Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 11-03-2021] “Nghe có lẽ khó tin với một số người, nhưng tôi đã được cứu sống nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Đây là điều bản thân tôi đã trải nghiệm,“ ông Phan Tình, một nhà hoạt động nhân quyền người Úc chia sẻ.

“Một đêm, tôi tỉnh giấc bởi một luồng khí lạnh giá từ từ xâm chiếm cơ thể tôi. Sau đó nó di chuyển từ dưới lên, và khi nó đè lên ngực tôi-tôi không thể thở được. Cảm giác như tim tôi sắp ngừng đập và tôi sẽ chết. Phản ứng đầu tiên của tôi là nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi liên tục nhẩm những từ này trong đầu, tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào năm chữ Trung Quốc đó. Trải nghiệm đầy kinh ngạc này diễn ra trong 20 phút. Sau đó cái lạnh ghê rợn biến mất và tôi cảm thấy bình thường.”

Trải nghiệm của ông Phan tương tự như những trải nghiệm được kể lại bởi vô số người khác, những người đã có được sự thay đổi khác biệt vào thời điểm then chốt sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đã cứu cuộc đời tôi

Tổ tiên của ông Phan là những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Mẹ ông-bà Phạm Bát Duy, là cháu gái đời thứ 34 của Phạm Trọng Yêm, một chính trị gia và nhân vật văn học nổi tiếng trong thời nhà Tống của Trung Quốc. Ông ngoại của ông-Phạm Hy Nhâm là Chủ tịch Quốc hội lâm thời của Trung Hoa Dân quốc. Bố ông là Tổng biên tập của tờ báo Thượng Hải vào cuối những năm 1940. Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, mặc dù ông Phan không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông rất kính trọng ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyên tinh thần này.

7280725a69d9a7d22e91d076c4349e32.jpg

Ông Joe Natoli, thị trưởng của Maroochy Shire tại Queensland và ông Phan Tình (bên trái) cùng giơ cao ngọn đuốc nhân quyền để ủng hộ nhân quyền và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 4 tháng 11 năm 2007

Năm 2007, Liên minh điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (CIPFG) đã tổ chức lễ rước đuốc nhân quyền để phơi bày những tội ác chống lại loài người bao gồm cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc trong khi Thế vận hội Olympics sẽ được tổ chức ở đó. Ông Phan tham gia sự kiện này với tư cách là một thành viên của liên minh. Ngày 9 tháng 8, ông tham gia lễ rước đuốc bắt đầu từ Athens, Hy Lạp-nơi khai sinh của Olympics, đi qua 5 châu lục trong nhiều tháng. Đến mỗi thành phố, các thành viên của CIPFG kêu gọi mọi người chú ý và ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ. Khi trở về nhà, ông đã kiệt sức sau nhiều tháng di chuyển.

Ông Phan, ở độ tuổi 50, đã mô tả lại trải nghiệm này là: “Rất đau đớn và mạnh mẽ. Cảm giác như có một thế lực tiêu cực đến lấy mạng tôi.” Ông nói rằng bản năng tự nhiên là tìm kiếm sự giúp đỡ trong những thời điểm nguy nan. Những gì người ta nghĩ đến ngay lập tức có thể tạo ra tất cả sự khác biệt.”

Ông nói: “Bạn biết điều gì đã đến trong suy nghĩ của tôi không? Năm chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Tôi bị bao trùm bởi cái lạnh dữ dội và tôi không thể thở được. Tôi không thể cử động chân tay, tôi không thể thở được và cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Sau khi tôi liên tục niệm 5 chữ này trong đầu, áp lực giảm dần và 20 phút sau, nó biến mất!”

Thành kính với Pháp Luân Đại Pháp

Mười bốn năm đã trôi qua, nhưng ông Phan vẫn còn nhớ rõ sự việc này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ vào những thời điểm then chốt. Ông nói: “Hầu hết mọi người nghi ngờ loại trải nghiệm này. Họ không tin rằng nó đã xảy ra. Tuy nhiên đây là điều tôi đã thực sự trải qua. Lần tới khi bạn gặp phải khoảnh khắc sinh tử, hãy thử niệm những chữ này. Nó có thể cứu bạn.”

Ông nói: “Sự việc này đã khiến tôi rất kính trọng Pháp Luân Đại Pháp”.

Vui lòng tham khảo bài báo tiếng Trung trong đó có 5 file ghi âm (bằng tiếng Trung) trong tài khoản cá nhân của ông về những trải nghiệm của ông với Pháp Luân Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191408.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share