Bài viết của Mai Quy, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2021] Trong suốt quá trình vạch trần chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp rất nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng tôi. Câu chuyện của họ rất cảm động và tôi sẽ chia sẻ ra đây với các bạn.

Tôi tình cờ gặp một ông lão khoảng 70 tuổi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông về Đại Pháp và cũng định tặng ông ấy một vật kỷ niệm. Ông lấy trong túi ra một cái và nói với tôi: “Ông đã có một cái rồi! Ông niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ hàng ngày. Sức khỏe của ông đã được cải thiện. Trí nhớ của ông đã hồi phục. Ông cảm thấy mình như một thanh niên. Thật là kinh ngạc! Cháu không tin ông sao? Ông sẽ cho cháu xem.“ Ông ấy bắt đầu chạy xung quanh tôi, và cũng đọc một số bài thơ cổ để cho tôi thấy rằng trí nhớ của ông vẫn còn rất minh mẫn.

Một ngày nọ, tôi gặp một ông lão khác khoảng 80 tuổi. Tôi đưa cho ông một tập tài liệu về Đại Pháp. Ông ấy cầm lấy nó và hỏi giá bao nhiêu. Tôi nói với ông ấy rằng nó miễn phí. Tôi đã giảng cho ông chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra. Khi hiểu ra chân tướng, ông bắt đầu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Ông nói thêm: “Tôi không sợ bất cứ ai. Tôi sẽ hét lên ngay cả trước mặt chính quyền. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Sau khi tôi giảng chân tướng cho ông lão thứ ba cũng khoảng 80 tuổi, ông đã nắm lấy tay tôi và nói: “Trong cái xã hội này giờ quá ít những người như con. Con thật sự là đối tốt với người khác. Con tử tế quá.”

Tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trẻ tuổi hơn. Ông ấy nói với tôi: “Tôi đã từng đi nước ngoài. Tại các điểm du lịch, các bảng trưng bày và tờ rơi quảng cáo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được đặt ở những nơi công cộng, và người đi bộ đi ngang qua có thể lấy chúng tùy ý. Tất cả đều miễn phí. Điều này thực sự khác biệt trong và ngoài nước! Hai thế giới hoàn toàn khác nhau! ”

Có người đã từng nói với tôi rằng anh ấy rất thích việc giảng chân tướng và thực sự đánh giá cao nỗ lực của tôi để mang thông tin đến cho anh ấy. Sự khao khát của anh ấy đối với tài liệu thực sự đã thúc đẩy tôi ra ngoài để tiếp cận với nhiều người hơn.

Tôi đã nói chuyện với một người bán hàng ở chợ, người này trông không giống một nông dân bình thường. Tôi đã giải thích cặn kẽ những thông tin cơ bản về Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh ấy hiểu và nói với tôi rằng anh ấy có một người bạn cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và là một người thực sự tốt bụng, chân chính. Người bạn ấy đã bị bức hại vì đức tin của mình và đã không được thả trong một thời gian dài. Cuối cùng, người bán hàng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan bằng tên thật của mình.

Vào cuối năm 2017, tôi đi phát lịch để bàn tại một khu chợ. Có tám người đến hỏi mua. Tôi đã thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó để trở thành một người tự do. Lần lượt, họ cho tôi biết tên của họ và tổ chức mà họ đã từng tham gia, và nhờ tôi giúp họ thoái.

Vào một lần khác, tôi đưa cho một người đàn ông trung niên một cuốn Cửu Bình sau khi ông ta đã biết được chân tướng. Ông ấy hoàn toàn đồng ý với tôi và liên tục gật đầu. Ông bảo tôi rằng mình có một người họ hàng là sinh viên đại học và bị bắn chết trong cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông nhắc nhở tôi phải cẩn thận sự an toàn của bản thân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/70422729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/7/191768.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share