Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2022]

1. Giảng từ nghi vấn của chúng sinh

Một lần, tôi cùng nữ đồng tu A ra ngoài giảng chân tướng, lúc đó là phát đĩa DVD Thần Vận và quyển chân tướng nhỏ. Đồng tu A chính niệm rất mạnh mẽ, gặp chúng sinh là tặng, mọi người cũng đều tiếp nhận. Khi chúng tôi đi qua nhóm cảnh sát giao thông cách đó không xa, một cậu thanh niên khoảng 24-25 tuổi bước tới phía chúng tôi, đồng tu A nghênh đón: “Xin chào, chàng trai trẻ, tặng cậu chiếc đĩa DVD này, về nhà cậu hãy xem nhé, biểu diễn trong này đều là văn hoá truyền thống Trung Quốc”. Sau đó, đồng tu khuyên cậu ấy tam thoái bảo bình an, khuôn mặt cậu thanh niên đang tươi cười lập tức trở nên tức giận, còn dọa nạt nói: “Chị có phải là Pháp Luân Công không, nếu đúng là tôi sẽ báo cảnh sát.” Nói rồi, cậu ta lấy điện thoại ra và nói: “Các chị phản đảng, tôi phải báo cảnh sát.”

Khi đó, bầu không khí vô cùng căng thẳng, đồng tu A nhanh chóng nói: “Chúng tôi luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, tôi tặng cậu tài liệu để cậu hiểu sự thật, mong điều tốt đẹp cho cậu, chỉ có người xấu mới báo cảnh sát, cậu tốt như thế mà cũng làm việc xấu đó ư?” Chàng trai nói: “Chính vì tôi là người tốt nên mới báo cảnh sát về chị, tôi là vì yêu nước, trên TV đều chiếu cảnh thiêu chết người, liệu nó có thể là giả được không? Một chính phủ của quốc gia lớn như thể có thể nói dối sao?”

Tôi nghe vậy và hiểu rằng sinh mệnh này đã bị lời dối trá bịa đặt nhất ngôn đường của tà đảng gây độc hại, tôi vừa phát chính niệm giải thể tà ác phía sau cậu ta, vừa nói: “Tự sát ở Thiên An Môn là làm giả, những người đó không phải là người tu luyện Pháp Luân Công”. Tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ấy tài liệu về vụ tự thiêu giả: “Cậu hãy tự đọc những phân tích trong này.”

Cậu ấy đọc một lát rồi nói: “Hóa ra là vu oan, hãm hại, là làm giả! Cái đảng cộng sản này hại người! Chúng đang lừa người dân Trung Quốc!”

Tôi lại nói với cậu ấy: “Trước khi tu luyện tôi mắc rất nhiều bệnh, đi khắp các bệnh viện lớn đều không trị khỏi, sau này, tôi được giới thiệu tu luyện Pháp Luân Công, giờ đây tất cả bệnh tật đều khỏi mà không cần tới viên thuốc nào, cậu nói xem một công pháp tốt như thế khó mà tìm thấy! Nay tôi gặp được công pháp tốt này, làm sao tôi có thể không nói cho nhiều người được biết chứ? Truyền chân tướng chính là để cho nhiều người lương thiện được biết rằng Đại Pháp là tốt, để cho nhiều người được hưởng lợi ích, để mọi người biết được sự tà ác của Giang Trạch Dân và tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, bọn họ đang bức hại người tốt.”

Cuối cùng, tôi nói với cậu ấy rằng Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Cậu thanh niên nghe tới ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn lập tức như trở nên sáng tỏ, liền nói: “Chân-Thiện-Nhẫn đương nhiên tốt, các chị là người học Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không báo cảnh sát các chị.” Cậu ấy còn xin chúng tôi thêm một số tài liệu nữa, bảo rằng muốn tìm hiểu để không bị đảng cộng sản lại lừa nữa. Sau khi cảm ơn, cậu ấy cầm tài liệu, rồi rời đi.

