[MINH HUỆ 22-1-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp bác sĩ cô Fan Zhijun từ Huizhou, tỉnh Quảng Đông, bị khủng bố trong khi bị đứng tim tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Tin tức nói rằng nhà tù gửi một thông báo cho gia đình cô vào tháng giêng 2007 ghi rằng áp xuất máu cao của cô là ở ‘cấp 3’ và cô đang bị đứng tim.

Một ngày trước đó, một người thân của cô Fan đi thăm cô tại nhà tù. Cô Fan chỉ mới 54 tuổi nhưng cô phải đi với một cây gậy. Cô cũng di chuyển khó khăn và tinh thần không sáng suốt. Thấy như vậy, người thân này áp lực mạnh nhà tù để thả cô ra ngay tức khắc. Nhưng lính canh nói rằng cô Fan không đủ tiêu chuẩn của bệnh tật cần thiết để được thả ra. Người thân này hỏi, “Trình trạng của cô ta đã ghê gớm như vậy, vậy tiêu chuẩn gì để thả người ra?” Người lính canh trả lời là có nhiều tù nhân trong tình trạng tương tự và họ không có thẩm quyền để thả bất cứ người nào trong những người đó ra.

Cô Fan Zhijun, từ tỉnh Hồ Nam, là một y sĩ trưởng tại Bệnh viện phụ nữ của Bệnh viện Đường Sắt Guangmeishan tại tỉnh Quảng Đông. Cô đã bị bắt bất hợp pháp và bị gửi đi trại lao động cưỡng bách nhiều lần bởi Sở Cảnh sát Đường sắt Huizhou và Nhóm An ninh quốc gia của Thành phố Huizhou. Cô Fan là một học viên lâu năm của Pháp Luân Công. Cô cũng đi phát ‘Cửu bình về Đảng Cộng sản’, truyền bá sự thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó, và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng năm 2005, Fan Zhijun bị bắt bởi cảnh sát Nhóm An ninh quốc gia và giam tại Nhà Tù Boluo của Huizhou. Cô tuyệt thực để khiếu nại sự khủng bố đối với cô nhưng bị ép ăn bởi lính canh và bị tra tấn. Các bệnh cũ của cô tái phát sau đó. Cô bị gửi đi Bệnh viện Trung ương Thành phố Huizhou hai lần và khám thấy rằng bệnh tim của cô đã ở gia đoạn ba và huyết áp là 220/160.

Phòng 610 Huizhou kêu án Fan Zhijun tám năm tù. Giám đốc dân biểu nhà tù, Wang, và các người khác tra tấn cô nặng nề và còng tay chân cô trong khi chở cô đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông ngày 30 tháng Chín 2006. Trên đường đi đến nhà tù, cô Fan bị bất tỉnh, nhưng Wang bỏ cô ta trong nhà tù và rời đi nhanh. Dù nhà tù biết rằng mạng sống của cô trong nguy hiểm, họ cũng vẫn không thả cô ra.

Xu Zhiping, cựu giám đốc của Sở số 1 Cảnh sát cục Đường sắt Huizhou, chơi một vai trò chính trong việc bắt bớ bất hợp pháp các học viên Đại pháp Tian Xiuyan, Fan Zhijun, Zhong Jiawen, Kuang Dongying, Wang Zaishu, Li Hua, Xiao Kai, Cô Wu, Cô Xie, và các người khác. Vào tháng năm 2005, Xu Zhiping điều động Nhóm An ninh quốc gia của thành phố Huizhou và Phòng 610 để bắt các người trong gia đình Fan Zhijun và tra vấn họ với tra tấn. Con trai cô Fan bị giam trong một tháng, bị tra tấn và hăm doạ.

Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông:
Địa chỉ: P.O. Box 52, Guangcongsi Road, Baiyun District, Quảng Châu City, postal code: 510545
Số điện thoại tin tức của Nhà Tù: 86-20-87423069 (khu nữ)
Số điện thoại báo cáo của Nhà Tù: 86-20-83831187, 86-20-83837934
Huyện Boluo Số. 1 Nhà Tù, tỉnh Quảng Đông
Giám đốc Li Jiangfan: 86-752-6622814(Văn phòng), 86-13502209123(Di động)
Giám đốc dân biểu Wang
Xu Zhiping, cựu giám đốc của Sở số 1 Sở Cảnh sát Hoả xa Huizhou, bây giờ tại Nhóm An ninh: 86-752-5822538(văn phòng), 86-752-5822328(Nhà)

Ngày 21 tháng giêng 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/22/147349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/2/82242.html

Đăng ngày 6-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share