Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2021] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán và đã tu luyện hơn hai thập kỷ. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã kéo tôi ra khỏi địa ngục, cho tôi một cuộc sống mới và dạy tôi đồng hóa với đặc tính phổ quát Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ để tôi có thể trở về nguồn gốc tuyệt vời của mình. Tôi rất biết ơn Sư phụ. Sau khi virus Trung Cộng bùng phát ở Vũ Hán, Sư phụ đã bảo vệ cả gia đình tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn to lớn mà cả gia đình tôi dành cho Sư phụ.

Cả con gái nhỏ của tôi và chồng của cháu đều là y tá tại một bệnh viện lớn ở Vũ Hán. Trong đợt bùng phát, con rể tôi là y tá chính của khoa cấp cứu đã tiếp xúc và gặp đủ loại bệnh nhân. Khi ĐCSTQ cố tình che đậy sự bùng phát ban đầu, các bác sĩ và y tá là những người có khả năng bị lây nhiễm cao nhất. Trên thực tế, khá nhiều nhân viên bệnh viện mà con rể tôi làm việc đã nhiễm virus. Vợ chồng con gái tôi rất sợ và lo lắng.

Ngày 18 tháng 01 năm 2020, trước Tết Nguyên đán một tuần, chúng tôi mời hai cháu về nhà dùng bữa cơm đoàn tụ. Vì đây là mùa lễ hội nên mọi người nên có tinh thần phấn chấn và vui vẻ, nhưng điều này đã không xảy ra. Con rể tôi khá trầm tính, lo lắng và tỏ ra chán nản. Tôi nói với cả hai người họ về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa và khuyến khích họ đọc thuộc lòng câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Các cháu đã nghe theo lời khuyên của tôi và hơn nữa, vì các cháu đã thoái ĐCSTQ từ lâu, nên gia đình cháu đã được ban phước và không bị nhiễm virus mặc dù làm việc trong một môi trường bị bao vây bởi dịch bệnh.

Con gái lớn của tôi là bác sĩ tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Cháu đã phải làm việc trong một tháng trong bộ phận sốt của bệnh viện trong thời gian xảy ra đại dịch. Cháu đã tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân bị sốt và một số người trong số họ có virus Trung Cộng. Gia đình con gái thứ hai, con rể lớn của tôi và con gái thứ ba của tôi làm việc tại các công ty khác nhau ở Vũ Hán. Họ thường bay vòng quanh đất nước, đi tàu hỏa cùng các phương tiện giao thông công cộng, dành phần lớn thời gian ở Vũ Hán. Nhưng không ai trong số các cháu mắc bệnh.

Điều phi thường nhất đã xảy ra với chồng tôi. Vào năm 2020, ông ấy và đối tác kinh doanh của ông quyết định xây dựng công trình cạnh ga xe lửa Ngạc Hoàng. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, chồng tôi lái xe đưa đối tác kinh doanh của ông đi kiểm tra thực địa. Trong vòng chưa đầy một tuần, ông biết rằng đối tác của mình đã nhiễm virus Trung Cộng và bị đưa vào bệnh viện Trường Hàng ở Vũ Hán.

Chồng tôi rất sợ rằng mình sẽ bị lây nhiễm. Ông nhanh chóng đến bệnh viện để xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe nhưng kết quả cho thấy ông vẫn ổn. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng và nghi ngờ mình bị nhiễm virus. Một lúc ông ấy phàn nàn về cảm giác khó chịu ở ngực, sau đó ông ấy nói rằng chân tay của ông cảm thấy yếu và cổ họng đau, cùng với các triệu chứng khác. Tuy nhiên, nhiệt độ của ông ấy vẫn bình thường.

Chiều ngày 22 tháng 1, con gái lớn của tôi đưa chồng tôi đến bệnh viện cháu làm việc để chụp CT. Kết quả cho thấy dường như chồng tôi đã nhiễm virus. Khi con gái tôi nói với tôi tin này, tôi hơi lo lắng nhưng tôi đã quy chính niệm đầu này của mình ngay lập tức: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi phải có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp”. Tôi quỳ trước chân dung của Sư phụ và cầu xin Sư phụ giúp chồng tôi.