2. Giảng từ góc độ văn hóa truyền thống

Trong thời gian nghỉ trưa tại công trường xây dựng, ăn xong, tôi sẽ tìm người hữu duyên để giảng chân tướng. Ngày nay, mọi người đều dùng điện thoại di động để xem các chương trình, không ai trò chuyện. Tôi thấy một người đang xem Bát lộ quân đánh bại quỷ, và một chiến sĩ đã hy sinh.

Tôi ở bên cạnh anh ấy liền hỏi: “Anh à, anh có biết hy sinh là gì không?” Anh trả lời: “Là người chết thì gọi là hy sinh”. Tôi lại hỏi anh ấy: “Vậy quan chức chết tại sao lại gọi là qua đời?” Anh ấy trả lời chưa tìm hiểu việc này.

Tôi nói: “Tôi tra từ điển, hy sinh: thời cổ là chỉ tế lễ, chính là việc dùng đầu trâu bò, dê làm tế lễ”. Anh ấy nói không biết rõ việc này. Tôi liền lấy ví dụ để giúp anh hiểu: “Trong “Tây Du Ký”, trên đường đi lấy kinh Đường Tăng đi qua Trần Gia Trang, người trong Trần Gia Trang dâng lễ cho yêu tinh, trên bàn thờ đặt đôi đồng nam, đồng nữ, để cho yêu tinh ăn thịt, đó chính là dâng lễ vật cúng”.

Tôi lại hỏi người công nhân đó: “Người chiến sĩ đó chết thì dâng cúng cho ai?”. Anh trả lời: “Dâng lên Marx”. Tôi nói với anh rằng Marx là tín đồ của giáo phái Satan, ông ta là ma quỷ, sau khi chết ông ta được chôn ở nghĩa địa ma giáo Satan. Ông ta chính là người phát ngôn của ma quỷ tại thế gian. Đi gặp ông ta, chính là xuống địa ngục.

Tôi nói với anh: “Văn hóa truyền thống của Trung Quốc là tín Thần, là tin và thiện ác báo ứng. Người thân qua đời, đều nói là lên thiên đàng đi gặp tổ tông. Vì vậy, Hoàng đế cổ đại tế bái Trời, Bắc Kinh có Thiên Đàn. Tế lễ dân gian có nhà thờ tổ tiên, gia phả, cũng là dùng cho cúng tế.

“Chỉ có Trung Cộng là tín đồ của Marx, mới bảo mọi người không tin Thần Phật, cổ xúy vô Thần luận. Nói mọi người ‘nghe lời đảng, đi theo đảng’, khi người dân còn sống thì phải nộp thuế, sau khi chết còn phải chôn theo nó (tà linh), tà đảng độc ác nhường nào!”

“Còn nữa, từ nhỏ chúng ta còn bị bắt đeo khăn quàng đỏ, lớn lên phải gia nhập đoàn, nếu muốn vượt trội thì phải vào đảng, hơn nữa còn phải tuyên thệ, hiến thân mãi mãi không phản đảng, sau khi chết còn phải (hy sinh) như đồ tế lễ cho chúng dưới địa ngục, tăng thêm năng lượng tà ác, tiếp tục hại người.”

Anh trả lời: “Nghe chị phân tích quả đúng là như vậy, nó chính là tới để hại người.”

Tôi nói: “Sư phụ của Pháp Luân Công tới để cứu người, dạy người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, vì vậy mới có nhiều người tu luyện đến thế.” Tôi còn nói cho cậu ấy về ý nghĩa của làm tam thoái và dòng chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ trên Tàng Tự Thạch. Cậu ấy nói: “Tôi từng đeo khăn quàng đỏ, thế thì thoái thôi, thoái rồi làm một người tốt sạch sẽ.”

