[MINH HUỆ 15-10-2006] Khi tôi đọc quyển sách mầu nhiệm, “Cửu bình về Đảng cộng sản”, tôi nhớ lại một câu chuyện thật mà tôi đã được nghe khi tôi còn trẻ, từ những người già trong làng tôi.

Nó xảy ra vào giữa cuối tháng chín và đầu tháng mười 1949. Khi dân chúng Trung Quốc, bị khơi động bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đang ca mừng một cách khùng điên ĐCSTQ giành lấy chính quyền, thì một người đàn ông xuất hiện trong quận của chúng tôi. Ông ta mang một cây gậy dài trên vai. Cây gậy có cột hai ổ bánh mì, một ổ to và một ổ nhỏ. Đầu trước treo ổ nhỏ và đầu sau treo ổ to. Ông ta vừa đi vừa la lên, “Quỷ đã đến, quỷ đã đến. Quỷ phía trước nhỏ, quỷ phía sau to.” Ông ta vừa đi khắp đường phố vừa la lớn lên như vậy trong ba ngày trước khi ông ta bỗng biến mất. Không ai biết ông ta từ đâu đến và đi về đâu (Ghi chú: từ ngữ Trung hoa gọi ‘ổ’ cũng giống như chữ ‘quỷ’).

Sau này, khi dân chúng Trung Quốc đau khổ vì những tai nạn triền miên và đời sống trở nên càng ngày càng khó khăn, dân chúng dần dần mới hiểu ra rằng người đàn ông đó là một vị thần tiên đã đến với lời tiên tri.

Những người già sau đó hiểu ra thâm ý bên trong các lời của người đàn ông đó, nhưng các thế hệ trẻ không xem trọng nó vì họ đã bị đầu độc bởi ĐCSTQ từ lúc mới sinh. Đôi lúc chúng cả gan dám cãi lại những lời khuyến cáo của người già. Trong lúc các phong trào đáng cười của ĐCSTQ nhắm vào những nhóm người trong dân chúng, chúng tôi hầu như đã đi báo cáo những người già đó cho ĐCSTQ để bắt họ đem ra làm nhục trước công chúng. Đó hẳn là một tội ác lớn lao.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/15/140248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/30/79454.html

Đăng ngày 21-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share