[MINH HUỆ 8-3-2007] Vào tháng mười một 2005, tôi bị bắt và mang đi Trung tâm Tẩy não Vũ Xương bởi các nhân viên của Đảng Cộng sản tại công ty tôi. Khi tôi vừa vào đến nơi, Fu Yanchun, một viên chức của Phòng 610, cố buộc tôi viết tờ tuyên bố ‘chuyển hoá’. Tôi không viết nó, vì vậy tôi bị phạt ngồi chồm hổm trên hai gót chân với hai tay tôi bị còng vào hai cái giường. Sau đó tôi bị hăm he và doạ nạt. Ngày hôm sau, tôi bị bao vây bởi nhiều người mà đã bị ‘chuyển hoá’.

Cơ sở tẩy não ở tầng lầu thứ ba của Công ty Thóc Quận Vũ Xương. Nó rất kín đáo. Có chung quanh nó toàn những nhà dân cư. Cái cửa sổ duy nhất quay về phía đường cái. Fu Yanchun được gọi là giám đốc ‘chuyển hoá’ và Jing Ji, nữ, được gọi là phó giám đốc. (Fu Yanchun đã bức hại nhiều học viên trong nhiều năm qua và y có chiếc xe hơi riêng của y.). Họ bao vây chúng tôi, dùng giây lưng da, đấm tay và chân để đánh mọi người mà không viết tờ tuyên bố bảo đảm. Cả đàn bà hơn 60 tuổi cũng không được tha. Họ bao cái đầu của chư vị trong một cái túi, làm chư vị đến mức độ ngộp thở, và sau đó lấy cái bao ra. Nếu chư vị không viết, họ lại lập lại trò đó và hăm doạ chư vị bằng một câu ‘cải huấn qua lao động’. Trái với lương tâm của họ, nhiều bạn học viên đã phải nghe theo lời.

Cơ sở ‘chuyển hoá’ là một cái nhà tù nhỏ. Sau khi chư vị viết xong ‘ba tuyên bố’, họ sẽ ăn mừng chư vị nhập bọn với họ. Jing Ji buộc chư vị xem băng hình mà thoá mạ Đại Pháp và cũng viết những tờ tuyên bố các kinh nghiệm. Thật vô cùng đau đớn cho các đệ tử Đại Pháp!. Nhưng điều này không được kể như là ‘chuyển hoá’ thật sự. Để được kể là ‘thật sự chuyển hoá’ chư vị cũng phải ‘chuyển hoá’ những học viên thuần thành khác. Đó gọi là ‘giúp đỡ và dạy dỗ’. Họ nhìn xem các lời nói và hành động của chư vị để xem nếu chư vị có thật sự ‘chuyển hoá’ hay không. Dựa trên sự dò xét của họ, họ sẽ quyết định thời hạn lâu hay mau của sự giam cầm của chư vị.

Một số công ty phải trả đến 2, 000 đồng tiền phí tổn ‘chuyển hoá’ mỗi tháng cho cơ sở tẩy não. Để làm tiền, họ gia tăng thời hạn giam cầm của các học viên. Một số đã bị giam cầm hơn một năm.

Mỗi sáng họ cũng buộc mọi người phải hát và nhảy múa với nhau để làm cho chư vị cảm thấy như là rất vui sướng. Họ cũng muốn chư vị đi ‘chuyển hoá’ những học viên khác. Điện thoại là miễn phí. Họ buộc chư vị gọi người gia đinh của chư vị để thuyết phục họ đưa ra các sách Đại Pháp của họ. Mục đích là hoàn toàn cắt đứt chư vị với Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/8/150340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/27/83955.html

Đăng ngày 07-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share