Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2022] Hơn 20 năm trước, cơ thể của tôi đầy rẫy bệnh tật và ốm yếu. Sau nhiều năm trời tìm kiếm phương pháp điều trị y tế mà không có tiến triển, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hoá thân thể cho tôi, và tôi đã tháo mở được những nút thắt trong tâm bằng cách buông bỏ oán hận. Chỉ trong hai tháng, các bệnh như viêm thận, phụ khoa, viêm ruột, dạ dày của tôi đều khỏi. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Người chồng nghiện bài bạc

Chồng tôi nghiện bài bạc. Anh ấy đã không phụ giúp gia đình mà còn lấy trộm tiền tiết kiệm của chúng tôi. Anh ấy đã vài lần đem heo của nhà nuôi đi bán và còn vu cho tôi làm mất chúng. Chỉ cần có tiền trong tay, anh ấy sẽ đi mất tăm mất dạng trong vài ngày.

Có một lần, khi chúng tôi sửa sang nhà cửa, chúng tôi phải vay mượn một khoản tiền. Sau khi sinh con, tôi không thể tự làm việc nhà. Heo chúng tôi nuôi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình đã chạy mất. Tôi buồn chán và tức giận, cả người sưng phù, và mắc bệnh viêm thận. Mặc dù sau này đã bớt sưng, nhưng tôi không thể ăn được gì trong 10 ngày. Việc tôi bị thiếu dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của con trai.

Chồng tôi hay càm ràm việc tôi mắc bệnh và khó chịu với việc tôi chỉ trích anh ấy bài bạc. Đã vài lần, anh ấy đuổi tôi và con ra khỏi nhà. Chín năm sau, cuối cùng chúng tôi đã ly hôn, tôi một mình nuôi con mà không có sự hỗ trợ tài chính từ anh ấy. Đất đai của gia đình chúng tôi đã bị chính quyền thu hồi và chúng tôi được đền bù. Tuy nhiên, phần tiền mà đáng lẽ con trai được lĩnh đã bị chồng tôi lấy mất.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi thuyết phục con trai nhận cha và đoàn tụ với cha, điều này đã khiến anh ấy cảm động đến phát khóc. Khi anh ấy mắc bệnh, con trai tôi đã trả tiền khám bệnh giúp anh ấy. Bây giờ đến con dâu cũng hiếu thuận và chăm sóc cho anh ấy.

Hồi đó khi tôi rời nhà cùng con, sức khoẻ của tôi không tốt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khác hoàn toàn. Sức khoẻ của tôi cải thiện và hết thảy dân làng đều nói Đại Pháp là công pháp tuyệt vời.

Trong cuộc bức hại của ĐCSTQ, dân làng tôn trọng tôi và họ sẵn lòng tâm sự với tôi. Tôi dùng trí huệ mà tôi có được từ Pháp để giúp họ giải khai khúc mắc trong tâm. Một số người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp và những người khác cùng tôi phản đối cuộc bức hại.

Truyền rộng chân tướng đắc phúc báo

Tôi mở một tiệm cắt tóc. Bởi tôi đã được thụ ích khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi cũng muốn mọi người được hưởng những điều tốt đẹp. Tôi muốn giảng chân tướng cho mọi người. Bởi sự tuyên truyền bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người không biết chân tướng cuộc bức hại. Vì vậy, tôi mở các video cho khách hàng xem khi họ chờ đến lượt cắt tóc.

Một hôm, ông chủ Hoàng đã đến tiệm của tôi và muốn mượn một chiếc đĩa video của tôi. Ông ấy nói vợ ông đã xem nó trong khi cắt tóc vào hôm trước, sau đó nói rằng hóa ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và nhiều người trên thế giới đang theo học pháp môn này. Vài ngày sau, ông ấy quay lại và nói rằng ông cảm thấy video đó hay và đã giới thiệu nó cho bạn bè của ông.

Sự việc này xảy ra đúng vào thời kỳ Đại Pháp đang bị bức hại vô cùng nghiêm trọng. Ông Hoàng đã đắc phúc báo vì đã minh bạch và truyền rộng chân tướng Đại Pháp. Khi dây điện trong nhà cũ của cha tôi cần thay mới, tôi cùng cha đến tiệm của ông Hoàng để mua dây điện và những vật liệu khác. Chúng tôi thấy ông ấy có hai gian để trưng bày, tầng trên và tầng dưới đầy ắp các vật liệu xây dựng. Ông ấy bảo tôi rằng hiện giờ việc kinh doanh của ông đã phát triển lớn mạnh, ông cũng sở hữu một nhà nghỉ cũng như một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khác. Tôi chúc mừng ông ấy và vui mừng cho ông ấy và gia đình.

