Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 07-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 cũng như kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Đây cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cách xa hàng nghìn dặm, một gia đình ở Umeå, một thành phố ở phía Bắc Thụy Điển, đã gửi lời chúc mừng đến Sư phụ Lý, cảm ân Sư phụ vì niềm vui họ có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Người vợ: Những mối quan hệ được cải thiện

deb56f883da3363ac67ed251c8235628.jpg

Vợ chồng anh Jörgen và cô Eva cùng với ba đứa con của họ đều thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Eva có bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực sinh học và làm phóng viên tin tức. Cô và anh Jörgen có ba đứa con. Kể từ khi cô Eva và anh Jörgen bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình năm người họ đã chung sống hòa thuận hơn.

Cô Eva từng là người có tự ngã rất mạnh và tính cách ích kỷ. Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, cô ấy luôn nhắc nhở bản thân sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Thay vì che đậy cho những thiếu sót của mình, tôi học cách hướng nội và nhìn xem tôi có thể làm tốt hơn ở đâu”, cô giải thích. “Điều này giúp tôi rất nhiều và tôi nhận ra nhiều vấn đề xuất phát từ sự ích kỷ và chấp trước của bản thân mình”.

c4b5523406f5936a73022d24b9c523c3.jpg

Cô Eva luyện bài công pháp thứ hai vào buổi sáng.

Theo cách này, thay vì than phiền thì Eva cố gắng tìm kiếm sự từ bi và nhẫn nại. Đôi khi cô có thể làm được nhưng đôi khi lại không. “Nhưng tôi biết điều gì là đúng và sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn trong cuộc sống chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp”, cô ấy nói. Dần dần, tính cách của cô ấy được cải thiện và cô ấy chú ý mỗi lần xử lý tình huống bằng cách hướng nội và buông bỏ chấp trước như tâm sợ hãi, ích kỷ thì áp lực xung quanh cô ấy cũng bớt đi. Cô ấy có thể thân thiết với những người khác, bao gồm cả người nhà. “Đó là lý do tại sao tôi luôn biết ơn Sư phụ vì tất cả mọi thứ”, cô nói.

Người chồng: Khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng

Anh Jörgen có bằng Tiến sĩ nghiên cứu về môi trường và là giáo viên trung học. Là người theo chủ nghĩa duy vật, anh cố chấp với những ý tưởng của mình và dễ dàng bỏ qua những điều mà khoa học không thể giải thích được.

Sau khi anh và Eva kết hôn vào năm 2007, thỉnh thoảng họ nói với nhau về cuộc đời và việc cải thiện bản thân. Nhưng vì chưa bao giờ suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống nên anh không hứng thú với việc nhìn nhận sâu sắc hơn về sinh mệnh. Anh hài lòng về cuộc sống mà không cần nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên anh Jörgen có suy nghĩ rằng nếu anh có nhiều năng lượng hơn thì sẽ bắt đầu luyện công. Sau hai năm, anh nhận ra việc chờ đợi là vô ích, và anh bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trải nghiệm tích cực của cô Eva đã khiến anh tò mò. Anh nhận thấy lịch sử được giải thích trong sách Chuyển Pháp Luân dường như hợp lý hơn lịch sử thường được chấp nhận. Anh nhận ra cuốn sách là kim chỉ nam cho cuộc sống.

Trong một thời gian dài, anh Jörgen luôn bi quan về cuộc sống và thường xuyên mệt mỏi. Anh phụ thuộc vào giấc ngủ trưa mỗi ngày, và trong một giai đoạn cũng gặp các vấn đề về tim mạch. Bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân và khuyên anh ấy dùng một loại thuốc chống trầm cảm. Anh Jörgen quyết định rằng trước khi thử loại thuốc đó, anh sẽ hướng nội và xem mình có thể tự cải thiện bản thân ra sao.

Cô Eva nói không mất thời gian lâu cho đến khi cô ấy có một người chồng hoàn toàn khác. Anh Jörgen nhận ra bản thân anh có lối tư duy tiêu cực. Sau khi học Pháp Luân Công, anh đã có một cách nhìn khác về thế giới và những gì xảy ra xung quanh anh. Bằng cách này anh đã xoay chuyển được tình thế và không cần đến thuốc chống trầm cảm nữa.

Anh Jörgen đặt nhiều nỗ lực vào việc luyện công đều đặn, và cùng với những thay đổi trong tư tưởng, anh đã lấy lại sức khỏe và có nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra tính cách của anh cũng được cải thiện và bọn trẻ đã nhận thấy anh đã trở nên kiên nhẫn hơn.

Cô con gái: Chứng mất ngủ biến mất

Ngoài việc chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để bản thân trở thành người tốt, hai vợ chồng họ cũng nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với các con. Họ thường nhấn mạnh tầm quan trọng của phẩm hạnh và thỉnh thoảng bọn trẻ cũng luyện các bài công pháp tùy thuộc thời gian biểu của chúng. Hiệu quả rất tốt đẹp.

Cô bé Malva, là con cả, bị chứng mất ngủ kể từ khi lên 10. Cặp vợ chồng đã thử nhiều cách khác nhau nhưng không có tác dụng. “Một buổi tối mùa hè, Malva đến và cùng luyện các bài công pháp với nhóm địa phương. Chúng tôi đã rút ngắn thời gian để con bé có thể cùng luyện”, cô Eva nhớ lại. “Sau khi chúng tôi về đến nhà, Malva đã ngủ ngay lập tức. Chúng tôi biết đó là nhờ các bài công pháp, nên ai cũng rất vui mừng”.

Sau đó, cô bé Malva bắt đầu đả tọa trước khi đi ngủ. Mười phút cũng đủ để giúp con bé bình tĩnh, cô Eva giải thích. Cháu hầu như không bao giờ bị mất ngủ nữa. Với việc ngủ đủ giấc, cảm xúc của cháu cũng ổn định hơn và tính cách của cháu cũng cải thiện rất nhiều.

Cô Eva nói rằng một trong hai cậu con trai thỉnh thoảng bị đau dạ dày hoặc nhức đầu. Sau khi cậu bé trải nghiệm các bài công pháp mang đến sự dễ chịu, cậu bé liền tạo thói quen tự ngồi thiền mỗi khi gặp các vấn đề sức khỏe tương tự. Là một người vợ và người mẹ, cô Eva nói cô biết ơn Sư phụ Lý vì tất cả những gì mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô và gia đình cô.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192242.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share