[MINH HUỆ 10-12-2006] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lu Chunyun từ thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đã hiến tặng 60.000 nhân dân tệ để xây dựng một cây cầu lớn vào năm 1998. Lại một lần nữa, cảnh sát đã tra tấn bà và hiện nay bà đang trong tình trạng rất tiều tuỵ. Các nhân viên cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang có kế hoạch xét xử trái pháp luật 8 học viên khác trong thời gian sắp tới đây.

Bà Lu làm việc tại trường Y tá Liêu Nguyên. Bà đã mắc rất nhiều bệnh trước khi tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Đại Pháp đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho bà cũng như liên tục giúp bà cải thiện tình trạng sức khoẻ và tinh thần. Vào năm 1998, khi chính quyền thành phố Liêu Nguyên kêu gọi quần chúng đóng góp cho việc xây dựng một cây cầu, bà Lu Chunyun đã âm thầm đóng góp toàn bộ số tiền 60.000 nhân dân tệ mà bà đang có. Một tấm bảng đá khắc tên của những nhà hảo tâm cũng có tên một người “vô danh”. Sau này [khi cuối cùng mọi người cũng biết người vô danh đấy chính là bà], thì mọi người đã rất kính trọng hành động hào hiệp của bà, và câu chuyện này đã được đăng tải trên tờ báo Tin tức hàng ngày thành phố Liêu nguyên (Liaoyuan Daily News) số ra ngày 18/5/1998. Nhưng nghịch lý thay, con người hảo tâm này đang bị giam giữ và bức hại từ bảy năm nay.

Cảnh sát từ phòng cảnh sát Dongji thành phố Liêu Nguyên đã đột nhập vào nhà bà Lu vào trưa ngày 17/6/2003 rồi khám nhà. Sau đó, họ đã bắt và giam giữ bà. Khi gặp bà, họ đã nói: “Chúng tôi là công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đến đây để bức hại bà đấy!” Bà đã trả lời, “Các anh là cảnh sát nhân dân! Các anh nên sử dụng sức mạnh của mình để chấn áp những kẻ xấu, chứ không phải những người tốt như chúng tôi!” Cảnh sát nói, “Nhưng chúng tôi được lệnh phải đánh bà. Chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ của mình và không được suy nghĩ gì.”

Bà Lu đã bị tra tấn dã man tại Phòng cảnh sát Dongji. Trong ngày đầu tiên, sau một hồi đánh đập bà, cảnh sát đã đưa bà xuống một phòng rộng dưới chân cầu thang. Chúng đã còng tay còng chân bà, đạp bà xuống sàn nhà, giật ngược tóc bà rồi tiếp tục tra tấn bà. Khi chúng đã thấm mệt vì đánh đập bà, chúng lại dẫm đạp trên người bà và đánh bà bằng thước gỗ. Chúng bắt bà quỳ xuống. Khi bà cự tuyệt, chúng lại đạp lên người bà. Cuộc tra tấn kéo dài đến 2h sáng, cho đến khi bọn chúng đã mệt lử.

Ngày hôm sau, chúng chùm kín đầu bà bằng một cái túi ni lông và buộc kín đầu lại, làm cho bà Lu không thể thở được nữa. Chúng lại đấm, đá bà.

Ngày thứ ba, bọn chúng mang đến một chậu nước lớn và liên tục dìm đầu bà xuống nước, lần sau lâu hơn lần trước. Sau đó, chúng giật ngược đầu bà lên và đổ nước dấm đặc vào lỗ mũi bà trong khi bịt chặt mồm bà.

