Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-04-2022] Năm 1997, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp, từ thời điểm đó đến nay có thể tính là một đệ tử lâu năm rồi, nhưng tôi biết tôi còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi xin được giao lưu một chút những điều tôi khắc cốt ghi tâm trong 15 năm kiên trì viết thư giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, đồng thời phối hợp giải cứu các đồng tu, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ bảo.

1. Nguồn gốc giúp tôi quyết định viết thư giảng chân tướng

Năm 2005, tôi đến một thành phố ngoại ô để giúp con gái chăm sóc các cháu của tôi. Rời xa nhóm học Pháp tại địa phương và không liên lạc với các đồng tu tại địa phương, tôi giống như một con ngỗng đơn độc, xa rời chỉnh thể, không đi phát tài liệu chân tướng, cũng không đi làm tam thoái, lại không xem kinh văn mới, trong tâm rất khó chịu.

Theo yêu cầu của tôi, các con tôi đã mua cho tôi một chiếc máy tính và dạy tôi cách truy cập Internet. Lần đầu tiên mở Minh Huệ Net nhìn thấy Sư phụ, tôi chấn động và rơi nước mắt: Sư phụ, con có thể nhìn thấy Ngài rồi! Trên nền tảng này, tôi đã hoà nhập vào nhóm học Pháp của các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới, như vậy mặc dù không liên lạc với các đồng tu tại địa phương, tôi cũng không còn tu đơn độc nữa.

Mỗi ngày ngoại trừ lúc học Pháp, luyện công, tôi có thể truy cập vào trang Minh Huệ để xem kinh văn mới của Sư phụ, nghe những bài giảng của Ngài để theo kịp tiến trình chính Pháp; có thể chiêm nghiệm những bài giao lưu tâm đắc thể hội của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, thời thời thúc đẩy bản thân; lại còn có thể xem các tin tức về cuộc bức hại và phản bức hại của các đồng tu, tôi cảm kích khác nào chính mình đang chịu ơn, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự từ bi thương xót của các đồng tu bị bức bại, khi nhìn thấy thông điệp của các học viên đang giải cứu các đồng tu, tôi liền nghĩ, tôi có thể làm gì đây? Tôi nên làm gì?

Đầu tiên tôi nghĩ cần phải bỏ đi tâm lý phụ thuộc, cần phải tự mình làm tài liệu, không chỉ nói chuyện trực tiếp mà còn cần phát tài liệu. Vì thế, tôi liền bảo các con mua cho tôi một chiếc máy in, tôi học cách tải xuống và in tài liệu. Mỗi ngày tôi đều dẫn cháu ra đường, ra công viên, vào siêu thị để phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện.

Một ngày đang dẫn cháu đi trên đường, tôi phát hiện một hộp thư ngay trước mặt, trên đó ghi các ký hiệu: giờ nào mở cửa buổi sáng và mấy giờ đóng cửa vào buổi tối. A! Thư vẫn đang được gửi! Mình có thể viết thư giảng chân tướng, vừa có thể cứu độ những người bị bức hại, lại có thể giải cứu các đồng tu, một công đôi việc! Lại nói, trên Minh Huệ Net có rất nhiều tài liệu chân tướng, có tính nhắm thẳng và kịp thời, ví như “Lá thư tặng người hữu duyên”, “Tam thoái bảo bình an”, “Tuần báo Minh Huệ”, v.v.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ điều gì cũng chuẩn bị tốt hết cả rồi, chỉ chờ chúng ta đi làm thôi.

Nói là làm. Một bên thì đưa cháu đi chơi, một bên phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, đồng thời ngồi trên xe công cộng ra ngoài tìm bưu cục và hộp thư, ghi lại mã vùng của bưu cục và hộp thư, các đơn vị xung quanh và cộng đồng, đường phố, số nhà, mua phong bì và tem cùng lúc ở các bưu điện khác nhau và mua bút nước màu xanh và đen ở các cửa hàng văn phòng phẩm, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi. Nói thì đơn giản, bắt tay vào làm cũng phải tiêu tốn biết bao tâm huyết và thời gian.

2. Đề cao hiệu quả trong khi giữ gìn an toàn

Vì lý do an ninh, tôi nghĩ rằng mình cần phải viết được nhiều kiểu chữ khác nhau. Bởi vì tôi kiên trì tự tay viết thư, nên mới đầu tôi chỉ viết được 2-3 kiểu chữ khác nhau. Tôi cảm thấy khó chịu vì bản thân mình không thể viết nhanh để cứu thêm được nhiều người. Tôi liền quyết định tập viết các loại chữ khác nhau như khải thư, lệ thư … Dần dần, tôi đã có thể viết được 7-8 lá thư mỗi ngày. Tôi nhận thấy mình nên sử dụng các loại phong bì khác nhau nên tôi bắt đầu sưu tầm các loại phong bì với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Sau đó, tôi thấy rằng những chiếc tem ở bưu điện hầu như không có sự khác biệt nên tôi lại đi sưu tầm tem. Trải qua một thời gian dài không ngừng tìm tòi, không ngừng đề cao, cho đến giờ tôi đã có thể viết và gửi đi 10-15 bức thư với các loại chữ và kiểu dáng phong bì khác nhau. Chúng như được viết ra và phát tặng từ những người khác nhau vậy.

