Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2022] Năm Tân Sửu trôi qua trong nháy mắt. Nhìn lại những việc đã làm trong năm qua – học Pháp, tu tâm, gọi điện thoại cứu chúng sinh cũng có nhiều trải nghiệm và thể hội. Mỗi ngày tham gia học Pháp tập thể, học Pháp nhiều, để bản thân được hòa tan trong Pháp, không ngừng được tịnh hóa, thăng hoa trong Pháp. Trong quá trình gọi điện thoại, tôi cũng liên tục điều chỉnh bản thân, tâm tính cũng đề cao, việc cứu chúng sinh cũng đạt được hiệu quả nhất định. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu về những thể hội này.

Kiên trì tham gia học Pháp nhóm và học Pháp nhiều và chất lượng mang lại hiệu quả

Khi tham gia hạng mục gọi điện thoại, hàng ngày, tôi học từ hai, ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và học thuộc Chuyển Pháp Luân hai giờ đồng hồ. Tôi cũng học các Kinh văn mới của Sư phụ. Không phải chỉ một, hai ngày, một, hai tháng hay trong một khoảng thời gian, mà ngày nào cũng thường hằng như vậy (trừ tình huống đặc thù). Cứ kiên trì học Pháp như vậy, không chỉ đảm bảo học Pháp về số lượng mà còn giúp tôi khắc phục được trạng thái lơ đễnh khi học Pháp một mình.

Trong quá trình học Pháp, tôi nhận ra, không phải nói chúng ta chỉ cần học Pháp hàng ngày, hay học nhiều thì có thể đắc Pháp – không phải vậy. Điều cực kỳ quan trọng là mang tâm thái nào để học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhưng có một điểm, khi mọi người học Pháp, không được ôm giữ bất kể tâm gì rồi học Pháp; nhất định phải tĩnh tâm xuống rồi học Pháp một cách thực sự; không được ôm giữ bất kể mục đích gì khi học Pháp. Khi học Pháp không được để trượt đi mất, khi học Pháp tư tưởng đừng chạy chỗ khác; như thế không được, sẽ không học được gì cả. Học Pháp chỉ học Pháp thôi, bất kể can nhiễu nào cũng không được ảnh hưởng học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Tôi ngộ ra rằng, theo yêu cầu của Sư phụ, bằng vào tâm thái kính Sư kính Đại, không có bất kỳ suy nghĩ hay chấp trước truy cầu nào, tư tưởng không được lan man, nhất tâm bất loạn mà học thì hiệu quả học Pháp sẽ tốt. Ngược lại, nếu học Pháp theo hình thức thì hiệu quả sẽ không tốt. Học Pháp nhiều, minh bạch Pháp lý là để chỉ đạo bản thân thực tu và đồng hóa với Đại Pháp. Như thế, cho dù gặp phải vấn đề gì trên con đường tu luyện, dù là nhỏ hay lớn, chúng ta đều có thể chiểu theo Pháp để đo lường.

Thế nào là chân chính đắc Pháp? Theo thể ngộ của tôi thì những gì chúng ta nói và làm phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, dùng Pháp lý chỉ đạo bản thân không ngừng khắc phục khó khăn gặp phải, đột phá các chủng các dạng ma nạn, đi cho chính trên con đường tu luyện.

Thông đọc nhiều lần Chuyển Pháp Luân và học thuộc Pháp, những đoạn Pháp liên quan sẽ xuất hiện trong tâm khi gặp mâu thuẫn tâm tính. Trong tâm có Pháp thì tự biết làm thế nào. Trong nhiều trường hợp, tôi có thể giữ vững tâm tính và làm tốt mọi việc.

Không ngừng tu luyện khi gọi điện: Khi tâm tính của tôi đề cao, việc giảng chân tướng trở nên hiệu quả hơn

Quá trình thực hiện các cuộc gọi cũng là quá trình tu luyện bản thân. Khi tâm tính đề cao, năng lực cứu độ chúng sinh càng lớn. Năm 2021, tôi đã tham dự mọi chuyên án trong hạng mục gọi điện thoại. Đã có hơn 20 chuyên án như vậy, và tôi đã gọi hơn 850 gói số điện thoại.

Trong quá trình thực hiện các cuộc gọi, tôi gặp đủ loại tình huống, đủ loại người, điều này giúp tôi rèn luyện sự nhẫn nại và loại bỏ tâm lo lắng, tâm tranh đấu, chấp trước vào kết quả, tâm hiển thị và các chấp trước khác. Dần dần, lòng từ bi của tôi đã xuất hiện. Tôi có thể đặt mình vào vị trí của chúng sinh. Tâm tính của tôi đã được đề cao, tâm lý cũng ổn định hơn và tôi thực hiện các cuộc gọi hiệu quả hơn.