Vào ngày thứ tư thì hai mắt bà Lu Chunyun đã bị lõm sâu vào trong hốc mắt. Những kẻ tra tấn bắt bà ngồi xổm trên một chỗ bẩn thỉu và nhầy nhụa; làm người bà rất bẩn và ướt. Vào buổi sáng, một lái xe trong Phòng cảnh sát đã bắn bà hơn 20 phát bằng khẩu súng đồ chơi với các viên đạn súng hơi bằng nhựa. Đến trưa, các sĩ quan Jiang Yang và Li Bin đã đá rất mạnh vào lưng của bà Lu từ cả hai phía cho đến khi bà ngã xuống. Chúng giật ngược tóc cho bà đứng lên và tiếp tục đá bà.
Chúng cũng đạp cả vào hai tay bà đang bị khoá số tám. Đến ngày thứ năm thì bà Lu không thể đứng nổi nữa. Một tên mang ghế bảo bà ngồi. Sĩ quan Jiang Yang ngồi chéo bà và hắn dùng giầy cứng của hắn chà đi xát lại trên mắt cá chân của bà cho đến khi toét da. Chúng dùng hương đang cháy đốt chân bà gây ra trên 20 vết bỏng rộng. Hắn lại tiếp tục lấy xăng từ bật lửa của hắn và cho vào một chai nước, châm lửa lên và lại tiếp tục đốt tay bà, gây ra nhiều vết bỏng nghiêm trọng khác.
Ngày thứ sáu, cảnh sát Lan, tổ trưởng phòng giam nữ và Dai Jilu, từ Phòng cảnh sát thành phố Liaoyuan đã đến và bắt bà phải đứng với các tư thế hành hạ và có tính nhục mạ khác nhau. Chúng cũng trói bà bằng dây thừng, treo bà lên và tiếp tục đánh bà trong sáu ngày nữa. Chúng đặt cô trên cái ghế hổ (Tiger Bench). Sau bốn tháng bị giam trong trại giam, bà Lu lại bị kết án tù bất hợp pháp hai năm lao động cải tạo vào tháng 10 năm 2003.

Bà Lu Chunlun bị bắt lại vào tối ngày 22 tháng 4 năm 2006, khi bà đang đi phân phát tài liệu giảng chân tượng. Tham gia vào vụ bắt giữ gồm Han Dong, trưởng phòng cảnh sát Dongji, và các cảnh sát khác. Bà Lu đã bị trói cả ngày trên một cái ghế kim loại tại đồn cảnh sát. Các cảnh sát Lian Weihua, Jiang Yang và một số cảnh sát khác đã tra hỏi bà về nguồn gốc tài liệu nhưng bà không trả lời. Tên Lian Weihua nói “không cần lấy lời khai đâu, nó sẽ chẳng khai gì đâu!”. Hắn đá bốn phát vào ngực bà một cách dã man trước khi bỏ đi.

Bà Lu Chunyun được đưa đến trại giam và các nhân viên đã lấy đi 320 nhân dân tệ bà đang mang theo. Bà đã đấu tranh bằng cách tuyệt thực để phản đối sự bức hại, và Luo Dongmei và Hong, lãnh đạo trại giam đã ép-ăn bà vài lần. Hiện bà Lu đang trong tình trạng lả đi và vô cùng yếu. Zhang, bác sĩ trại giam và lính gác Luo vẫn tiếp tục cùm và ép ăn bà. Chúng từ chối nghe bà giảng chân tượng.

Các nhân viên An ninh quốc gia thành phố Liaoyuan và cảnh sát đã bắt hơn 30 học viên trong tháng tư và tháng 5 năm 2006. Một số học viên đã bị đưa đến trại lao động, một số được thả ra sau một thời gian bị giam giữ, còn 9 học viên vẫn tiếp tục bị giữ tại nhà giam.

Học viên Zhao Lianli đã bị kết án 5 năm tù. Các nhân viên của đảng đang chuyển hồ sơ kết án các học viên Lu Chunyun, bà Xiang Lijie, Zhao Yan, bà Liu Xiangzhuo, Luan Aijun, bà Zhang Shunhong, Liu Quangxing và bà Wang Xiangren đến toà án quận Longshan và đang lên kế hoạch xét xử họ trong những ngày tới đây.