3. Giảng từ góc độ thiện ác hữu báo

Tôi giảng chân tướng cho hai giáo viên cấp hai tại nơi làm việc, nghĩ bụng mình sẽ nói như thế nào đây. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ ban cho trí huệ để cứu hai sinh mệnh này.

Giáo viên A hỏi tôi: “Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, vì sao ông ta không gặp báo ứng?”. Tôi liền nói với ông rằng tương lai có dịch bệnh sẽ đào thải kẻ xấu, người thế gian đang ở trong mê, bị những lời nói dồi lừa gạt, đệ tử Đại Pháp trong tình huống bị bức hại vẫn có thể bước ra nói với mọi người cách để được đắc cứu. Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn có thể đắc phúc báo, được Thần Phật bảo hộ. Giảng chân tướng chính là nói với người hữu duyên rằng Pháp Luân Công là gì, phá trừ những lời dối trá, vu oan, làm giả của tà đảng Trung Cộng biên tạo về Pháp Luân Công, phá trừ hiểu sai trong tâm mọi người đối với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn và những tuyên truyền dối trá của truyền thông. Giúp mọi người tự lựa chọn chính tà, kêu gọi trái tim lương tri, để bản thân họ lựa chọn tương lai. Nói với mọi người về tam thoái bảo bình an chính là không đứng cùng hàng ngũ với tà ác mà bị đào thải.” Tôi còn giảng về vụ án tự thiêu giả tại Thiên An Môn, về ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ trên Tàng Tự Thạch ở Quý Châu.

Tôi cũng kể về những thay đổi của bản thân sau khi tu luyện, rằng tôi có thể đi làm trở lại, đều là nhờ học Đại Pháp do Sư tôn của tôi giảng mà được cứu độ, thì thân thể và thế giới quan của tôi mới được cải thiện như hôm nay, có được lợi ích từ Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Giáo viên A nói: “Hóa ra Pháp Luân Công tốt vậy sao? Tôi gia nhập đoàn rồi.” Giáo viên còn lại nói: “Tôi vào Đảng rồi, chúng ta cùng thoái thôi, lựa chọn làm sinh mệnh tương lai, cũng làm người ủng hộ Pháp Luân Công.”

4. Giảng từ góc độ chân tướng dịch bệnh

Từ khi virus Trung Cộng xuất hiện, tà đảng Trung Quốc một mực che giấu sự thật về nguồn gốc của virus, và tạo ra tin tức giả, tin đồn, và giá hoạ cho Hoa Kỳ, khiến mọi người bị lừa mị mà không biết sự thật.

Mấy hôm trước, tôi gặp hai cụ già trong công viên, tầm 60 tuổi. Tôi nói với họ về tam thoái bảo bình an, niệm chín chữ chân ngôn để tránh bị nhiễm virus. Họ nói: “Dịch bệnh ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn, có rất nhiều người chết. Trung Quốc đã chữa trị tốt và đã kiểm soát được bệnh dịch. Nếu có ca nào thì đều là từ nước ngoài trở về, mà nguyên nhân sâu xa là do lính Mỹ mang tới (khi họ tới tham gia vận hội Vũ Hán Quân sự)”.

Tôi liền thảo luận và phân tích cho họ về sự việc này, nói rằng vận động viên tham gia thi đều phải phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, kiểm tra xem họ có sử dụng ma túy như doping hay không, kể cả họ ăn, uống, thậm chí cả quần áo họ mặc đều phải kiểm tra, còn cần làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và một loạt các xét nghiệm. Vậy nếu bị nhiễm virus, chẳng lẽ không thể phát hiện ra ngay? Nếu vậy, họ đã sớm bị cách ly, liệu họ có thể được phép tham thi đấu không? Ngay cả khi trong thời gian ủ bệnh, chưa phát hiện ra được thì người bị nhiễm bệnh lẽ ra phải là các vận động viên, nhân viên, huấn luyện viên… của cuộc thi, sao chưa từng nghe nói đến việc có lượng lớn vận động viên bị cách ly trong bệnh viện. Tại sao những người ở gần chợ hải sản và những người Trung Quốc đã đến tham dự Đại tiệc vạn gia lại bị nhiễm? Bởi vì một khi Trung Cộng xảy ra đại sự, trước tiên nó phải che giấu, sau đó đổ lỗi giá hoạ, đẩy trách nhiệm, bởi vì Trung Cộng kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông và khiến cả nước chỉ có một tiếng nói.“

