Ô. Ma Jiang. (Đại Kỷ Nguyên Thời Báo)

Ngày 17 tháng ba 2007

Paris — Ông ta đáng lẽ phải tham gia một buổi họp các giám đốc công ty ngày 14 tháng ba tại Angers, Pháp quốc, nhưng Ma Jiang, giám đốc của công ty PCM văn phòng Bắc Kinh, bán các ống bơm dầu thương mại, bị cảnh sát bắt đi ngày 28 tháng hai tại Bắc Kinh trong khi ông đang làm việc.

Cảnh sát đã từ chối cho biết nơi ông đang bị giữ, hoặc vì lý do gì, và tất cả các liên lạc hoặc tin tức cho gia đình hoặc công ty đã bị từ chối.

Các cộng sự viên của ông ta tại PCM nói rằng sáu cảnh sát viên thường phục đã đến văn phòng công ty và ở một mình với Ma Jiang trong văn phòng của ông ta. Một thư ký kể rằng sau nhiều xô xát và lục soát văn phòng, cảnh sát đã mang đi Ma Jiang và một sách Pháp Luân Công. Đường giây điện thoại bị bứt đứt và văn phòng lộn xộn.

Vợ của Ma Jiang, hiện đang ở Canada, kêu gọi Hội Pháp Luân Công Pháp, công ty PCM, và bất kỳ hội đoàn hoặc ai có thể giúp thả ông ta ra vì mạng sống của ông ta đang bị nguy hiểm lớn.

Chủ tịch của Hội Pháp Luân Công Pháp, Ông Alain Tong nói rằng, “Trong tình trạng hiện nay có sự gặt hái nội tạng và tra tấn ở khắp nơi Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đang bị giết chết mỗi ngày. Chúng tôi rất lo cho sự an nguy của Ma Jiang.”

Khi vừa được biết tin, công ty PCM đã liên lạc ngay với Toà Đại sứ Pháp tại Trung Quốc để giúp thả người nhân viên của họ ra, và họ cho biết rằng đây là một người ‘lương thiện, ngay thẳng, có khả năng’ mà rất được các cấp trên quí mến vì tính tình của ông cũng như các khả năng chuyên môn.

Công ty đã được cho biết là cảnh sát Trung Quốc có quyền có 30 ngày để trả lời nhưng họ cũng có thể lấy thêm 3 tháng, và có thể giữ Ma Jiang ‘bất khả liên lạc’ mà không cần có phiên xử. Các luật sư của công ty đã khuyên công ty không nên có hành động luật pháp nào là vì sự thiếu công bằng hiện nay của các nạn nhận trong ‘loại trường hợp’ này.

Thể theo các nhóm nhân quyền, đây là thuộc về quyền hạn ngoại lệ của Phòng 610 mà đã được thành lập bởi chế độ cộng sản để thực hiện sự diệt chủng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên bị giữ hằng tháng hoặc năm mà không được xét xử, và bị từ chối có luật sư của họ. Các luật sư mà cố giúp các học viên Pháp Luân Công thường chính họ phải bị đối đầu với những tội trạng bày đặt ra và chính họ cũng bị cầm tù.

Vợ của Ma Jiang sẽ tiếp tục khiếu nại với chính phủ Pháp yêu cầu can thiệp cho chồng bà.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/19/83660.html

Bản gốc: https://en.epochtimes.com/news/7-3-17/52946.html

Đăng ngày 26-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share