[MINH HUỆ 02-07-2007] Vũ khí bí mật của ÐCSTQ đã dùng để khống chế thị trường thế giới là lao động nô lệ. Những nhà tù và trại cưỡng bức lao động chứa đựng những nhà máy khổng lồ mà sản xuất những hàng hoá để xuất khẩu. Những tên cai ngục trong những nhà tù này xem những tù nhân như là những “cây báu”. Bằng hệ thống bạo lực dã man của ÐCSTQ, các tên cai ngục ép các tù nhân làm việc ngày lẫn đêm. Các đệ tử Pháp Luân Công, những người bị giam giữ trái phép trong các nhà tù ÐCSTQ và các trại cưỡng bức lao động, là trong số những người chịu đựng những cực hình vô nhân đạo này.

Trong các nhà tù và trại cưỡng bức lao động, các tù nhân chỉ được phép ngủ hai đến ba tiếng đồng hồ mỗi ngày. Họ ngủ từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Những người không thể hoàn thành đủ số lượng sản xuất ngày hôm đó thì bị bắt làm cho đủ, không được ngủ, và thậm chí còn bị tra tấn bằng ba tông điện. Những tù nhân này phải sắp hàng và bị giật bằng ba tông. Ðã có nhiều trường hợp khi mà các tên cai ngục tàn ác này dùng từ 6 đến 8 cây ba tông cao điện thế để giật các tù nhân từ trên đầu, lưng, tay và chân. Những ba tông này đặc biệt sản xuất cho công an, và có thể phát ra dòng điện cao đến 1 triệu vôn. Rất thông thường là các tù nhân không chịu nổi cực hình này và nhiều người đã tự sát.

Các tên cai ngục thì cao giọng “Nhà tù là cơ sở sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Nếu bọn bây không làm đúng lịch trình sản xuất trong thời gian nhất định và đình trễ hợp đồng, thì đừng hòng ra tù còn sống sót trở về!”

Những hàng hoá rẻ tiền nhãn hiệu “Made in China” đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia và vùng trên thế giới. Chính vì điều này, những cơ sở sản xuất trong các nhà tù hay trại cưỡng bức lao động của ÐCSTQ rất là bận rộn và không bao giờ chấm dứt. Ðối với những người sống tại các quốc gia khác, các bạn có biết là những tù nhân trong các trại tù hay trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc đang sống trong tình trạng như thế nào không và họ đã bị bắt buộc may những bộ đồ ngủ, đố lót, áo sơ mi, hàng hoá bằng vải, dệt, và các áo quần khác mà các bạn đang mặc; hay đồ chơi trẻ em: búp bê, hàng len, và các loại đồ chơi khác mà con của các bạn đang chơi? Tại sao ÐCSTQ không cho phép các nhóm điều tra độc lập vào Trung Quốc để điều tra trong các trại tù hay trại cưỡng bức lao động để tiến hành điều tra đầy đủ?

1. Tình trạng bên trong nhà tù Tilanqiao tại Thượng hải.

Cách tổ chức của nhà tù:

Nhà tù số 1 là nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công đang bị tra tấn một cách dã man và bắt buộc làm việc nặng. Họ làm nên nhiều bộ phận chuyển giòng điện cho các hàng điện tử như cho máy điện toán, đồ điện trong nhà và các bộ phận đồ điện khác. Hàng hoá của họ sản xuất đi khắp nơi trên thế giới.

Nhà tù số 2 là một nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Chúng nhốt họ trong những xà lim biệt giam trong một thời gian dài. Những tù nhân tử hình cũng bị giam cầm tại đây. Ban quản trại đồng loã với toà án buộc họ phải ký vào giấy “Chứng nhận Hiến Nội tạng” trong đó nói rằng họ sẽ hiến các bộ phận nội tạng, để cho chúng có thể mổ lấy tất cả các nội tạng của họ. Nhà tù này cũng dùng để đóng các hộp xà phòng, xà phòng cục, và các hàng hoá mỹ phẩm cho cá nhân khác.

