Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-4-2007] Gần đây, trong khi một học viên trong thành phố của tôi đang làm sáng tỏ sự thật với dân chúng, cô ta bị các viên chức cảnh sát thường phục từ Phòng 610 theo dõi. Bốn năm xe cảnh sát tiến đến từ nhiều hướng và chạy ngay về phía cô để bao vây cô. Cô vẫn làm sáng tỏ sự thật với hai người thanh niên và họ nói lên lời cảm tạ và yêu kính của họ. Họ dơ ngón tay cái lên và nói, “Bà dì, bà nói đúng, tất cả chúng tôi ủng hộ bà!”

Các viên chức cảnh sát sau đó bắt lấy cô. Trong khi họ lục soát bất hợp pháp căn nhà của cô, cô từ bi và hoà bình làm sáng tỏ sự thật với họ. Một cảnh sát viên trẻ mà trong một lúc ở một mình với cô nói, “Bà dì, phải Pháp Luân Đại Pháp thật sự lớn lao như vậy sao? “Người học viên trả lời với một nụ cười, “Người bạn trẻ, hãy tin tôi, tôi không bao giờ gạt chú em đâu. Pháp Luân Đại Pháp quả thật rất lớn lao.” Sau đó, người cảnh sát trẻ này bình tỉnh hỏi cô xin một bùa hộ mạng làm sáng tỏ sự thật của Đại Pháp.

Sau khi bị mang đến sở cảnh sát, người học viên phát chính niệm và từ bi giảng rõ sự thật cho các viên chức cảnh sát. Các viên chức mà liên hệ trong việc bắt cô một cách bất hợp pháp muốn mang cô đến một trung tâm tẩy não. Nhưng, các viên chức từ nơi vùng cư trú của cô muốn mang cô trở về sở cảnh sát địa phương. Cuối cùng, cô bị mang đến sở cảnh sát địa phương.

Trên đường trở về sở cảnh sát địa phương, cô không ngừng làm sáng tỏ sự thật và phát chính niệm. Khi họ đến nơi, thân nhân của cô yêu cầu thả cô ra. Và chỉ như vậy, với sự che chở từ bi của Sư phụ và Chính Niệm mạnh mẽ của cô, người học viên này rời khỏi sở cảnh sát địa phương ngay ngày hôm đó.

Ngay trước khi cô rời đi, một viên chức cảnh sát địa phương bình tĩnh nói với cô, “Cô có biết vì sao chúng tôi cương quyết đòi mang cô trở về không? Bởi vì các cảnh sát viên đó mà bắt cô trong khi cô làm sáng tỏ sự thật muốn mang cô đi trại tẩy não. Chúng tôi phải mang cô trở về sở cảnh sát của chúng tôi để chúng tôi có thể thả cô ra và không để cho cô bị bức hại.”

Người học viên này rất vui mừng vì có nhiều chúng sinh hơn đã được cứu. Được bao che bởi từ bi của Sư phụ, cô đi về nhà và lại tiếp tục các cố gắng của cô để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ thế nhân.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/11/152581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/30/85082.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share