Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2022] Em trai tôi vẫn sinh sống tại quê nhà. Dân làng gọi vợ của cậu ấy là “người may mắn nhất làng”, không chỉ vì cô ấy có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mà còn vì gia đình họ vô cùng may mắn.

Hàng năm gia đình em trai tôi có mùa vụ bội thu nhất và họ luôn có thể bán trái cây với giá tốt. Những năm gần đây, họ đã xây được một ngôi nhà mới. Con trai và con gái của họ mỗi người đều có một nhà máy riêng mang lại thu nhập cao hàng năm. Mỗi người con trưởng thành cũng đều mua một căn hộ ở huyện; và người con trai đã kết hôn với một trong những cô gái đảm đang, xinh đẹp nhất làng.

Trước đó vài năm, cuộc sống của gia đình em trai tôi không được thuận lợi lắm, cũng rất mệt mỏi. Vợ chồng em trai tôi làm việc rất vất vả nhưng mỗi năm lại không dư dả đồng nào. Theo thời gian, em dâu cũng mắc nhiều căn bệnh.

Sau này, khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Mỗi lần khi về thăm quê, tôi luôn đem theo bùa hộ mệnh và các tài liệu có các câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Em dâu tôi không chỉ tự mình đọc các bài giảng của Đại Pháp, mà còn giúp tôi phát tài liệu để giúp truyền rộng chân tướng Đại Pháp.

Em dâu luôn nói với tôi: “Lần tới chị về thì đem theo nhiều tài liệu hơn nhé, em sẽ đi phát cho chị. Đây đều là những thứ tốt. Ai xem chúng đều sẽ nhận được phúc báo. Mọi người trong gia đình em đều thích đọc các câu chuyện này và đeo bùa hộ mệnh”.

Cô ấy cũng giúp tôi dán các miếng dán chân tướng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” trên các cột điện quanh làng. Tôi để lại cho cô ấy thêm một ít miếng dán để cô ấy dán tiếp.

Mỗi khi về lại quê nhà, tôi luôn nhìn thấy các miếng dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trên cột điện.

Tôi có hơn 100 người bà con ở trong làng. Tôi luôn đem theo các tài liệu Đại Pháp khi đi dự tiệc cưới hay tiệc sinh nhật. Em dâu giúp tôi giải thích cho họ biết Đại Pháp tốt đẹp nhường nào. Nhiều người bà con của chúng tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội).

Với sự ủng hộ nhiệt tình cho Pháp Luân Đại Pháp, em dâu tôi không chỉ được ban phúc với một cuộc sống tốt hơn, mà còn được bảo hộ trong những tình huống nguy nan.

Một hôm vào mùa đông năm 2017, khi cô ấy đang chạy xe đạp điện băng qua đường thì bị một chiếc xe hơi đụng phải. Cô ấy bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Khi cô ấy tỉnh lại, bác sỹ nói rằng xương gò má của cô đã bị vỡ và cần được phẫu thuật. Nhưng thay vì làm phẩu thuật, em dâu quyết định về nhà.

Ở nhà, cô ấy không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Không cần dùng đến một viên thuốc mà sức khoẻ của cô ấy đã phục hồi một cách nhanh chóng. Em dâu rất biết ơn vì được Đại Pháp ban phúc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/447996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204152.html

Đăng ngày 03-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share