Nhà tù số 4 là dùng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Ban quản trại dùng các dụng cụ chế tạo đặc biệt “ghế nhỏ” [xin xem ghi chú] nhằm để tra tấn và buộc các đệ tử phải “đầu thú” các “tội” của họ và phải bị bắt làm việc. Những tù nhân trong nhà tù này đi bộ đến Shenjiang Clothes Factory Building trong nhà tù, nơi mà các hàng hoá được sản xuất để xuất khẩu. Vào năm 2001, các tù nhân của nhà tù số 4 bị bắt làm thêm giờ để làm nên những đồng phục mới cho công an. (Tất cả các đồng phục công an trong 6 tỉnh bang và một thành phố vùng phía đông Trung Quốc là được may tại nhà tù Tilanqiao. Trong lúc đó, các tù nhân bị bắt làm mười lăm tiếng đồng hồ mỗi ngày và mỗi tù nhân phải ngủ với bộ tù phục của họ).

Nhà tù số 10 là dùng để đóng gói các loại như khăn quàng cổ bằng lụa, khăn tay, và các loại hàng lụa khác để xuất khẩu. Nhà máy May mặc Shenjiang là để đóng gói tất cả các loại vải để dùng trong may mặc. Nhà tù số 6, 7 và 8 cũng là những khu cưỡng bức lao động được giấu kín bên trong.

Phòng triển lãm tranh và chữ viết đẹp bên trong khu nhà hình chéo cũng là khu các tù nhân biểu diễn các loại nghệ thuật thì nằm trong nhà tù số 9. Nhà tù này dùng để tiếp khách quốc tế. Những nơi này bọn ÐCSTQ dùng để phô trương những hình ảnh đẹp trong nhà tù cùng với quyền lợi tù nhân nhằm để lừa mị, che đậy các quốc gia khác trên thế giới. Trong nhà tù này không có khu làm việc.

Ðịa chỉ của nhà tù Tilanqiao : 147 Changyang Road, Thượng Hải City

Ðiện thoại: 86-21-35104888

2. Nhãn hiệu “Made in China” được thấm bằng máu và nước mắt cũng như các loại vi khuẩn khác

ÐCSTQ sợ rằng các quốc gia tiến bộ khác sẽ tìm thấy hành động thô bỉ của chúng, mà là chống lại các điều lệ về mua bán bằng hệ thống vệ tinh. Vì thế, các nhà tù và trại cưỡng bức lao động đã dùng các xe tải loại lớn với thùng kín để chở các loại hàng hoá và vật liệu từ nhà tù. Nếu có ai đứng trước cổng nhà tù hay trại cưỡng bức lao động tại Thượng hải để xem tình hình, thì sẽ chú ý rằng rất nhiều xe tải lớn với thùng kín chuyên chở hàng hoá rất thường xuyên ra vô. Mức độ lưu thông của các xe vận tải này không khác gì tại những nhà máy cỡ lớn hay cỡ trung tại Trung Quốc. Ðiều này bởi vì bên cạnh các nhà tù và trại cưỡng bức lao động này đang giam giữ trái phép các đệ tử Pháp Luân Công, ÐCSTQ còn xây dựng nhiều dây chuyền lao động tại đây để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Hằng ngày, các tù nhân bị bắt buộc sản xuất nhiều loại mặt hàng khác nhau. Dưới chiêu bài “cải tạo bằng phương pháp lao động giáo dục”, ÐCSTQ bắt buộc nhiều tù nhân làm việc thêm giờ bằng cách dùng ba tông điện, dùng roi da đánh vào người và những thủ đoạn tra tấn khác.

Các tên cai ngục của ÐCSTQ không cư xử những tù nhân này như con người. Trong những nhà tù và trại cưỡng bức lao động này, các tù nhân bị ăn uống bằng cơm lên mốc. Vì gạo này chứa nhiều hoá chất độc hại, chúng không được bán trên thị trường, nhưng lại được phép cho tù nhân ăn. Vì họ phải ăn “gạo độc” và lao động quá cực nhọc, rất nặng nề, rất nhiều giờ, rất căng thẳng, hầu hết các tù nhân đều bị nhiều bệnh và rất yếu. Rất nhiều loại bệnh hay lây cũng tung hoành trong những nhà tù và trại cưỡng bức lao động này.