Một số chúng sinh từng làm việc trong ngành công an, viện kiểm sát và hệ thống tư pháp đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như đoàn, đội sau khi biết rõ sự thật. Họ thực sự nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý, và trả lời rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Trong số họ có những người thuộc đội quản lý trong hệ thống tư pháp cấp tỉnh, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Giám đốc Phòng 610, lãnh đạo các cơ quan chính quyền thành phố, và phó giám đốc công an quận. Ngoài ra còn có cảnh sát trại tạm giam, một bộ phận của phòng cảnh sát cấp huyện, cũng như từ các đồn cảnh sát.

Một số người hô to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! ” qua điện thoại sau khi họ biết được sự thật. Một số người lại bắt đầu chửi rủa ngay khi bắt máy, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, trở nên thiện hơn và im lặng lắng nghe sự thật. Hầu hết mọi người đều im lặng lắng nghe sau khi bắt máy. Vì họ sợ cuộc gọi đã được ghi âm, nên không dám nói gì hay ngỏ ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, họ đã biết được sự thật, và một số vật chất xấu trong tâm trí họ đã bị loại bỏ. Do đó, họ vẫn còn cơ hội để được cứu sau này.

Tất cả họ đều là những người trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại ở cấp địa phương trong hệ thống tư pháp. Nếu họ có thể thực sự biết được sự thật, nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, thay đổi bản thân họ từ bên trong và ngừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thì bản thân họ và gia đình có thể được cứu. Hơn nữa, điều này có thể hạn chế tình trạng bức hại trong phạm vi thẩm quyền của họ. Do đó, số học viên bị bức hại sẽ giảm xuống, và nhiều học viên có thể bước ra giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh hơn. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã đạt được mục đích khi gọi điện cho những người làm việc trong các cơ quan tư pháp sao?

Một đồng tu nói, mỗi chúng sinh đều có Phật tính. Khi cảm nhận được cái thiện, lương tâm người ta sẽ được đánh thức. Sau đó, người ta sẽ nhìn lại bản thân mình và không phạm tội nữa, thậm chí có thể làm những việc bù đắp cho những hành động sai trái đã phạm phải trước đây. Cứu người là gì? Cứu người chính là làm cho một người ta có thể hối cải và có thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Quả thật là như vậy … Với tâm từ bi rộng lớn, chúng ta có thể cứu người; Thông qua giảng chân tướng, chúng ta có thể cứu người. Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ dưới đây:

Sau khi biết chân tướng, một lãnh đạo thành phố đã thoái ĐCSTQ và muốn đọc Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp

Khi tôi tham gia gọi điện trong một chuyên án ở một thành phố, một lãnh đạo cơ quan thành phố đã nhận cuộc gọi. Ông ấy đã lắng nghe tôi nói trong 8 phút. Tôi nói: “Ông bạn ơi, đã 22 năm rồi. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và bè phái của y đã lợi dụng bộ máy nhà nước để phát động cuộc bức hại tàn khốc này, và buộc những người trong ngành tư pháp trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bắt và bị kết án. Hàng ngàn học viên đã bị tra tấn đến chết hoặc tàn tật bằng hơn 100 hình thức tra tấn.”

Tội ác lớn nhất đó là một số lượng lớn các học viên bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống để bán và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Hãy nhìn ĐCSTQ, nó xấu xa và tàn nhẫn đến thế nào! Kỳ thực, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt đang tu Phật. Họ ở đây để cứu chúng sinh trước khi nhân loại rơi vào cuộc đại đào thải. Mục đích họ giảng chân tướng là để cứu người. Những kẻ hành ác đó không muốn nghe sự thật và không thể phân biệt được người tốt người xấu, thậm chí còn bức hại các học viên. Ông có biết họ đang gặp nguy hiểm không? Họ nhất định sẽ bị Trời phạt.

Đại dịch xảy ra là do ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đó là để diệt trừ ĐCSTQ tà ác, các đảng viên kiên định của ĐCSTQ và bất kỳ ai tiếp tay cho tà ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bất kỳ ai bị ĐCSTQ lừa dối mà tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng sẽ chuốc họa vào thân. Sau khi ĐCSTQ bị diệt vong, Pháp Luân Đại Pháp nhất định sẽ được rửa oan. Ngày đại phán xét và đào thải cuối cùng sẽ đến. Nhưng lúc đó sẽ không còn cơ hội được cứu nữa. Nếu ngừng tham gia vào cuộc bức hại, và quay sang bảo vệ các học viên, đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cắt đứt quan hệ với nó, và thành tâm niệm chín chữ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ thì vẫn còn cơ hội.“

Sau đó, tôi nói: “Ông là lãnh đạo chính quyền thành phố. Hãy sử dụng quyền lực của ông để bảo vệ sự an toàn của các học viên. Đồng thời, hãy yêu cầu những người khác đừng tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa, không phạm những tội ác này nữa.”

