Bài viết của Tinh Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-04-2022] Trên hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp nhiều người được ban phước lành sau khi họ đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với môn tu luyện này. Tôi muốn chia sẻ ba câu chuyện dưới đây để chứng thực năng lực kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa trị bệnh tật.

Tôi có mở một phòng mạch. Vào năm 2006, một bệnh nhân khoảng 40 tuổi đến phòng khám của tôi. Bà ấy bật khóc ngay khi gặp tôi “Tôi tên Linh, tôi là bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối. Hiện giờ cái răng của tôi đang bị sưng khiến tôi đau đớn lắm”. Một trong những bác sỹ tại phòng khám của tôi đã cho bà ấy một ít thuốc giảm đau và yêu cầu bà tái khám vài ngày sau đó. Nhưng bà ấy đã không trở lại. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp bà trên phố và hỏi thăm về tình trạng của bà. Bà ấy trả lời: “Tôi sắp chết rồi bác sỹ ơi, và tôi không cần đến bác sỹ vì cái răng đau này nữa.”

Bà ấy bắt đầu kể về việc mình bị mắc ung thư biểu mô ống tủy (ung thư đoạn dưới của ống tủy) vào năm 2003.

Tại thời điểm phát hiện bệnh, khối u đã làm tắc nghẽn hoàn toàn ống mật, dịch mật tràn vào vùng gan gây hoại tử hàng loạt tế bào gan, transaminase tăng lên hơn 400 (người bình thường chỉ có 25). Bác sỹ khám cho bà đã lập tức tiến hành phẫu thuật và phát hiện tuyến tụy đã trở thành một vật cứng, hoàn toàn rối loạn thần kinh chức năng, các tế bào ung thư đã di căn đến tất cả các cơ quan trong khoang bụng. Ca phẫu thuật thất bại, bà ấy được cho về nhà. Bác sỹ nói rằng bà chỉ còn sống tối đa không quá ba tháng.

Khi đó, con trai bà mới chỉ học trung học, cả gia đình ai nấy đều suy sụp khi biết sự thật này. Tuy nhiên, Linh không chấp nhận từ bỏ, vì vậy bà vay nợ để đến Bắc Kinh chữa bệnh và ở tạm dưới một tầng hầm của căn nhà mà người chủ cho thuê để lại. Mỗi ngày, người chồng đều đưa bà đi khám bệnh nhưng ngay cả các bệnh viện nổi tiếng cũng từ chối chữa trị. Sau đó, bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật trong một bệnh viện ung thư. Ca phẫu thuật với chi phí 200.000 Nhân dân tệ đã loại bỏ phần lớn dạ dày, hơn một bàn chân của bà, ruột, toàn bộ tuyến tụy và ống dẫn mật của bà. Bà được thông báo rằng trong những trường hợp ca bệnh nghiêm trọng như vậy, việc sống tối đa từ ba đến năm năm là cao lắm rồi.

Khi bà ấy đến phòng khám của tôi lần đầu tiên vào 3 năm sau (năm 2006), bà ấy nói rằng lúc đó bụng bà đau đến mức cảm thấy cái chết đến sớm một chút có lẽ còn dễ chịu hơn. [Vì thế] khi gặp tôi trên phố, bà ấy khóc nức nở như thấy một người thân đã mất từ ​​lâu.

Tôi nói với Linh rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm và tất cả các bệnh tật của mình đã được chữa khỏi. Và cho bà ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy mọi người hành xử theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn như thế nào, Đại Pháp có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu ra sao.

Linh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian, bà ấy gặp và kể cho tôi nghe với sự phấn khích tột độ, “Chính Đại Pháp đã thắp lên ánh sáng trong trái tim tôi, cho tôi dũng khí để bắt đầu cuộc sống mới, tiếp tục tu luyện và thăng hoa trong Đại Pháp”. Chẳng bao lâu sau, sức khỏe của Linh trở lại bình thường và bà bắt đầu một công việc mới đó là trở thành một bác sỹ Trung y.

Thoáng chốc, bà ấy đã tu luyện Đại Pháp được 16 năm, và bà đã trả được tất cả số tiền đã vay mượn để chữa bệnh khi xưa. Thậm chí còn mua cho mình một căn hộ riêng. Năm nay 62 tuổi, đã lão niên nhưng bà vẫn đi làm và có thu nhập ổn định. Bà ấy sống một cuộc sống rất hạnh phúc!

