Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2021] Sau khi bà Đường Húc Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã nhanh chóng khỏi bệnh ung thư vòm họng và nhiều bệnh mãn tính khác. Tuy nhiên một năm sau, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với pháp môn này.

Được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, bà Đường chưa bao giờ dao động đối với đức tin của mình. Kết quả là người dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên này đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm và bị bỏ tù ba năm rưỡi. Bà cũng bị Trường Đại học Y khoa Tây Nam, nơi bà đã nghỉ hưu tạm dừng chi trả lương hưu từ tháng 10 năm 2011.

Vị giáo sư đã nghỉ hưu ở độ tuổi 80 đã đến các cơ quan chính quyền khác nhau để đòi công lý, nhưng đều vô ích.

Tạm dừng chi trả lương hưu

Lương hưu của bà Đường đã bị Đại học Y khoa Tây Nam đình chỉ kể từ tháng 10 năm 2011, sau khi Khổng Tiểu Mẫn, giám đốc nhân sự nhậm chức. Trước khi nghỉ hưu, bà đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho trường đại học với tư cách là Phó Giáo sư Giải phẫu bệnh học.

Trong mười năm qua, bà Đường chỉ nhận được 5.200 Nhân dân tệ như một khoản thanh toán cho lương hưu của mình và 200 Nhân dân tệ khác được trả vào Ngày nhà giáo. Ngoài tiền lương hưu, bảo hiểm y tế của bà cũng đã bị thu hồi.

Lúc đầu, nhà trường vẫn đưa cho bà những bản sao kê cuống phiếu lương hàng tháng, trong đó ghi rõ số tiền lương hưu của bà kèm theo ghi chú rằng lương hưu của bà đã “tạm thời bị giữ lại”. Nhưng kể từ tháng 10 năm 2016, khi hệ thống thanh toán lương hưu của trường được chuyển sang hình thức gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của những người về hưu, bà không còn nhận được bất kỳ giấy tờ nào thể hiện số tiền mà bà được hưởng.

Trong khi bà Đường không có tiền lương hưu, bảng sao kê ngân hàng của bà vẫn cho biết số tiền hàng tháng là 6.630 Nhân dân tệ, kèm theo ghi chú cho biết trợ cấp hưu trí của bà dự kiến ​​sẽ bị phong tỏa cho đến tháng 5 năm 2018. Nhưng sau tháng 5 năm 2018, ngân hàng của bà không còn hiển thị bất kỳ thông tin nào về tài khoản lương hưu của bà. Không rõ liệu trường đại học có ra lệnh đóng tài khoản của bà hay không [ghi chú: trường đại học gửi tiền trợ cấp hưu trí của những người nghỉ hưu vào một ngân hàng do trường chỉ định].

Trong suốt những năm qua, trường đại học không bao giờ cung cấp bất kỳ thông báo hoặc giải thích chính thức nào về việc đình chỉ lương hưu của bà. Bà Đường nhiều lần quay lại trường để đòi công lý nhưng vô ích. Lưu Quảng Nghĩa, phó bí thư trường từng nói với bà rằng họ tạm thời giữ lại lương hưu của bà và chỉ cần bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ trả lại tiền cho bà.

Với sự thay đổi của ban lãnh đạo trường sau đó, việc lấy lại lương hưu càng ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với bà Đường. Khi bà quay lại trường và cố gắng nói chuyện với ban lãnh đạo mới, họ đã ra lệnh cho cảnh sát đuổi bà ra ngoài và đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn. Sau đó, ban lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo nhân viên an ninh chặn không cho bà Đường vào bên trong trường.

Cuộc đấu tranh khó khăn để lấy lại tiền lương hưu của mình

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, bà Đường đã đệ trình một yêu cầu lên Sở Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên, nơi quản lý Trường Đại học Y Tây Nam, yêu cầu trường đại học này cung cấp các tài liệu và thủ tục pháp lý về việc họ đã đình chỉ lương hưu của bà, cũng như tên của các cán bộ đang xử lý vụ việc.

