[MINH HUỆ 17-2-2007] Bà Cung Thư Liên (Gong Shulian), 45 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công từ thị trấn Tô Gia (Sujia), huyện Đại Ấp (Dayi), tỉnh Tứ Xuyên. Cuối năm 2000, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện về sự bức hại. Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Du An Quân (Yiu Anjun, nam) và Lưu Học Mai (Liu Xuemei, nữ) từ Cục 1 của phòng cảnh sát huyện Đại Ấp (Dayi) đã bắt giữ bà trái phép. Chúng đưa bà đến trại cưỡng bức lao động Nam Mộc Tự (Nanmusi) tại huyện Tư Trung (Zizhong), tỉnh Tứ Xuyên và kết án bà một năm rưỡi lao động cải tạo. Bà đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn dã man đến mức gần chết. Mặc dù đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn tra tấn, nhưng cảnh sát vẫn không thể bắt bà viết “tam biểu” hay “chuyển hoá” được bà.

Cảnh sát từ phòng cảnh sát huyện Đại Ấp (Dayi) đưa bà trở lại huyện Đại Ấp (Dayi) sau khi bà hết hạn lao động cưỡng bức, và tiếp tục giam bà trong đồn cảnh sát thị xã An Nhân (Anren). Chúng lại tra tấn bà bằng các thủ đoạn dã man như: cùm chặt chân tay, đánh đập, cùm rồi treo lên, phơi nắng. Chúng đưa bà đến bộ phận tẩy não tại huyện Tân Tân (Xinjin) thuộc tỉnh Tứ Xuyên, sau khi thất bại trong việc “chuyển hoá” bà. Tại trung tâm tẩy não, một lần nữa bà lại bị tra tấn và bức hại một cách tàn bạo. Các nhân viên tại đây lại thất bại trong việc “chuyển hoá” bà, mặc dù đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn khủng khiếp trong thời gian kéo dài. Không thu được kết quả gì, chúng gọi nhân viên Nghiêm Ba (Yan Bo, nam) từ Cục an ninh quốc gia đến mang bà đi. Bà Cung sau đó lại bị giam giữ tại nhà giam huyện Đại Ấp (Dayi) trong một thời gian dài.

Bà Cung đã trốn thoát khỏi nhà giam một cách kỳ diệu vào khoảng cuối năm 2005. Sau khi phải sống tha hương khoảng nữa năm, bà cảm thấy cần phải thoải mái và đàng hoàng trở về nhà để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh và phơi bầy những tội ác mà bà đã phải gánh chịu và chứng kiến. Vào tháng 5 năm 2006, các nhân viên đồn cảnh sát và nhân viên Nghiêm Ba từ cục an ninh quốc gia đã lại bắt bà khi bà đi phát tài liệu giảng chân tượng. Chúng lại giam bà trong trại giam huyện Đại Ấp. Toà án huyện Đại Ấp sau đó kết án bà 3 năm tù.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các học viên Pháp Luân Công hãy tăng cường phát chính niệm mạnh mẽ. Hãy giúp bà Cung Thư Liên (Gong Shulian) thoát khỏi hang ổ của bọn quỷ dữ bằng chính niệm.

Các cơ quan và các cá nhân đã tham gia vào việc bức hại học viên Cung Thư Liên (Gong Shulian):

Hà Nhữ Vân (He Rurun, nam), Bí thư uỷ ban chính trị và pháp luật, điện thoại: 86-28-88280008 (Nhà riêng), 86-13708235563 (Di động)
Dương Lương (Yang Liang, nam), chủ nhiệm Phòng 610, điện thoại: 86-28-88225659 (Cơ quan), 86-28-88220909 (Nhà riêng), 86-13880811122 (Di động)

Ngày 16 tháng 2 năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/17/149199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/2/83148.html

Đăng ngày 11-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share