Bài viết của Hàn Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2022] Vài ngày trước Năm mới (ngày 1 tháng 2 năm 2022), hai chiếc răng lớn (răng cửa) ở hàm trên bên trái trong miệng tôi bắt đầu đau. Khi tôi sờ vào thì thấy chân răng của hai chiếc răng lớn đã lộ ra. Nó đau hơn khi tôi ăn đồ ấm, uống nước ấm hoặc nước lạnh. Khi răng đau dữ dội, nửa đầu bên trái và mắt trái của tôi cũng khó chịu.

Mỗi khi thấy đau, tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi cơn đau giảm bớt, tôi hướng nội tìm. Tôi thấy mình đã không làm tốt việc tu khẩu, và cũng rất chấp trước vào thức ăn. Tôi cũng cố gắng câu thông với sinh mệnh đã khiến răng tôi bị đau. Cho dù giữa chúng ta có ân oán gì thì tôi cũng muốn thiện giải. Sư phụ Lý sẽ hoá giải vấn đề. Tôi cũng đồng thời nhẩm các đoạn Pháp của Sư phụ có liên quan đến thiện giải.

Sau Tết, răng của tôi vẫn còn đau và tôi tiếp tục hướng nội. Tôi nghĩ: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, mình đã khỏi những căn bệnh mãn tính. Tại sao tình trạng của răng lại tệ hơn? Mình thường đọc các bài viết liên quan trên Minh Huệ Net. Một số học viên đã thiện giải với sinh mệnh gây ra vấn đề về răng. Tại sao mình không thể làm được?”

Hoá ra là vì tôi luôn có quan niệm rằng răng của tôi không tốt. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường đi gặp nha sĩ, và sau khi tu luyện, tôi đã trám răng vài lần. Trong một thời gian dài, tôi đã dùng các phương pháp của người thường để bảo vệ hàm răng. Tôi càng chấp trước vào đó thì vấn đề nảy sinh với răng càng nhiều.

Khi những bộ phận khác của cơ thể tôi ở trạng thái bất chính, tôi đối đãi bằng chính niệm. Trạng thái bất chính ở răng cũng tương tự như trạng thái bất chính ở các phần khác của cơ thể tôi. Một chấp trước lớn như vậy, tại sao trước đây tôi không nhận ra? Ít nhất về vấn đề này, tôi đã không tín Sư tín Pháp.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng đau răng là hảo sự. Tôi cũng một lần nữa thành tâm thành ý thiện giải và bày tỏ với sinh mệnh đã gây ra đau răng: Tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt. Sau lần thứ ba nhẩm các đoạn Pháp của Sư phụ về vấn đề thiện giải, răng của tôi đã ngừng đau. Đến mùng 3 Tết tôi đã có thể ăn uống trở lại bình thường.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Khổ nạn này đã cho tôi tìm ra quan niệm và chấp trước mà tôi đã không nhận ra trong hơn 10 năm. Tôi đã có thể ngộ Pháp của Sư phụ ở tầng sâu hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/438778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/25/199661.html

Đăng ngày 16-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share