Hai trụ cột mà Trung Cộng dựa vào để cai trị là nòng súng và ngòi bút; nòng súng dùng để trấn áp những người dám nói lên sự thật; ngòi bút là dùng truyền thông để tuyên truyền và lừa đảo để đánh lừa nhân dân, làm đẹp cho Trung Cộng, dùng tin tức tô điểm cho bản thân, trang điểm nó thành hình tượng cao lớn ‘vĩ đại, quang minh, liêm chính”, cuối cùng khi không che giấu được nữa, nó sẽ tung ra mấy người làm con dê thế tội. Tà đảng Trung Cộng vẫn phạm tội với nhân dân như thế.

Lần này, virus Trung Cộng cũng vậy. Ban đầu nói virus không thể truyền từ người sang người, sau đó nói có thể ngăn chặn và kiểm soát, cuối cùng (Trung Nam Sơn) lại nói rằng có thể truyền từ người sang người. Nguyên nhân sâu xa là do một số người ăn thịt dơi, ăn thịt động vật hoang dã, cho đến khi đổ lỗi cho lính Mỹ, và hiện nay họ vẫn tuyên truyền dịch là do từ nước ngoài mang về để che đậy nguồn gốc virus. Trung Cộng một mực bác bỏ tin đồn, nhưng thực ra tà đảng mới chính là kẻ tạo ra tin đồn.

Họ bảo, nghe tôi nói thật là đúng Tôi cũng nói với họ rằng Giang Trạch Dân và Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Phật Pháp, sát hại người tu luyện tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, hướng thiện. Chúng nhốt người vào nhà tù, trung tâm giam giữ và các lớp tẩy não. Trung Cộng bắt các học viên mạ lị người khác, mạ lị Sư phụ, hoặc nếu họ ký cam kết không tu luyện nữa, là coi như chuyển hoá. Những ai kiên định với chân lý, không ký tên, không chuyển hoá, không chửi mắng người, thì một số sẽ bị đánh cho đến chết, và thậm chí bị lấy nội tạng để bán lấy tiền. Kẻ ác phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị. Nếu những người thực thi luật pháp mà vi phạm luật pháp, người không trị thì trời sẽ trị, vì vậy mới có dịch bệnh, lũ lụt và các loại thiên tai nhân hoạ, bắt giữ kẻ xấu, hiện thế hiện báo! Sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” trên phiến đá ở điểm thắng cảnh du lịch thuộc thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu là một lời cảnh báo của Thiên thượng đối với con người. Đó là Trung Cộng diệt vong, chứ không phải người dân Trung Quốc.

Tôi nói với họ: “Thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn, dịch bệnh không tìm tới, có thể tránh khỏi tai họa. Từ phương diện này, có thể thấy Sư phụ của Pháp Luân Công chẳng phải tới cứu tất cả những người thiện lương trên thế giới sao. Nếu như mọi người không đứng cùng hàng với Trung Cộng, thành tâm xóa bỏ lời thề khi gia nhập đảng, đoàn, đội, không giúp Trung Cộng hại người, đó chẳng phải sẽ được bình an sao?” Ông lão nói: “Tôi là kế toán đại đội, đã vào đảng. Tôi thoái xuất, không làm đồng lõa với nó (tà đảng Trung Cộng), tôi làm người tốt, người lương thiện.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/9/438909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199862.html

Đăng ngày 22-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share