[MINH HUỆ 2-5-2007] Tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, cứ đến gần các ngày lễ, cảnh sát lại bắt đầu một đợt bắt bớ, bức hại các học viên PLC. Họ giữ một bản danh sách ai sẽ cần bị bắt.

Từ 21 đến 26 tháng tư năm 2007, cảnh sát Đại Khánh ngang nhiên bắt các học viên giữa ban ngày. Các học viên đã bị bắt gồm có: Chen Qingli, Lu Guilan, Yan Jiaohui (con trai của Lu Guilan), Liu Bo, Cao Fengqin (70 tuổi, giáo viên về hưu, đang sống một mình do vợ ông đã qua đời), Yi Guirong (68 tuổi, nhân viên đánh máy và bị tịch thu máy tính), Yang Jinfeng (51 tuổi, công nhân), Liang Yahui (đã được thả), Hong Lanying (đã được thả), Hu Guizhi (đã được thả), He Xiuying, Shi Baosheng, Li Chunying, Li Guixiang, Li Hui (đã trốn thoát), Ren Xiuping, Zhou Wenyan, Chen Qi, Zhao Shukun, Yin Moumou, Jiang Pai, Liu Yanxia,

Lực lượng cảnh sát thành phố Đại Khánh thực sự là một tổ chức tội phạm và công chúng biết rất rõ điều này. Chúng thông đồng với các tổ chức tội phạm để vận chuyển ma tuý, vũ khí và tiền giả. Chúng cũng mở các nhà thổ, bí mật bảo kê cho gái điếm, lang thang trên đường phố, và phạm tội. Chúng chính là nguyên nhân gây bất ổn định xã hội và gây xáo trộn cuộc sống bình yên của mọi người dân.

Khi tiến hành bắt bớ các học viên Pháp Luân Công, chúng không cần quan tâm đến thủ tục pháp lý, không thèm giải thích một câu cũng như không xuất trình danh tính. Sau khi các học viên bị bắt, một cảnh sát nói, “nếu nộp cho tao 20.000 nhân dân tệ, thì tao sẽ thả chúng mày ra ngay tối nay. Hay có thể đưa cho tao một cái xe ô tô cũ cũng được.”. Các cảnh sát này đúng là những những kẻ trấn lột tiền bạc và tài sản của các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát thành phố Đại Khánh không chỉ bắt bớ các học viên mà chúng còn lục soát nhà của họ. Chúng lấy đi bất kì món đồ có giá trị nào, bao gồm máy tính, máy fax. Khi có người nói với chúng rằng chúng đang hành xử như những kẻ lưu manh, một cảnh sát đã trả lời, “bọn tao đúng là lưu manh đấy, thế thì sao nào? Tao sẽ bắt bọn mày nếu còn nói nhiều.”

Thậm chí một lãnh đạo một bộ phận tại đồn cảnh sát Đại Khánh đã nhận xét, “Một khi họ khoác lên người bộ quân phục, cảnh sát Đại Khánh trở nên ngang ngược. Họ biến thành mối hoạ cho xã hội.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/2/153949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/6/85313.html

Đăng ngày 12-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share