Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2021] Tôi là lão đệ tử đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn mà bước đi đến ngày hôm nay, trong thời gian này, Đại Pháp đã triển hiện ra rất nhiều sự việc tốt đẹp và thần kỳ, vì muốn bày tỏ tấm lòng cảm ân sự khổ độ và vô lượng từ bi của Sư tôn, nên tôi viết ra vài đoạn trải nghiệm của bản thân để chia sẻ với mọi người.

Con gái sinh được một em bé khỏe mạnh

Con gái tôi đã kết hôn được sáu, bảy năm vẫn chưa có thai, đã chuẩn bị tiền để đi thụ tinh nhân tạo, vừa hay lúc này lại mang thai được, nhưng khi đến bệnh viện để siêu âm, bác sĩ nói phôi thai quá nhỏ đừng ôm hy vọng nhiều, không nhất định có thể thành, nếu năm ngày sau vẫn không phát triển thì đề nghị bỏ đi, để thụ tinh nhân tạo.

Sau khi tôi và con gái về nhà, liên tiếp nghe thu âm giảng Pháp của Sư phụ trong vòng năm ngày, và kỳ tích đã xuất hiện. Năm ngày sau lại đến kiểm tra, phôi thai có sự phát triển, vậy là mỗi lần kiểm tra tiếp theo đều rất bình thường, cuối cùng hạ sinh thuận lợi được một em bé khỏe mạnh. Thông qua sự kiện này thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp, thực sự giống như điều Sư phụ giảng: “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Bỏ tâm tham, khớp ngón tay không còn đau

Tôi có thói quen đào rau rừng vào mỗi mùa xuân, lại đào rất nhiều, có tâm tham một chút. Năm ngoái, khớp xương ngón giữa bàn tay phải của tôi bị đau mà lúc đầu tôi không nhận ra, đau trong thời gian rất dài, sau đó tôi hiểu rằng đào rau rừng là không đúng vì rau cũng có sinh mệnh, hơn nữa đào quá nhiều cũng là tâm tham, vậy là tôi quyết định không đào nữa. Một hôm khi tôi phát chính niệm, khớp xương ngón tay phải ấy bỗng nhiên kêu một tiếng “rắc rắc” và ngón tay ổn lại, từ đó không còn đau nữa.

Chính niệm nhất xuất, hiệu nghiệm tức thời

Lần nọ, tôi đi công việc ở vùng ngoài, khi đi thì bị say xe. Bình thường tôi không phải là người bị say tàu xe, lần này là đi giúp đồng tu vùng ngoài lập điểm tài liệu, cho nên tà ác can nhiễu tôi, khiến tôi bị say xe và ói dữ dội đến nỗi muốn nôn cả ruột ra ngoài, và sử dụng hết sạch giấy trên xe.

Đến lượt quay về, vì thời gian ngồi xe lâu hơn nên tôi có chút lo lắng, thuận miệng nói một câu với đồng tu, đồng tu nhắc nhở tôi phát chính niệm trừ sạch tà ác can nhiễu. Tôi đợi khi xe khởi hành, ngoài ra tôi còn có triệu chứng cảm, chảy nước mũi, nghẹt mũi, vì vậy tôi ngồi trên xe phát chính niệm trong 30 phút. Kết quả là một niệm xuất ra, vừa đọc xong khẩu quyết, thì lập tức hiệu nghiệm, mũi liền thông khí, giống như cầm cái que thông mũi vậy, cũng không say xe, không ói, dẫu một chút cũng không, còn ăn sáng được trên xe và bình an về đến nhà.

Còn có một lần vào mùa đông, tôi và đồng tu đi gọi điện thoại chân tướng, mỗi ngày đều đi bộ hơn hai giờ đồng hồ, hoặc có lúc lâu hơn. Hôm nọ bỗng nhiên tôi và đồng tu đang đi đang đi, tôi thấy mình không theo kịp cô ấy, hai chân như muốn nhoài về phía trước, cảm giác như muốn khuỵu xuống tức thì và không thể bước đi được. Tôi lập tức ý thức đó là can nhiễu của tà ác, bèn phát chính niệm diệt sạch can nhiễu ở chân, trải qua chưa tới mấy phút thì chân bình thường trở lại, rất nhanh bắt kịp đồng tu phía trước, và đồng tu không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy Sư phụ luôn luôn bên cạnh bảo hộ đệ tử, chăm sóc đệ tử.

