Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2021] Bà Tần Á Linh đã được tại ngoại sau 1,5 năm thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà đã không thể đoàn tụ với gia đình bởi chồng bà đã qua đời vì ung thư trước đó một tháng.

Bà Tần, 56 tuổi, ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Việc bà Tần Á Linh bị bắt giam đã khiến gia đình bà lâm vào cảnh khốn cùng, đặc biệt là chồng bà bị mắc bệnh ung thư. Con gái của bà lúc đó vẫn đang học đại học, nên chồng bà bị bỏ lại ở nhà một mình và phải chật vật để tự chăm sóc cho bản thân. Vì lo lắng cho gia đình, người cha ốm yếu đã ngoài 80 tuổi bà Tần đã vô cùng đau khổ và không thể ăn uống ngon miệng.

Viện Kiểm sát quận Văn Thánh nhanh chóng phê chuẩn bắt giữ bà Tần và truy tố bà. Trong phiên tòa xét xử bà tại Tòa án quận Văn Thánh vào ngày 23 tháng 8, luật sư đã biện hộ vô tội cho bà, bà cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Thẩm phán kết án bà Tần 1,5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tòa án thông báo bản án tới bà Tần vào ngày 31 tháng 10 và tới luật sư của bà vào khoảng ngày 4 tháng 11, nhưng không hề thông báo cho gia đình bà.

Bà Tần đã kháng cáo bản án và Tòa án Trung cấp thành phố Liêu Dương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà vào tháng 5 năm 2020 sau một phiên xét xử trực tuyến. Tòa án cấp cao hơn cũng không thông báo phán quyết của họ cho gia đình bà theo đúng quy định của luật pháp.

Sau khi con gái bà Tần tốt nghiệp, cô đã không tìm việc làm mà dành thời gian chăm sóc cho cha mình, người đã bị giáng một đòn nặng nề bởi án tù của bà Tần. Ông qua đời vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, một tháng trước khi bà Tần được trả tự do vào ngày 6 tháng 11. Con gái ông và những người thân yêu khác đã quyết định đông lạnh thi thể của ông để chờ bà Tần trở về làm tang lễ cho ông.

Không lâu sau khi bà Tần được trả tự do, con gái bà phải nhập viện, sau khi bị viêm loét đại tràng do kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất.

Bất chấp cảnh ngộ của gia đình, chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Tần và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ có “hành động“ với bà nếu bà không làm theo.

Bài liên quan:

Người mẹ của một sinh viên đại học bị kết án tù, gia đình bị tàn phá

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193619.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share