Vào ngày 14 tháng 11, Sở giáo dục tỉnh đã từ chối yêu cầu của bà và nói rằng bà sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào trong thời gian bị giam giữ (bà bị kết án 3,5 năm vào cuối năm 2009), theo chính sách mới. Họ cũng chỉ bà đến Đại học Y khoa Tây Nam để biết các thông tin mà bà yêu cầu.

Bà Đường lập luận rằng không có quy định nào của luật lao động Trung Quốc ngăn cấm người nghỉ hưu nhận lương hưu trong thời gian ngồi tù. Mặt khác, bà đã bị kết án oan sai vì đức tin của mình và thời hạn của bà chỉ kéo dài 3,5 năm, nhưng lương hưu của bà đã bị đình chỉ đến gần 10 năm.

Theo đề nghị của phòng giáo dục, bà Đường đã yêu cầu Đại học Y Tây Nam cung cấp thông tin mà bà yêu cầu, bất chấp bà đã không thành công trong khi làm việc với họ trong cả thập kỷ qua. Và nhà trường đã không phản hồi lại bà.

Vào khoảng ngày 30 tháng 11, bà Đường cũng đã đệ đơn về vụ việc của mình lên chính quyền tỉnh Tứ Xuyên và chính quyền thành phố Lô Châu, yêu cầu trường đại học của bà trả lại toàn bộ số tiền lương hưu đã bị tạm dừng chi trả, cũng như bồi thường chi phí đi lại và chi phí pháp lý cho bà. Chính quyền thành phố và tỉnh đã trả lời bà lần lượt vào ngày 1 tháng 12 và ngày 18 tháng 12 rằng họ không chấp thuận vụ việc của bà.

Chính quyền thành phố đã chỉ dẫn bà đến chính quyền tỉnh và Bộ Giáo dục, với lý do rằng họ không có thẩm quyền trực tiếp đối với Đại học Y khoa Tây Nam. Bà cũng đã liên hệ với Bộ Giáo dục, nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Mặt khác, chính quyền tỉnh tuyên bố rằng việc nhà trường đình chỉ lương hưu của bà Đường không liên quan gì đến Sở Giáo dục Tỉnh Tứ Xuyên, điều này đã bác bỏ yêu cầu của bà về việc yêu cầu sở giáo dục chịu trách nhiệm. Họ cho biết bà có thể nộp đơn kiện hành chính lên tòa án trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Do đó, vào ngày 29 tháng 12 bà Đường đã nộp đơn kiện hành chính lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô và họ đã bác đơn kiện của bà vào ngày 28 tháng 1 năm 2021. Thư từ chối mà bà nhận được từ tòa án không có con dấu chính thức hoặc chữ ký của thẩm phán đã thụ lý vụ việc.

Trong những nỗ lực pháp lý không ngừng nghỉ của mình, bà Đường đã kháng cáo lại phán quyết của tòa án trung cấp lên Tòa án Tối cao Thành Đô. Trong khi tòa án tối cao xác nhận rằng họ đã nhận được hồ sơ của bà vào ngày 6 tháng 2, họ đã không bao giờ liên lạc lại với bà. Bà Đường đã thực hiện hai cuộc gọi tiếp theo vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, tuy nhiên cũng không có kết quả.

Đồng thời bà Đường còn đưa ra yêu cầu khác với Bộ Giáo dục về việc công bố thông tin. Bà đã thực hiện một số cuộc gọi cho họ bằng điện thoại cố định của mình, nhưng không ai trả lời cuộc gọi. Nghi ngờ điện thoại cố định của mình đã bị chính quyền chặn, bà Đường đã gọi điện thoại lại cho cơ quan vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Mặc dù một nhân viên nữ bắt máy nhưng cô ấy đã lập tức dập máy ngay khi biết vụ việc có liên quan đến Pháp Luân Công.

Vào tháng 4 năm 2021, bà Đường đã thực hiện một nỗ lực khác để gọi cho Liệu Bân, quản lý bộ môn mới của trường và được cho biết rằng quyết định đình chỉ lương hưu của bà đã được ban lãnh đạo trước đó đưa ra vào năm 2013 và không có cách nào để họ thay đổi quyết định đó bây giờ.

Bài liên quan:

Giáo sư đại học bị ngừng cấp lương hưu trong chín năm do đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193501.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share