Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 31-08-2022] Ngày 27 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Quảng trường Elizabeth ở Auckland để chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

271a71ada5e93e64bbbb2e31005b7d8c.jpg67fd917616c910cddee3318b5f8e6423.jpgf3b02d5b77362ef22b6f49152a3db4ff.jpg3addea7e8dcb11ab798057500936004f.jpgfa5a01c5ab7b0da02424bda6c62ba98f.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Quảng trường Elizabeth ở Auckland hôm 27 tháng 8

542a051ddc6577ff97204790c5e727b2.jpg

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

b90c9329012224b769c1179fc911bf9e.jpg

Một học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

5376ac14664b5ddb8e49ffbd0038fd2f.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị ủng hộ sự giải thể của ĐCSTQ

Luật sư nhân quyền: Đây là tin tức đáng được chúc mừng nhất

b3dbbe82cc4c0d2b9d9b592643180dea.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền, đã chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu vì những nỗ lực của họ để giúp cho 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông cho hay: “Đây là tin đáng được chúc mừng nhất. Chính báo cáo thường niên về Trung Quốc vào năm 2021 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ghi nhận: ‘Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc tiếp tục chuyển biến xấu.’”

“Các học viên Pháp Luân Công và tín đồ Cơ đốc giáo tại gia cũng phải chịu nhiều hình thức bức hại bao gồm bắt giữ phi pháp, giam giữ tùy tiện, tra tấn thể xác, tra tấn tinh thần, tẩy não và lao động khổ sai, tất cả đều là nỗ lực nhằm ép buộc các tín đồ phải từ bỏ đức tin của mình. Các học viên Pháp Luân Công và một số tín đồ Cơ đốc giáo tại gia còn bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng quan trọng trong khi họ vẫn còn sống. Đây là một hình thức giết người được nhà nước hậu thuẫn.”

Ông cho biết: “Ở một quốc gia như Trung Quốc, nơi mà các nhân quyền cơ bản và quyền tự do thường xuyên bị xâm phạm, các quyền tự do công dân bị tước đoạt, pháp trị căn bản không tồn tại, cũng không có sự độc lập của cơ quan tư pháp, việc bức hại diễn ra rất phổ biến và những người vi phạm nhân quyền vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì tất nhiên có thể cũng không có sự trung thành với ĐCSTQ, chính quyền đó cần phải chịu trách nhiệm cho những điều xấu ác này.”

“Những người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã có một sự lựa chọn sáng suốt. Bởi họ thấy được rằng không có đảng cộng sản, Trung Quốc mới có tương lai.”

Tổng biên tập Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh: Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp mọi người nhận rõ bản chất của ĐCSTQ

a277295b19bde7f5125770551aa02319.jpg

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu bình) do The Epoch Timesxuất bản là vô cùng xuất sắc. Cuốn sách giải thích bản chất của ĐCSTQ từ khi ra đời đến nay, và giúp người Trung Quốc nhận rõ bản chất tà ác chưa từng có của đảng này.

Cửu bình mang lại ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bốn trăm triệu người đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ, điều này cho thấy ngày càng có nhiều người nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và rời xa nó. Đó chính là thành quả nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công trong suốt nhiều năm qua.”

Ông cũng cho hay: “Khi một người gia nhập Đảng, người đó sẽ mang theo tà khí của nó. Tuy rằng những người gia nhập Đảng có lẽ không phải ai cũng làm điều xấu, nhưng đã là một thành viên của Đảng cũng đồng nghĩa với việc họ là một phần tử của tổ chức tà ác này. Nhìn từ tổng thể, họ đang làm điều xấu.”

“Hiện tại, ĐCSTQ không chỉ tà ác mà còn ngày càng hung hãn. Nó thậm chí còn không hề che giấu, nên nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy rõ bản chất của nó. Một số người ở Trung Quốc không cách nào có thể thoái ĐCSTQ nhưng khi họ ra nước ngoài, họ sẽ thoái Đảng nếu có cơ hội.”

“Đương nhiên, cũng có một số người gia nhập Đảng chỉ vì lợi ích của mình và cũng vì để bảo trụ lợi ích đó mà họ không thoái Đảng. Nhưng là con người mà nói thì không nên tham lam đối với những lợi ích không thuộc về mình, nếu không, người đó sẽ phải chịu rất nhiều đau thương và tai họa.”