Sự cải biến của anh họ

Người anh họ của tôi không thể đi lại được nữa và đã tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ để điều trị. Anh ấy không còn tiền để điều trị thêm nữa. Khi nghe nói tôi quay về quê để kinh doanh, anh ấy muốn gặp tôi. Tôi nhớ, hồi chúng tôi còn trẻ, anh ấy từng là một người lạc quan và hướng ngoại. Bây giờ anh ấy đã là một người hoàn toàn khác và chỉ có thể dùng tay chống vào chiếc ghế đẩu để di chuyển vài bước.

Anh ấy biết tôi tu luyện Đại Pháp và đã khỏi mọi bệnh tật. Tôi bảo anh thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh họ tin tưởng và cầm bùa hộ mệnh Đại Pháp đeo vào cổ. Một tháng sau, sức khoẻ của anh họ tôi bắt đầu có chút tiến triển, anh ấy đã có thể chống gậy đi ra ngoài uống trà. Sau này anh có thể đi lại chầm chậm mà không cần dùng gậy. Anh họ nói với tôi: “Có lần tắm xong anh quên đeo bùa hộ mệnh, và anh cảm thấy không khỏe. Nhưng sau khi đeo vào thì anh liền thấy ổn”.

Những thay đổi của cha tôi

Ban đầu cha tôi ủng hộ tôi và em trai tu luyện. Sau này vì sợ cuộc bức hại của ĐCSTQ mà ngày ngày ông đã la mắng chúng tôi. Thỉnh thoảng ông còn ra tay đánh chúng tôi. Thậm chí ông còn cùng Phòng 610 địa phương và xé kinh sách Đại Pháp của chúng tôi mỗi khi ông nhìn thấy.

Trong tâm ông cũng mâu thuẫn. Ông biết rất khó để bắt chúng tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Có lần ông đến quán trà buôn chuyện và nói: “Nhà tôi có hai người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Một người ngồi bên cạnh ông nói: “Gia đình của ông thật tốt, thật có phúc khi có thêm hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó”. Cha tôi cảm thấy an lòng và biết Đại Pháp là tốt.

Cha tôi có một quầy sách và tự kiếm sống. Một hôm, một người đàn ông trở về nhà sau hai năm thụ án tù đến gặp cha tôi và bảo rằng cha tôi đã nuôi dạy nên một người con trai tốt, giỏi giang. Ông ấy kể về những bức hại mà em tôi phải chịu đựng khi ở trong cùng nhà tù với ông ấy. Tà ác vì để ép em trai tôi từ bỏ đức tin, mà đã làm cho em tôi bị lạnh cóng vào mùa đông, để em tôi phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt vào mùa hè, và thậm chí còn không cho cậu ấy ăn uống đầy đủ.

Vô luận tà ác có đối xử thế nào thì em trai tôi vẫn không oán, không hận. Trước đó cha tôi từng nghe nói em trai tôi được đối xử tốt ở trong tù. Bây giờ ông nghe sự thật về sự ngược đãi tàn bạo mà em tôi đã chịu đựng. Ông vừa tức giận vừa đau lòng, ông đã viết vài đơn kiện nói về sự ngược đãi mà em tôi phải trải qua. Sau đó hoàn cảnh của em tôi đã được cải thiện một chút.

Đồng thời, cha tôi nhận sai với Sư phụ Lý. Kể từ khi cha tôi ủng hộ chúng tôi tu luyện, việc kinh doanh của ông cũng tốt lên. Trong vài năm qua, ngoài việc chi tiêu sinh hoạt, ông đã tiết kiệm được hơn 100.000 nhân dân tệ.

Thỉnh thoảng, khi đọc kinh sách Đại Pháp, cha tôi cảm động rơi lệ trước những Pháp lý viết trong sách. Ông bảo người khác chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để đắc phúc báo. Có người thực sự đã kiếm được nhiều tiền hơn sau khi niệm chín chữ chân ngôn và đến cảm ơn cha tôi. Cha tôi cũng khuyên anh trai của ông tu luyện Đại Pháp. Vợ chồng bác tôi đều đã ngoài 90 tuổi và cả hai đều có sức khoẻ tốt. Họ tự chăm sóc bản thân và hàng ngày được tắm mình trong Phật quang của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/26/437289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199822.html

Đăng ngày 06-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share