bà ấy sẽ đắc phúc báo vì hỗ trợ các học viên chúng tôi.

Trong những năm qua, nhiều người hàng xóm minh bạch chân tướng thường hay tự lên tiếng bảo vệ Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, nhất là khi có cảnh sát đến sách nhiễu chúng tôi. Chồng tôi và tôi ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày. Thỉnh thoảng cảnh sát đến đơn vị công tác của chúng tôi hoặc gõ cửa nhà chúng tôi, họ cũng thường hỏi những người dân tình cờ gặp ở bên ngoài để dò hỏi thông tin về vợ chồng tôi. Hàng xóm của chúng tôi thường bảo: “Kể từ khi cặp vợ chồng này học Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của họ đều khỏi. Họ có sức khỏe tốt, nhân phẩm tốt và cảnh giới đạo đức cũng cao. Làm ơn đừng làm hại họ!“

Nhưng cũng có rất nhiều cư dân trong khu chung cư đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp mà thù hận các học viên. Khi phát hiện bà Lý thường hay đến thăm chúng tôi, một số họ đã chất vấn bà: “Tại sao bác luôn tiếp xúc với những người đó?” Bà Lý nói với vẻ nghiêm nghị và đầy tự hào: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn và là những người tốt. Các vị đừng nghe những lời tuyên truyền bị đặt đó”.

Một ngày nọ sau bữa ăn tối, một cụ bà chạy đến nhà chúng tôi và bảo rằng: “Có người trong khu chung cư của chúng ta báo các em với cảnh sát. Tốt hơn hết là các em nhanh chóng rời khỏi đây và trốn tạm ở một nơi nào đó đi, nếu cảnh sát có đến, các em cũng tránh bị tổn thất“.

Tôi thành tâm cảm ơn lòng tốt của bà ấy. Nhưng tôi quyết định sẽ nói chuyện với cảnh sát và coi đó là cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Hai ngày sau, vào lúc 9 giờ sáng, hai cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi. Vợ chồng tôi pha trà và chuẩn bị trái cây để tiếp đãi họ. Tôi hỏi họ: “Các anh đến nhà tôi làm gì?” Một trong số họ nói: “Không có gì quan trọng cả, chúng tôi chỉ đến kiểm tra hộ khẩu của anh chị. Nếu cả hai người đều có mặt ở đây thì đâu còn gì để kiểm tra nữa? Chúng tôi đi bây giờ đây.” Nói đoạn, họ liền rời đi.

Một lần, bà Lý trông thấy một bà lão trong khu phố, người vốn có thái độ gay gắt với Pháp Luân Đại Pháp nhất ở trong khu dân cư. Lúc ấy bà ta vấp phải thứ gì đó và đang chửi bới thứ mình giẫm phải. Bà Lý đi tới và thấy đó là một đĩa DVD Cửu Bìnhvà nó đã bị bà ấy giẫm vỡ.

Bà Lý nói: “Chị làm như vậy đối với chị mà nói thì không có gì là tốt cả”. Vài ngày sau, bà cụ đó bị đột quỵ phải nhập viện. Rồi chồng bà ấy là một cán bộ hưu trí đột ngột qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/446409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/7/203150.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share