Nhà thầu thiết bị khách sạn: Các học viên làm rất tốt

33789287d17577ddd37b143d9c5834c0.jpg

Ông Jan Strijker cùng vợ, bà Maria

Ông Jan Strijiker là một nhà thầu thiết bị khách sạn đã từng đến Bắc Kinh vì công việc kinh doanh, và ông cũng từng sống ở Hồng Kông, Malaysia và Singapore. Ông cùng vợ, bà Maria, đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp.

Nói về sự kiên định phản bức hại của các học viên trong suốt hơn 20 năm qua, ông cho hay: “Các bạn (các học viên Pháp Luân Công) làm rất tốt. Các bạn hãy tiếp tục đứng lên. Chúng ta cần nhiều người hơn nữa can đảm đứng lên chống lại ĐCSTQ. ĐCSTQ là hiểm họa. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là bởi nó cảm thấy bị uy hiếp và lo sợ không thể kiểm soát người dân được nữa. Ở Trung Quốc hoàn toàn không hề có dân chủ.”

Bà Maria cho biết: “ĐCSTQ, có thể dùng một từ mà nói, chính là tà ác. Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công. Đây là một môn tu luyện có thể giúp mọi người tĩnh tại và thư thái, và mọi người được thụ ích cả tâm lẫn thân. Kỳ thực, tôi nghĩ tất cả mọi người đều nên thực hành môn tu luyện này. Có lẽ từ giờ chúng tôi cũng nên bắt đầu tu luyện.”

Bác sỹ tim mạch lên án tội ác thu hoạch nội tạng

20cfc45ce6e9632e0ae78b3f21bf2deb.jpg

Ông Arthur Coverdale chụp ảnh các học viên luyện các bài công pháp

Ông Arthur Coverdale là một bác sỹ tim mạch nổi tiếng của New Zealand, đã cống hiến cả cuộc đời mình để chữa bệnh cứu người. Ông cho biết cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công thật không thể tin nổi. Ông lên án cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông thốt lên: “Sự tàn bạo của ĐCSTQ thật quá tàn nhẫn. ĐCSTQ bắt họ (các học viên Pháp Luân Công) vào các trại tập trung rồi xóa sạch tung tích của họ. Sau đó lại biến họ thành nạn nhân của ngành công nghiệp buôn bán nội tạng của ĐCSTQ. Sự tàn bạo của nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Tôi thực sự kinh khiếp.”

Về việc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ, ông cho biết: “Sự hạ đài của chính quyền chuyên chế ĐCSTQ là điều tốt đẹp đối với người dân Trung Quốc. Điều đó cũng đặc biệt tốt đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như toàn thế giới.”

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

0f2488dd4fc09d0e88f412268527f153.jpg

Anh James Vương

Anh James Vương cho biết anh tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, “Tôi nghĩ là con người mà nói thì nên như vậy. Tu luyện sẽ giúp cải biến tâm tính con người, những truy cầu từ nội tâm cũng được cải biến và còn có thể giúp con người thoát khỏi bệnh tật.”

Cách đây 10 năm, khi đang sống ở Trung Quốc, anh nhận được phần mềm Freegate (một chương trình để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ) do các học viên Pháp Luân Công phát tặng. Anh nói: “Tôi vô cùng biết ơn Freegate. Tôi biết đây là phần mềm do những học viên Pháp Luân Công tham gia hỗ trợ kỹ thuật tạo lập ra. Phần mềm này miễn phí và ổn định. Nhờ đó mà rất nhiều người biết được những thông tin chân thực và thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ. Điều này vô cùng ý nghĩa đối với người dân Trung Quốc.”

Anh nói thêm: “ĐCSTQ tuyên dương thù hận và đấu tranh giai cấp, cổ xúy con người tranh đấu với nhau. Pháp Luân Công là trụ cột vững chắc chống lại ĐCSTQ và luôn kiên trì thúc đẩy văn hóa Trung Hoa truyền thống. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục kiên trì và đều đặn tổ chức các lễ mít-tinh để nhiều người hơn nữa trên toàn thế giới hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ.”

96e882f7708418dbda29bc46385b1fea.jpg

Cô Tracy Woolston

Cô Tracy Woolston, một người gốc Hoa, cho biết: “ĐCSTQ thật khủng khiếp. Tự do tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản. Tôi không ưa gì ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đấu tranh vì tín ngưỡng của mình trong suốt hơn 20 năm, thế nhưng cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, điều đó thật đau lòng. Tôi thường thấy các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc, và mỗi khi đi qua đó tôi thường bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203108.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share