Sau khi nghe chân tướng, ông ấy đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và hô to chín chữ chân ngôn theo tôi. Ông ấy nói sẽ đọc các sách Đại Pháp và học các bài công pháp. Trên hết, ông ấy hỏi tôi ID WeChat mà chúng tôi sử dụng để giảng chân tướng và trang web của chúng tôi. Thái độ tích cực của ông ấy đối với Đại Pháp khiến tôi tin rằng ông đã thực sự liễu giải được chân tướng, lương tâm đã được thức tỉnh và sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Một cảnh sát đã hiểu chân tướng và nói sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa

Một cảnh sát nghe tôi nói trong bốn phút. Tôi nói: “Với những suy nghĩ lương thiện, những người tốt sẽ được bình an trong năm mới này. Tại Trung Quốc, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp tin vào ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ đã bị bức hại tàn bạo suốt 22 năm qua. Hàng ngàn người đã bị bức hại đến chết hoặc tàn tật vì bị tra tấn dã man. Có những người đã bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống. Mà đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

ĐCSTQ quá xấu xa. Các học viên không vi phạm bất kỳ luật hay quy định nào. Cục Cảnh sát đã ba lần tuyên bố 14 loại tà đạo, trong đó không hề có tên của Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2011, lệnh cấm sách Pháp Luân Đại Pháp đã được dỡ bỏ. Vì vậy, việc có sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn hợp pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã để lại hậu quả nghiêm trọng và là một trọng tội ác quốc tế. Xin đừng nghe theo ĐCSTQ mà bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa.”

Sau đó, tôi nói với anh ta rằng vụ “tự thiêu” dàn dựng năm 2001 là trò lừa bịp. Mục đích của nó là bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Đại Pháp và kích động lòng thù hận của mọi người đối với Phật Pháp. Năm người trong vụ việc đó không phải là học viên thật, mà là diễn viên được thuê bằng tiền. Pháp Luân Đại Pháp cấm giết người, nên đương nhiên không cho tự sát. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt tu Phật. Ai bảo vệ họ sẽ tích được công đức. Anh ấy nói: “Tôi biết. Tôi đã thoái ĐCSTQ. Tôi sẽ không đàn áp họ.”

Tôi nhận ra anh ấy đã từng nói chuyện với các đồng tu khác nên đã biết chân tướng. Tôi nói cho anh ấy một trang web và số điện thoại để thoái ĐCSTQ, và anh ấy đã ghi lại. Tôi cũng đề nghị anh ấy chia sẻ thông tin này cho đồng nghiệp, người thân, bạn bè để họ cũng được đảm bảo an toàn, và anh ấy đã đồng ý. Thái độ chân thành của anh khiến tôi cảm động. Tôi tin rằng anh ấy sẽ không tham gia bức hại nữa. Tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ bình an vô sự và có một tương lai tươi sáng.

Cảnh sát từ cười nhạo đến cảm ơn là minh chứng cho thấy chân tướng có thể thay đổi tâm mọi người

Khi tôi gọi cho một chuyên án ở một thành phố nọ, một số cảnh sát đã bắt máy bốn lần. Họ từ không tin tôi, cười nhạo tôi, rồi chuyển qua im lặng lắng nghe tôi giảng chân tướng. Cuối cùng, họ đã hiểu được sự thật và nói: “Cảm ơn!”

Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Phật chỉ cứu những người tin Ngài. Chủ nghĩa vô thần là dối trá nhằm hủy diệt nhân loại. Không còn bao lâu nữa, con người sẽ bị đào thải. Hãy nhìn đại dịch và đủ loại thảm họa đang xảy ra. Bệnh dịch xảy ra là bởi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nó xảy ra để đào thải kẻ ác. Các học viên chúng tôi không màng sinh, tử đi giảng chân tướng cứu người, cứu những người tốt khỏi bị đào thải. Chúng tôi thực sự đang cố gắng giúp các anh. Cơ hội để các anh được cứu đã ngày càng ít. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội này.”

Tôi nhờ họ chuyển thông điệp này đến lãnh đạo của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại vì sự an toàn của chính ông ấy. Bây giờ, chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới nói với mọi người sự thật và cố gắng cứu người, trong cả xã hội đang lao vào kiếm tiền. Họ dám phạm đủ thứ tội lỗi, không nghĩ gì đến người khác. Tôi nói: “Xin hãy ghi nhớ lời khuyên của chúng tôi và làm tốt ba điều sau: Dừng bức hại các học viên, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thực sự tin vào chín chữ chân ngôn. Khi thiên tai xảy đến, các vị sẽ được an toàn và không mất mát gì cả.”

