Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2006] Đệ tử Pháp Luân Công cô Lý Phượng Thu (Li Fengqiu) từ thành phố Cẩm Châu (Cẩm Châu), tỉnh Liêu Ninh (Lao ninh) bị bắt vào ngày 30 tháng 10, 2006, và đưa đi trại lao động Mã Tam Gia (Mã Tam Gia) thuộc thành phố Thẩm Dương (Thẩm Dương), tỉnh Liêu Ninh (Lao ninh). “Tội” của cô ta là “Pháp Luân Công gây trở ngại tới Thế vận hội”

Vào sáng ngày 30 tháng 10, 2006, đệ tử Pháp Luân Công cô Lý Phượng Thu (Li Fengqiu) từ thành phố Cẩm Châu (Cẩm Châu) bị bắt bởi công an từ Công an Huyện Thái Hoà (Taihe) và đồn công an Tây Giao (Xijiao), và cô ta bị đưa đi trại lao động Mã Tam Gia (Mã Tam Gia) tại thành phố Thẩm Dương (Thẩm Dương) vào buổi chiều. Khi gia đình cô Lý đến công an huyện Thái Hoà để yêu cầu trả tự do cho cô, thì sĩ quan Hàn Diệu Bang (Han Yaobang) từ văn phòng công lý nói với họ rằng cô ta đã bị đưa đi trại lao động Mã Tam Gia. Lệnh bắt cô ta đến từ cấp tỉnh, và công an trưởng thành phố là Vương Lập Quân (Wang Lijun) ký giấy bắt cô ta. Họ nói rằng Pháp Luân Công gây trở ngại tới Thế vận hội năm 2008 mà sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, và vì thế tất cả các phụ trách viên của Pháp Luân Công phải bị bắt.

Con trai của cô Lý Phượng Thu chưa đủ tuổi vị thành niên (chưa được 18 tuổi). Ba của em đã bị chết, và mẹ em thì bị bắt. Hiện nay em đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hằng ngày.

Trung Cộng lấy cớ tu luyện “Chân Thiện Nhẫn” làm trở ngại tới Thế Vận hội là sao? Trong hơn 7 năm qua, có rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị bắt hay thậm chí bị giết hằng ngày tại Trung Quốc. Chính phủ ĐCSTQ đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội, và ĐCSTQ nổi tiếng là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Hiện nay ĐCSTQ viện cớ là vì muốn bảo vệ Thế vận hội nên họ thẳng tay tận diệt các đệ tử Pháp Luân Công và chà đạp nhân quyền của nhân dân Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/9/142045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/14/79915.html

Đăng ngày 15-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share