Chồng tôi ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tôi đã bị bức hại và bị kết án hai năm ba tháng tù. Vào tháng 9 năm 2014, tôi bị tố cáo với cảnh sát khi đang giảng chân tướng cho mọi người và bị tạm giam 10 ngày. Những sự việc này khiến chồng tôi lo sợ rằng tôi sẽ lại bị ngược đãi và ông ấy luôn theo dõi tôi rất chặt chẽ. Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ cho ông.

Vào khoảng 8 giờ tối đêm đó, con gái tôi điện thoại lại. Cháu nói: “Mẹ ơi, hai bác sĩ là chuyên gia đã xác nhận rằng phổi của bố bình thường sau khi kiểm tra kỹ lưỡng. Bố không có bất kỳ triệu chứng nào của virus”.

Trong giai đoạn nguy hiểm này, mọi người trong gia đình tôi vẫn ổn. Chồng tôi thậm chí còn tránh được những điều không may. Cảm ơn Sư phụ đã che chở. Tôi tin rằng họ đã được bảo vệ bởi vì họ hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã từ bỏ tư cách Đảng viên của mình. Họ cũng biết chân tướng của Đại Pháp và ủng hộ việc tu luyện của tôi.

Là một đệ tử Đại Pháp, để báo đáp Sư phụ, tôi giảng chân tướng và trợ Sư chính Pháp. Hiện tại, vẫn còn nhiều người bị đầu độc bởi lời tuyên truyền của ĐCSTQ, những người không biết chân tướng của Đại Pháp. Vì vậy, khi thành phố bị phong tỏa, tôi đã xin được giấy chứng nhận ra vào quận làm vệ sinh. Tôi đã có thể nói chuyện với các nhân viên bảo vệ, nhân viên quản lý tài sản và một vài người bán rau về Đại Pháp, cũng như cung cấp thông tin và khiến họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một ngày nọ, tôi bị cảnh sát bắt khi đang phân phát tài liệu. Chính quyền muốn trừng phạt tôi. Ngày hôm đó, công ty yêu cầu tôi ngừng làm việc. Không giống như những lần trước, lần này tôi tự nhắc mình đừng sợ. Tôi đọc thuộc lòng bài thơ của Sư phụ:

Nhĩ hữu phạ
Tha tựu trảo
Niệm nhất chính
Ác tự khoa
Tu luyện nhân
Trang trước Pháp
Phát Chính Niệm
Lạn quỷ tạc
Thần tại thế
Chứng thực Pháp

(Phạ xá, Hồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

Tôi nhanh chóng gọi điện cho người quản lý của mình và yêu cầu được gặp anh ta, hy vọng có thể giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy từ chối yêu cầu của tôi. Sau đó tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn văn bản. Tôi đã viết: “Anh A, anh có khỏe không? Tôi là người dọn vệ sinh trong quận của anh. Cảm ơn anh đã cho tôi, một phụ nữ lớn tuổi ngoài 60 một công việc. Bởi vì đợt bùng phát đặc biệt nghiêm trọng và không có cách nào chữa khỏi, tôi muốn cho nhiều người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bất cứ ai thành tâm niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ được bảo vệ trong lúc nguy cấp. Đó là lý do tại sao tôi không thể chờ đợi để cung cấp thông tin cho mọi hộ gia đình. Anh sẽ nhận được phước lành nếu anh giúp tôi. Tôi biết anh là một người tử tế. Ai làm việc thiện thì cuộc đời sẽ được bình an. Tôi hy vọng được nghe phản hồi từ anh!“

Trong vòng chưa đầy 10 phút, người quản lý trả lời: “Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề ở sở cảnh sát vào ngày mai và yêu cầu họ không trừng phạt chị”.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng dù chúng ta đang giảng chân tướng, yêu cầu mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay phát tờ rơi quảng cáo, miễn là chúng ta có chính niệm và thực sự hành động vì lợi ích của người khác, thì tà ác sẽ bị tiêu trừ. Khi đó cuộc bức hại sẽ không xảy ra. Đúng như Sư phụ đã nói trong bài thơ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

Do đó, tôi sẽ tinh tấn hơn nữa trong việc tu luyện, làm tốt ba việc và làm tốt hơn nữa khi nói với nhiều người hơn về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Các đồng tu, xin vui lòng chỉ ra nếu tôi đã nói bất cứ điều gì trái với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/8/423073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/14/191866.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share