Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2021] Dì tôi thường đi giảng chân tướng Đại Pháp với hy vọng điều đó sẽ mang đến sự tốt lành cho mọi người. Ngay cả cảnh sát cũng bảo vệ dì.

“Cậu là một người tốt”

Năm 2019, một người đàn ông đã trình báo người dì 83 tuổi của tôi cho cảnh sát khi dì đang phát các cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và dán các nhãn chân tướng nhỏ trong một khu dân cư.

Một chiếc xe cảnh sát dừng ngay bên cạnh dì và một cảnh sát bước ra khỏi xe, hỏi người đàn ông có phải dì tôi là người mà anh ấy đã trình báo không. Người đàn ông xác nhận là phải, nên cảnh sát hỏi dì đang làm gì.

“Tôi không làm gì sai cả,” dì nói và lấy tay vỗ vào ngực như tuyên thệ. “Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. Tôi có trách nhiệm với mọi người, kể cả cảnh sát.”

Viên cảnh sát cũng vỗ vào ngực và nói anh ấy chưa từng làm điều xấu bao giờ. Vì vậy dì tôi bảo anh ấy là một người tốt. Viên cảnh sát mỉm cười và lái xe rời đi.

Cảnh sát bảo vệ học viên

Năm 2020, dì tôi nói chuyện với một người phụ nữ trẻ về Pháp Luân Đại Pháp và bảo cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Người phụ nữ giữ tay dì lại và la lên: “Bà chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!” Tình huống là như thể cô ấy sắp trình báo dì tôi cho cảnh sát.

Một cảnh sát bước nhanh ra từ cửa tiệm gần đó và hỏi người phụ nữ trẻ: “Một bà cụ 80 tuổi bảo cô Pháp Luân Đại Pháp là tốt – sao có thể nói là ‘chống đảng?’ Cô nhìn những viên chức cấp cao của đảng kìa – chẳng phải họ đang chống lại đảng sao?”

Người phụ nữ không nói nên lời và bỏ đi. Dì tôi rời đi ngay nhưng tiếc rằng đã chưa cảm ơn viên cảnh sát vì đã đứng ra bảo vệ dì.

Chỉ một lúc sau, dì tôi đi ngược lại chợ nông sản để phát tài liệu Đại Pháp. Một người đàn ông mặc thường phục hỏi xin một cuốn tài liệu. Sau đó, anh ấy nói: “Bác có nhận ra cháu không? Khi người phụ nữ chụp cánh tay bác lại, chính cháu đã cứu bác.”

Dì tôi vui vẻ nói: “Cảm ơn cháu! Thần, Phật chỉ xét nhân tâm con người. Cháu đã giúp đỡ học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu sẽ nhận phúc báo.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/9/422655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191838.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share