Các học viên này không bị bắt cùng một lúc cũng như cùng một nơi. Thậm chí họ cũng không biết nhau và không đưa ra bất kỳ “sự thú nhận” nào. Cảnh sát đã giả tạo nhiều lời khai và buộc tội các học viên “tổ chức xâm phạm hành chính pháp luật”, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào. Viện kiểm sát đã bác bỏ lời buộc tội do thiếu bằng chứng. Cảnh sát lại dàn dựng thêm nhiều sự dối trá và bằng chứng giả và tái đệ trình sự buộc tội, gọi các học viên là “nhóm tội phạm”. Cao Yusheng và Lan Yuqin từ Cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên đã cài máy nghe lén vào điện thoại của các học viên để theo dõi họ.

Các học viên này tổ chức đấu tranh tuyệt thực để phản đối sự bắt bớ, giam giữ và bức hại trái pháp luật này. Trưởng trại giam Hong đã đánh đập họ một cách dã man, và một số học viên đã bị ép ăn.

Chúng tôi mong rằng tất cả các học viên đọc được bài báo này hãy phát chính niệm mạnh mẽ tiêu diệt bọn lạn quỷ tại nhà giam thành phố Liêu Nguyên, Phòng 610, Cục an ninh quốc gia, viện kiểm sát, toà án, Uỷ ban chính trị và luật pháp và các tổ chức khác liên quan đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hãy làm tan rã tất cả các thế lực đen tối, lạn quỷ, tà linh cộng sản, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các học viên đang bị giam giữ.

Các nhân viên và tổ chức đã bức hại các học viên:

Trạm cảnh sát Longshan thuộc Phòng cảnh sát thành phố Liêu Nguyên.
Han Dong, trưởng trạm cảnh sát: 86-437-3225471
Lian Weihua, trạm phó: 86-437-3225683, 86-437-3228649
Jiang Feng, sĩ quan cảnh sát.
Văn phòng: 86-437-3228208
Văn phòng thư ký chính trị: 86-437-3226626

Bộ phận phòng cháy: 86-437-3225551
Trung tâm chỉ huy (command center): 86-437-3257110, 86-437-3227880
Cao Yusheng, nhân viên an ninh quốc gia
Lan Yuqin, nhân viên an ninh quốc gia
He Kun, cục trưởng
Pi Fuguo, trưởng Phòng 610 thành phố Liêu Nguyên: 86-437-3311714 (văn phòng)

Trại giam cảnh sát thành phố Liêu Nguyên.
Văn phòng: 86-437-3513414
Zheng Lizhong, trại trưởng: 86-13180956777
Hong Meidong, trại trưởng: 86-13604376333
Zhang Qiyun, trưởng phòng chính trị: 86-13943702707

Hou Changzhou, trưởng phòng cảnh sát thành phố Liêu Nguyên, chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công: 86-13351560007
He Kun, nhân viên cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-13351560111
Xu Hui, cục trưởng cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-437-2960044
Jiang Yang, nhân viên cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-13689761529
Cao Yusheng, cục phó cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-437-2987756
Zhang Zhenyu, nhân viên cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-13089208887
Duan Jizheng, bí thư chi bộ, cục an ninh quốc gia thành phố Liêu Nguyên: 86-13904376118, 86-437-3228649
Zhang Shicheng, thư ký uỷ ban chính trị và pháp luật thuộc Phòng 610 quận Longshan thành phố Liêu Nguyên: 86-437-2804068
Li Bing: nhân viên Phòng 610 quận Longshan TP Liêu Nguyên: 86-13089201157
Liu Feng, trưởng phòng cảnh sát TP Liêu Nguyên: 86-13604370177

Toà án quận Longshan tại TP Liêu Nguyên
Tổng đài: 86-437-3222544, 3253520, 3253521, 3253522, 3253523
Trưởng toà: 86-437-3225785
Phó trưởng toà: 86-437-3225618, 86-437-3231615
Toà án TP Liêu Nguyên tại Tỉnh Cát Lâm
Tổng đài: 86-437-3520410, 3520411, 3520412, 3520414
Vụ pháp luật TP Liêu Nguyên
Địa chỉ: Số 88 phố Great Beishou , mã bưu cục:136200
Trưởng phòng: 86-437-3260799
Phó trưởng phòng: 86-437-3222347, 3225054

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/10/144340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/15/81707.html

Đăng ngày 21-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share