Những người ở đầu dây bên kia nghe tôi nói trong hơn chín phút, sau đó họ đã thay đổi thái độ. Điều này cho thấy chân tướng có thể thay đổi tâm trí con người, và lòng nhân ái có thể chạm đến trái tim mỗi người. Thái độ tích cực của chúng sinh đối với Đại Pháp chính là họ đang lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Thái độ của anh ấy đã thay đổi sau khi anh ấy nhận được cuộc gọi thứ sáu — Chỉ khi có lòng từ bi, chúng ta mới có thể cứu người

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng [mà] muốn khiến người ta có cải biến, muốn có thể cứu được cá nhân ấy, [thì] chư vị không được kích động nhân tố phụ diện của con người. Nhất định phải Thiện, thì mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể cứu được cá nhân đó.” ( Trích Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi ngộ ra rằng chỉ khi có lòng từ bi rộng lớn thì khi giảng chân tướng, chúng ta mới có thể cứu người.

Một cảnh sát nhận cuộc gọi của tôi và nghe trong một phút rưỡi. Sau khi kể cho anh ấy nghe một trường hợp cụ thể, tôi nói với anh ấy rằng, việc bắt giữ các học viên sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và đó là một trọng tội quốc tế. Tôi khuyên anh ấy đề nghị cảnh sát trưởng nhanh chóng đưa các học viên bị bắt về nhà. Nếu ông ấy kết án các học viên, tra tấn họ đến chết, hoặc thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống, thì ông ta sẽ phạm một tội ác to lớn và sẽ gặp quả báo.

Nghe vậy, anh ấy liền chửi rủa tôi và dập máy. Tôi gọi lại cho anh ấy, và cuộc gọi kéo dài 1 phút 15 giây. Vừa bắt máy, anh ta lại chửi bới, rồi đe dọa tôi. Tôi nói: “Người đang làm Thần đang nhìn, xin hãy phân biệt người tốt và người xấu.” Anh ta lại cúp máy.

Tôi nghĩ: “Tại sao anh ấy lại cư xử như vậy?” Hướng nội, tôi nhận ra rằng có lẽ vì những gì tôi nói đã khiến anh ấy khó chịu. Hoặc giọng điệu của tôi chưa đủ thiện, vì thế mà kích động mặt ác trong anh ấy. Tôi nghĩ mình nên tĩnh tâm và phát chính niệm trước để thanh lý vật chất xấu trong trường không gian của anh ấy. Sau khi phát chính niệm, tôi đã gọi cho anh ấy lần thứ ba. Anh lại bắt máy. Mặc dù anh ấy vẫn chửi bới tôi, nhưng không gay gắt nữa.

Điều này tiếp diễn cho đến cuộc gọi thứ sáu, khi tôi chân thành nói với anh ấy với giọng điệu hêt sức bình tĩnh: “Người anh em, anh không biết mình đang đối mặt với nguy hiểm đâu. Tôi thực sự lo lắng cho anh, đó là lý do tại sao tôi gọi cho anh hết lần này đến lần khác. Xin đừng khó chịu với tôi, hãy để tôi nói với anh một điều rất quan trọng.” Sau đó, anh ấy không chửi rủa nữa, mà im lặng lắng nghe tôi nói hết điều tôi cần phải nói.

Tôi đã nói với anh ấy về sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước cuộc bức hại, và tại sao Giang Trạch Dân lại muốn bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói từ vụ “tự thiêu” được dàn dựng, đến nạn thu hoạch nội tạng sống, cho đến đại dịch hiện nay. Tôi nói: “Trời diệt Trung Cộng. Không ai có thể ngăn cản điều đó. Điều quan trọng đối với mọi người là phải giữ an toàn cho bản thân mình. Muốn vậy thì đừng tham gia vào cuộc bức hại nữa, mà hãy bảo vệ các học viên. Tôi khuyên anh ấy mau chóng thoái Đảng, ly khai khỏi ĐCSTQ và chân thành niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Lúc đó, anh ấy đã yên lặng nghe tôi nói được 17 phút 43 giây. Dù anh ấy không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi ở anh ấy, điều đó cho thấy anh ấy là người có lương tâm. Sự chân thành và thiện lương của tôi cuối cùng đã khiến anh cảm động, vì thế mà không đánh mất cơ hội nghe chân tướng. Từ đó, tôi hiểu ra rằng để thay đổi người khác, chúng ta phải thay đổi chính mình. Sự chân thành và thiện niệm có thể cứu người khác.

Mỗi lần đọc kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi có cảm giác rằng đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Thời gian đang cấp bách; không còn nhiều thời gian cứu người nữa. Trong chặng đường cuối cùng này, chúng ta nên dũng mãnh tinh tấn, nắm bắt thời gian để học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/438591.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201576.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share