Thời gian dài nhất mà một người có thể sống sau khi được chẩn đoán bệnh như Linh là tám năm, thế mà tới nay bà ấy đã sống mười chín năm. Uy lực chữa bệnh của Đại Pháp thật đáng kinh ngạc. Sự hồi phục của bà ấy đã gây ra khá nhiều xôn xao cho đồng nghiệp tại nơi làm việc, cũng như bạn bè và những người hàng xóm. Nhiều người trong số họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thay đổi cuộc đời của một y tá trẻ

Phòng khám của tôi đã nhận một y tá trẻ vào làm việc năm 2009. Cô ấy 21 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. Một ngày nọ, gần ba tháng sau khi bắt đầu công việc, cô ấy cảm thấy trong người không khỏe và đến bệnh viện khám thử. Sau nhiều lần xét nghiệm ở hai bệnh viện khác nhau, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Từng tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng, người phụ nữ trẻ đã bị giáng một cơn đau chí mạng, cô khó lòng chấp nhận sự thực đó.

Cô ấy không có nhiều tiền. Cô ấy muốn báo với bố mẹ về căn bệnh của mình, nhưng sau đó lại sợ: “Cha mẹ sẽ phiền lòng biết bao nếu họ biết sự thật này! Cả gia đình sẽ rất lo lắng cho tôi!”. Cũng bởi gia đình cô không khá giả và không muốn liên lụy đến họ, cô quyết định tự mình gánh vác.

Cô vay tiền để điều trị bệnh và không thể tiếp tục đi làm. Ngày qua ngày, cô chỉ có thể đến bệnh viện. Sau một thời gian, cô nhận thấy tình trạng của mình ngày càng trầm trọng hơn. Cô âm thầm chịu đựng trong bốn bức tường căn phòng mà cô thuê. Cô nghĩ đến cảnh cha mẹ làm lụng vất vả, tiêu pha đạm bạc để chu cấp cho con gái ăn học, nhưng nay cô có thể mất vì bạo bệnh, trước khi kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của họ. “Tôi phải làm sao đây? Tôi biết làm gì đây?”

Khi cô ấy tâm sự với tôi về hoàn cảnh của mình, tôi đã khuyến khích cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nghe theo lời khuyên của tôi và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, một cách nghiêm túc. Bất cứ khi nào có thời gian, cô ấy đều đọc sách hoặc luyện công. Cô cảm thấy thế giới quan của mình đã có nhiều cải biến sâu sắc.

Sau đó, cô ấy đã thật sự bình phục. Cô còn kết hôn và hiện có một bé trai ba tuổi.

Cô ấy vẫn khỏe mạnh sau hơn mười năm. Không những khỏi căn bệnh ung thư cổ tử cung mà còn được làm mẹ, quả là một điều kỳ diệu!

Cứu người mẹ hay đứa bé?

Khi cháu tôi kết hôn, vợ chồng anh Đan đến thăm cháu. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ tán thành và ca ngợi sự tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đưa cho họ một tấm bùa bình an Đại Pháp và khuyên họ học thuộc lòng những cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, điều này sẽ mang lại lợi ích cho họ.

Cô Đan có thai vào năm sau. Khi cái thai được sáu tháng, số lượng tiểu cầu của cô ấy đột nhiên giảm xuống. Vợ chồng cô đã đi đến 3 bệnh viện khác nhau và tiêu tốn hết 40.000 Nhân dân tệ mà vẫn không cải thiện được tình hình.

Cô Đan được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh tốt nhất để điều trị. Sau một thời gian điều trị, số lượng tiểu cầu giảm xuống còn “một đơn vị” so với 100-300 đơn vị ở người bình thường. Bệnh viện không còn cách nào khác là phải đưa ra thông báo nghiêm trọng: Nên cứu người mẹ hay đứa bé trong bụng? Không ai có thể nghĩ ra phương án tốt hơn cả.

Đột nhiên cháu tôi nghĩ đến tôi và bắt ngay điện thoại liên lạc cho tôi. Cháu khó có thể diễn đạt thành một câu trọn vẹn mà không khóc. Tôi bảo cháu bình tĩnh và nhắc cháu tiếp tục niệm những câu chân ngôn Đại Pháp một cách thành tâm.

Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mỗi lần thử máu, số lượng tiểu cầu của cô Đan lại tăng lên. Trong bốn ngày, nó đã về lại mức bình thường! Cô được xuất viện và sau đó sinh một bé gái khỏe mạnh, hiện đã được 6 tuổi.

Sau này cô Đan còn sinh thêm con thứ hai và cũng không gặp vấn đề gì. Người thân, bạn bè và hàng xóm của cô ấy đều cảm phục trước sự từ bi vĩ đại và uy lực vô biên của Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201431.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share