Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2022] Vào tháng 11 năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Loạt bài đó đã nâng cao nhận thức về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã dẫn đến việc 393 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả các thành viên gia đình tôi đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và trong hàng chục năm qua họ đã giúp được nhiều người khác thoái. Đại Pháp đã cứu gia đình tôi, những người họ hàng thân quyến của tôi, các bạn cùng lớp tôi, các gia đình của các bạn cùng lớp tôi, các bạn của tôi, và nhiều người khác nữa. Khi mà chúng ta có tâm cứu chúng sinh, thì Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta gặp được những người hữu duyên.

Em gái Mai của tôi đã giúp bạn bè và các đồng môn của mình thoái xuất. Trong một chuyến công tác, em ấy đã giúp được vợ của một người bạn cùng lớp em thoái xuất.

Không lâu sau khi Cửu Bình được xuất bản, cha của một bạn cùng lớp của Mai đã qua đời. Ông là Hiệu trưởng một trường trung học và từng ca ngợi Đại Pháp. Ông ấy từng nói, “Nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì xã hội chúng ta sẽ rất tuyệt vời.” Con gái ông ấy sau đó đã có một giấc mơ, rằng cha cô ấy đã bảo cô ấy tìm đến Mai. Mai và tôi đã giảng chân tướng cho gia đình và những người họ hàng của cô ấy. 19 người trong số họ đã thoái Đảng.

Em gái thứ hai của tôi là Linh cũng đã giúp bạn bè và đồng môn của mình thoái xuất. Cha mẹ, dì, chú của bạn trai em ấy và thậm chí cả các con nhỏ của họ tất cả đều đã thoái.

Cháu gái tôi đã nói với tôi rằng năm trong số các bạn của cháu muốn thoái. Khi cháu gái tôi còn đang học tiểu học, cháu đã giúp được hai người bạn thân nhất của cháu thoái rồi, và cháu cũng nói với các bạn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một trong các bạn thân của cháu, Duo Duo, đã hỏi cháu, “Tớ nên làm gì khi bị bạn đánh?” Cháu gái tôi đã trả lời, “Bạn nên chịu đựng và không đánh lại.”

Con gái của em họ tôi và con gái của em gái tôi đã đỗ vào một trường cao đẳng ở thành phố tôi. Các cháu đã đưa bạn bè của chúng đến chỗ tôi để tôi có thể giúp chúng thoái Đảng. Con gái của em họ tôi còn đưa cho tôi một danh sách những người muốn thoái Đảng.

Mặc dù em dâu tôi có vẻ kín đáo và dè dặt, nhưng cô ấy cũng đã giúp được tất cả những người họ hàng gần của cô ấy thoái ĐCSTQ.

Năm ngoái tôi đã gặp vợ của cháu trai tôi khi cháu về thăm nhà, và cháu đã đưa tôi danh sách 18 người muốn thoái Đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Em dâu tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Cô ấy đã cảm động sâu sắc sau khi xem video loạt Chín bài bình luận về Đảng cộng sản. Kể từ đó, cô ấy rất tích cực giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng.

Em trai tôi, người từng thờ ơ, đã được thức tỉnh trong đại dịch. Cậu ấy nói, “Giờ thì em tin những gì chị đã nói với em trước đây.” Cậu ấy đã nhờ tôi giúp sáu người bạn của cậu ấy và các thành viên trong gia đình họ thoái.

Sau đây là thể ngộ của tôi về làm thế nào chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn.

Các đệ tử Đại Pháp cần khuyến khích người khác tham gia vào việc cứu người

Người Trung Quốc có xu hướng tự bảo vệ mình. Giữa các thành viên trong gia đình, họ hàng thân quyến, bạn bè, và đồng môn thường tin tưởng nhau hơn. Việc giảng chân tướng trong phạm vi những người đó thường dễ dàng. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền rộng rãi thông qua truyền khẩu, nên chúng ta không nên bỏ quên phương thức hay này khi giúp mọi người thoái. Quan trọng nhất là, khi mà chúng ta có tâm cứu chúng sinh, thì Sư phụ sẽ tạo cho chúng ta cơ hội.

Liên tục giảng chân tướng cho thân quyến

Khi bạn bè và họ hàng thân quyến tụ tập, đó là một cơ hội để giảng chân tướng. Bạn bè và người thân của chúng ta sẽ dần hiểu Đại Pháp. Nhiều người trong số người thân của tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân, và một số thậm chí đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số người thì mặc dù không tu luyện Đại Pháp, nhưng họ tôn trọng Đại Pháp và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đại Pháp cũng đã triển hiện sự sự huyền diệu của Pháp thông qua việc chữa lành những căn bệnh nan y và cứu người khỏi tai nạn xe hơi. Càng gần với Đại Pháp, người ta càng có thể trải nghiệm vẻ đẹp và sự huyền diệu của Đại Pháp và bản chất nhân từ của người đó sẽ càng được thức tỉnh.

Nhắc nhở thường xuyên một cách thân thiện

Giảng chân tướng cho bạn bè thân quyến ở Trung Quốc ít có khả năng bị báo cáo mà dẫn đến bị bức hại hơn so với việc giảng chân tướng cho người lạ. Cứu người là việc từ bi nhất một cá nhân có thể làm, vì nó mang đến phúc lành cho mọi người. Chúng ta nên thường xuyên nhắc nhở bạn bè thân quyến của chúng ta giúp mọi người thoái Đảng trong các buổi tụ tập gia đình và họp lớp, kết bạn mới và thay đổi công việc. Bằng cách đó chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn và có nhiều người hơn tham gia vào việc lan truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký [thệ] ước với Sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư Thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/27/440520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/31/201612.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share