[MINH HUỆ 22-07-2007] Học viên Pháp Luân Công ông Yang Jianpo từ thành phố Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt bất hợp pháp ngày 5 tháng Hai 2006. Các viên chức bắt là từ Đội quốc phòng vùng Guangyang. Ngay sau khi bị bắt ông Yang tuyệt thực mà đã kéo dài 18 tháng. Hiện nay, bác sỹ tại Sở Y khoa nội trú Y viện Trung ương của Nhà tù số 4 ép ăn ông tám lần một ngày. Yang Jianpo không còn có thể tự săn sóc và thở qua một ống dẫn hơi. Một bác sỹ nhà tù nói ông ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Các kẻ cầm quyền y viện đang chờ các viên chức cao cấp hơn để cho lệnh rút ra các ống dẫn hơi.

Yang Jianpo, 43 tuổi, sống tại thành phố Lang Phường và sống về nghề bán đồ sành sứ. Trước khi ông tập luyện Pháp Luân Công ông là một trong những người gây chuyện nhiều nhất trong vùng và thường đánh lộn với người khác luôn. Cảnh sát, văn phòng thuế vụ, viên chức hành chính và cả các băng đảng không dám đụng đến ông. Ông có rất nhiều tính xấu.

Yang Jianpo và vợ bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Ông thay đổi thành một người tốt và tha thứ người khác. Đó là lần đầu tiên ông trả thuế và làm hoà với vợ ông, xây dựng lại gia đình mà đã trên bờ đổ vỡ. Câu chuyện của ông làm nhiều người rơi nước mắt trong lúc đại hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại thành phố Lang Phường.

Dù không có một ai dám đụng đến ông khi ông còn là một tên vô lại, chế độ Cộng sản không ngừng bức hại ông sau khi ông trở nên một người tốt. Trong tám năm qua mà Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đúng và sai là hoàn toàn bị lật ngược.

Yang Jianpo, vợ ông và nhiều học viên Pháp Luân Công khác đi Bắc Kinh ngày 5 tháng Chín 1999, chỉ để nói một lời mà họ biết là đúng: “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Yang Jianpo bị kêu án bất hợp pháp đi trại lao động cưỡng bách và bị giữ tại Trại Lao động cưỡng bách Wanzhuang tại thành phố Lang phường. Ông bị bắt làm lao động nô lệ và bị đánh đập luôn, nhưng ông vẫn bảo vệ đức tin của mình nơi Chân Thiện Nhẫn. Ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bách nổi tiếng là Gaoyang. Vào mùa hè nóng, các lính canh khoá ông ở bên ngoài với vòng sắt mà gắn dính lên đất trong hai tháng rưỡi dưới ánh nắng cháy da. Ông không được cho ăn hoặc uống, và ông bị phơi nắng, mưa và gió, và côn trùng độc. Ông không thể cử động một chút gì. Cảnh sát cũng thường mang ông đến văn phòng trong đêm để tra vấn ông. Nhưng ông kiên định và rời trại lao động vào tháng Bảy 2002.

Ông bị các viên chức tại Vùng Fengrun, thành phố Đường Sơn, bắt vào tháng ba 2003 và bị mang vào phòng địa phương tra vấn. Ông bị đánh tàn bạo và bị điện châm liên hồi trong ba ngày. Các viên chức bọc giây đồng quanh các ngón tay ông và cho dòng điện chạy qua mình ông. Họ liên tục gia tăng cường độ dòng điện để làm tăng tối đa sự đau đớn. Thể theo lời một người mà đã trải qua sự tra tấn này, nó vô cùng đau đớn khiến người ta có thể trở thành điên loạn.

Học viên Pháp Luân Công cô Guo Xiaohui cũng bị tra tấn như vậy, tạo nên tổn hại cho trái tim cô. Một học viên khác Sun Jianzhong bị châm điện bảy ngày liên tục. Ông kêu la trong đau đớn và xùi bọt mép. Các viên chức nhét một cái khăn vào trong miệng ông và tiếp tục châm điện ông. Một tháng sau khi Sun Jianzhong gặp bạn đồng tu ông An tại nhà tù, các ngón tay của Sun Jianzhong vẫn còn đen thui vì da và thịt đã bị cháy thui. Đối với Yang Jianpo, các viên chức châm điện ông ta trong khi đạp các ngón chân của ông với giày da của họ, nhưng họ không bao giờ có thể thay đổi đức tin của ông.

Các viên chức tại sở Cảnh sát Quận Guangyang lại bắt ông Yang ngày 20 tháng Hai 2004. Ông bị mang đến Trại Lao động cưỡng bách Kaiping tại thành phố Đường Sơn ngày 28 tháng Hai 2004. Sức nặng của ông rớt xuống từ 90 kí [198 lbs] còn 50 kí [110 lbs] trong thời gian bị giam. Ông chỉ cân nặng 40 kí [88 lbs] khi ông trở về nhà ngày 8 tháng Sáu 2004.

Yang Jianpo, Cao Baoyu và các học viên khác bị bắt ngày 5 tháng hai 2006 trong khi giải thích chân tượng cho các viên chức chính phủ. Họ bị tra tấn trên bờ cái chết. Các viên chức tại Phòng 610 quận Guangyang tại thành phố Lang Phường chuyển họ đến Y viện Nhân dân Quận Guangyang để bức hại họ hơn nữa. Học viên Cao Baoyu bị chết chiều ngày 27 tháng Tư 2006.

Sau khi nhiều y viện phát hành “Thông cáo về tình trạng nguy hiểm” cho Yang Jianpo, toà án bí mật kêu án tù ông mà không theo quá trình luật pháp nào cả. Lúc bấy giờ, Yang Jianpo bị khám ra các bệnh mất cân bằng điện phân, bệnh tim, toàn thân cơ bắp tàn phế, và hệ thống tuần hoàn hơi thở suy sụp. Ông cần có sự chăm sóc không ngừng. Các chính sách của chính phủ ghi rõ rằng những người trong tình trạng đó phải không được gửi đi nhà tù. Nhưng các viên chức thành phố Lang Phường vẫn giam ông.

Yang Jianpo tuyệt thực ngày mà ông bị bắt mà đã kéo dài hơn 500 ngày, hoặc vào khoảng 18 tháng. Ông hiện nay đang bị giữ tại Y viện Trung ương Đội 4 của Nhà tù Jidong. Được biết rằng phải tốn nhiều trăm đồng nhân dân tệ mỗi ngày để giữ các bộ phận tối yếu của Yang chạy. Phòng 610 Thành phố Lang Phường đang trả tiền phí tổn trong khi cương quyết từ chối để cho Yang Jianpo về nhà. Phòng 610 thành phố Lang Phường và Nhà tù Jidong có ý định rút ống dẫn hơi thở của ông Yang Jianpo.

Cách đây nhiều tháng các viên chức y viện nói với gia đình ông Yang Jianpo, “Ông có thể chết bất cứ lúc nào” trong khi cũng liên hồi nhấn mạnh, “Chúng tôi cố hết sức. Nếu ông ta chết, đó không phải lỗi của chúng tôi.” Gần đây, các viên chức nhà tù đã ngưng để cho gia đình ông đi viếng thăm ông. Gia đình ông rất lo lắng cho ông.

Bi Jixiang, bác sỹ tại Đội 4, phụ trách ép ăn Yang Jianpo: Số cảnh sát 1311188
Li, nam, trưởng Nhóm các Vấn đề nhà tù nơi đội 4: 86-13582570218 (cell), Số cảnh sát 1310618

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/28/88076.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share