Cảnh sát mặc thường phục: chân tướng của chị dán vẫn chưa xong

Mấy năm trước, tôi không nhớ cụ thể thời gian nào, tôi và đồng tu đi dán tấm chân tướng ở trước nhà của các nhân viên Cục công an, khi quay về, đại khái là khi tôi đang bước vội ra khỏi một con phố, phía sau có một cảnh sát mặc thường phục đi theo, anh ấy bắt kịp và nói với tôi rằng: chân tướng của chị dán vẫn chưa xong! Rồi bảo tôi chú ý an toàn hơn chút v.v.. Khi đó xung quanh không có ai, tôi cũng không thấy sợ gì, chỉ thấy giống như trò chuyện thường ngày với người quen vậy, tôi nói: cảm ơn anh hảo tâm nhắc nhở, tôi sẽ chú ý, anh về đi nhé! Vậy là anh ấy ngoan ngoãn quay lại. Tôi tiếp tục đi thêm một đoạn về phía trước, đồng tu lái xe hơi đến đó đợi tôi, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà tôi an toàn về tới nhà.

Kịp thời chuyển tài liệu, hóa giải bức hại

Vào một ngày năm ngoái, tôi đi đến nhà đồng tu, nhưng đồng tu không có nhà, chỉ có chị gái cô ấy đang ở trong nhà của cô thôi, tôi hỏi đồng tu đi đâu, chị gái nói cô ấy đã đi đến nhà mẹ chồng ở vùng ngoài, vừa nãy điện thoại nói chút nữa sẽ về, hơn 11 giờ sẽ xuống xe, bảo tôi đợi một chút.

Nhưng tôi đợi nửa ngày vẫn không thấy cô ấy về nên tôi rời đi. Hơn hai giờ trưa, tôi quay lại nhà cô ấy nhưng vẫn chưa thấy về, chị gái nói điện thoại không được, lúc này tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nên tôi nói chị gái mau thu gom sách Đại Pháp và máy tính trong nhà cùng nhiều đồ đạc liên quan khác. Chúng tôi đã đóng đầy một thùng, nhanh chóng chuyển những món này đến cất giữ ở một nơi an toàn, rồi lập tức thông báo cho các đồng tu khác phát chính niệm giải thể tà ác.

Hôm sau, tôi lại đến xem đồng tu đã về nhà hay chưa. Sau đó mới biết, khi tôi vừa đi được một lát thì cảnh sát đến nhà cô ấy lục soát để tìm cái gọi là chứng cứ, nhưng họ chẳng tìm thấy gì, nên mới chịu bỏ cuộc. Lần này là Sư phụ chỉ dẫn tôi đi bảo hộ đồng tu tránh bị bức hại, nhân đây đệ tử cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Vì tính cách tôi hướng nội, bẩm sinh không muốn nói chuyện, mấy năm trước làm tài liệu ở điểm tài liệu, nên rất ít đi giảng chân tướng trực diện, hễ gặp ai là tôi lại e sợ và không mở miệng được. Từ sau khi dịch bệnh bùng phát, nhìn thấy mỗi ngày có nhiều người chết như vậy, đột nhiên cảm thấy việc cứu người rất cấp bách. Kể từ mùa xuân năm ngoái, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi và đồng tu phối hợp với nhau bắt đầu đi giảng chân tướng trực diện. Lúc mới bắt đầu giảng, tôi chỉ tìm ông lão, bà lão để giảng, sau đó từ từ nhìn thấy những người trông dữ tợn hoặc trông như xã hội đen, tôi cũng dám giảng, đệ tử cảm tạ Sư phụ một lần nữa, đã cho đệ tử tiến thêm một bước trên con đường của Thần, trong cứu độ chúng sinh mà hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Ngàn vạn lời cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng cảm ân của đệ tử, chỉ có khấu đầu lạy tạ Sư phụ ba lần, cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/19/正念一出-立竿见影-421059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192041.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share