Tuy nhiên, các tên cai ngục này không bao giờ nghĩ đến nhân quyền hay còn chút nhân tính. Rất nhiều tù nhân bị bệnh truyền nhiễm như sưng màng phổi, viêm gan, lao phổi, và rất nhiều bệnh hay lây về da, cũng như các bệnh về sinh lý hay lây khác. Những bệnh nhân này không được chữa bệnh mà cũng không tách rời ra. Trong khi mang trong người đầy vi khuẩn, vi trùng, họ vẫn bị bắt buộc lao động sản xuất trong giây chuyền. Tay họ đầy những vi khuẩn, họ cũng phải may, vá, dệt những hàng bằng len, áo quần búp bê, và các loại đồ chơi bằng len, làm cho đến khi họ ngã gục.

Một số tù nhân rất ghét sự tàn bạo, dã man và đàn áp của ÐCSTQ; tuy nhiên, vì họ sợ sệt sự độc tài của ÐCSTQ, họ chỉ có thể giải toả cơn thù hận trên những đồ chơi mà họ làm. Khi làm những đồ chơi này, họ cố tình bỏ đàm khi ho ra, vảy mụn, vết nhiễm trùng, hỉ mũi vào…và những thứ này đầy rẫy những vi trùng, vi khuẩn lên đồ chơi đó. Ðối với những người khác trên thế giới, trong áo quần lót, đồ ngủ, mền gối, đồ lót trẻ em và đồ chơi, các bạn có biết bao nhiêu thứ này được chế tạo bởi các tù nhân mang đầy những bệnh tật hay lây, vi khuẩn, vi trùng không?

Hiện nay, thế giới khám pháp ra rằng ÐCSTQ đã xuất khẩu rất nhiều thực phẩm có chất độc, các loại thuốc men, và các mặt hàng dân dụng, khá lâu rồi. Ðối với nhân dân thế giới, dưới hoàn cảnh như thế, các bạn có biết rằng những mặt hàng “đẹp nhưng rẻ tiền” “Made in China” là đẫm với máu và nước mắt của hàng ngàn người bị giam giữ trái phép trong các nhà tù và trại cưỡng bức lao động của Cộng sản không? Rất nhiều mặt hàng nổi tiếng, giày dép, túi xách, va li và nhiều thứ khác là được sản xuất trong các nhà tù và trại cưỡng bức lao động. Có phải các mặt hàng này là giả tạo hay không giá trị không? Ai có thể vào các nhà tù hay trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc để kiểm tra dưới sự canh gác chặt chẽ của công an vũ trang để điều tra những vấn đề như “Quyền làm chủ Tài sản về Trí tuệ” của những mặt hàng này? Khi người ta mua hàng, họ không biết rằng họ đang ủng hộ chế độ Cộng sản tại Trung Quốc, mà chính nó đã và đang chà đạp nhân quyền, tự do tín ngưỡng và đang khủng bố và tra tấn hàng triệu người Trung Quốc?

Thảm trạng lịch sử tự chính nó lập lại. Khi Ðức quốc xã chỉ mới bắt đầu hành động man rợ, rất nhiều người trên thế giới giữ im lặng. Kết quả là một thảm trạng vô cùng khủng khiếp xảy ra cho nhân loại! Nếu con người tiếp tục tin tưởng vào sự lừa mị, xảo trá của Cộng sản Trung Quốc, che đậy bởi những gương mặt tươi cười, thì họ đang che đậy cho bọn ÐCSTQ chà đạp nhân quyền vậy. Nếu con người tiếp tục im lặng về những thảm trạng này khi ÐCSTQ bức hại dã man và tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, thì họ có thể bị ÐCSTQ độc hại những loại vi trùng, vi khuẩn và thực phẩm độc hại, thuốc men, áo quần, đồ chơi và những lý thuyết tà ác cộng khác, và tất cả các thứ khác đều nhiễu đầy chất độc hại. Chúng có thể đưa các bạn vào vực thẳm cùng với ÐCSTQ. Tôi hy vọng rằng tất cả các thiện nhân, người tốt trên thế giới có thể xác định được bản chất tà ác, vô nhân đạo của ÐCSTQ càng sớm càng tốt!

Ghi chú: “Những ghế hẹp” là dài chừng 20 cm, rộng 5cm và cao 20 cm. Ngồi lâu trên ghê rất nhỏ này không khác gì ngồi trên một cây gậy. Các tên cai ngục bắt buộc các đệ tử ngồi trên ghế này từ 5:30 sáng đến 8:00 tối, tổng cộng gần 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày (trích từ https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/23/87012.html )

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/2/158029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/14/87682.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share