Vì để tránh tà ác kiểm tra lục soát, tôi chỉ viết tên đường phố và địa chỉ mà không viết tên của sở cảnh sát, tòa án, viện kiểm sát hay đồn cảnh sát v.v. Thỉnh thoảng thông tin địa chỉ mà tôi nhận được từ đồng tu không có tên đường phố hoặc mã zip. Tôi nhận ra việc thiếu thông tin như vậy có thể khiến một số chúng sinh bị lỡ cơ hội được biết chân tướng. Do vậy, tôi đã tự tra cứu địa chỉ và mã zip trên điện thoại cá nhân. Tôi biết các đồng tu đều rất bận rộn và vất vả nên tôi không thể tiếp tục làm phiền họ nữa.

Tôi cũng kiểm tra các bưu cục khác nhau, thời gian đóng và mở hộp thư, mấy giờ vào buổi sáng và mấy giờ vào buổi chiều, tôi sẽ chiểu theo thời gian đó mà phân đoạn xen kẽ, mỗi lần luân lưu 2 hộp thư hoặc hai hộp thư mỗi lần. Như thế, tôi có thể gửi đi 10-15 phong bì rồi. Để gửi thư trong ngày, tôi phải bắt xe, rồi lại bắt xe trở về, chạy rất nhiều con đường, tốn không ít thời gian, in tài liệu, viết thư chỉ có thể làm vào lúc buổi tối. Thông thường sau khi phát chính niệm xong, tôi mới có thể đi ngủ. May mắn thay, năm tháng trôi qua, sau khi cháu tôi đi học mẫu giáo, tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp, luyện công, phát tài liệu (ví dụ ngồi trên xe buýt, tôi lại có cơ hội giảng chân tướng cho mọi người), mua sắm, làm nội trợ và mọi thứ vật dụng đều được xếp ngăn nắp có trật tự.

15 năm qua, khi thì chăm sóc người già, khi thì chăm sóc trẻ nhỏ, khi thì chăm sóc bệnh nhân, tôi đã ở bốn thành phố liên tiếp, đi đến đâu cũng khai sáng hoàn cảnh, tạo cơ hội cho mình viết thư giảng chân tướng, hầu hết mọi nơi trong thành phố đều làm rất thuận lợi, không bị gián đoạn. Đôi khi cũng xuất hiện tâm sợ hãi, tôi liền nghĩ tôi làm điều này vì cứu chúng sinh, là một việc rất chân chính, ai cũng không được phép can nhiễu phá hoại. Một niệm này xuất ra tôi liền cảm thấy tôi đang được Sư phụ che chở, ai cũng không thể thấy được. Từng đấy năm trôi qua, tôi đã viết được khoảng 50.000 đến 60.000 bức thư và đã được gửi qua đường bưu điện.

3. Biên soạn cơ sở tư liệu nhân sự liên quan đến cuộc bức hại

Một đoạn thời gian sau, tôi lại phát hiện một vấn đề nữa: trong khi tôi viết thư cho một hoặc hai cá nhân thuộc văn phòng chính quyền, thì vẫn con có rất nhiều nhân sự khác có liên quan đến cuộc bức hại. Tôi băn khoăn rằng làm sao tôi có thể bao quát hết thảy những người còn lại? Làm sao tôi có thể theo dõi rằng tôi đã từng gửi thư cho những ai, đặc biệt nếu cơ quan của họ vẫn tiếp tực bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chỉ còn cách kiến lập một cơ sở dữ liệu. Nhưng đây lại là một dự án thật phức tạp. Lúc mới đầu còn có chút e ngại, nhưng đã là đệ tử Đại Pháp thì không việc gì là không thể. Tôi đã tải xuống toàn bộ dữ liệu để bắt đầu chiếu theo 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị phân ra thành các tệp riêng biệt. Như thế sau này, mỗi ngày tin tức đầu tiên đều được đưa vào từng tệp. Những người đã được viết thư cho sẽ không bị viết trùng lại nữa, một số người không viết địa chỉ đơn vị và mã zip cũng có những cái làm sẵn có thể được tìm thấy, mặc dù rắc rối, tốn thời gian, nhưng có thể đảm bảo rằng những người cần được đắc cứu sẽ không bị bỏ sót, làm tận lực tận trách. Đồng thời còn cung cấp điều kiện để các đồng tu có nguyện ý viết thư chân tướng. Bức hại chưa ngừng lại, cứu chúng sinh sẽ không dừng bước.

Trong thời gian hữu hạn cuối cùng này, chính là để chúng ta kiên định bất động đi tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài, kiên định bất biến vào làm tốt ba việc, tinh tấn càng tinh tấn, không phụ ân Sư, thực hiện đại nguyện từ tiền sử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201408.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share