Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-04-2021] Năm 2021, học viên Pháp Luân Công Bắc Mỹ đã kiên trì không ngừng gọi điện thoại cho dân chúng ở Trung Quốc Đại Lục để giảng chân tướng cho họ. Không ít những quan chức cấp cao sau khi nhận điện thoại và hiểu chân tướng đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng). Một số người nói rằng họ đã sớm nhìn thấy bản chất của Trung Cộng và đã làm tam thoái rồi.

Cán bộ kỳ cựu ở Tiêu Tác, Hà Nam nói: Những người xung quanh tôi đều đã thoái rồi

Một vị cán bộ kỳ cựu ở Tiêu Tác, Hà Nam nói với học viên gọi điện thoại khuyên “tam thoái” rằng: “Mọi người xung quanh tôi đều là những người hiểu rõ chân tướng. Có rất nhiều người còn có nhận thức cao hơn tôi. Họ đều là những quan chức lãnh đạo của Trung Quốc và là đảng viên lão thành, nhưng họ đều đã thoái rồi. Trong đó có cả một số người được trao quyền lợi, họ cũng bắt đầu thức tỉnh. Theo tôi biết, rất nhiều người đều đã làm tam thoái rồi. Tất nhiên, tôi cũng khuyên được rất nhiều người thoái đảng và còn có một ảnh hưởng nhất định.”

Ông ấy còn nói: “Thời buổi này rất nhiều người đều là vì bản thân, vì cha mẹ và con cái. Ngoài điều này ra, ai còn hy sinh cho đảng nữa chứ. Cho nên những ai không thoái mới là kỳ quặc. Huống chi đảng cộng sản là một chính đảng không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân. Những ai không thoái, đợi đến khi ác đảng bị thanh toán không biết họ sẽ chạy đi đâu.”

Học viên nói: “Ông thật sự là một người hiểu rõ chân tướng. Ông còn giúp được nhiều người như vậy. Ông chắc chắn sẽ có được công đức vô lượng.”

Ông ấy nói: “Các bạn cũng phải giữ gìn sức khỏe, mỗi người đều nên bảo vệ tốt cho bản thân mình. Chúng ta phải nỗ lực vì dân tộc, vì tự do, vì công lý và pháp quyền. Vì thế hệ tương lai của chúng ta, để mọi người có thể hưởng một nền công bằng, công chính, tự do, dân chủ và pháp quyền. Mỗi người chúng ta cần phải không ngừng nỗ lực.”

Ông ấy còn nói: “Một xã hội mà người dân có thể sống tự do không phải lo lắng, có thể dựa vào sức lao động của mình để sinh tồn mới là một xã hội tốt. Cảm ơn các bạn đã không ngừng nỗ lực. Chúng ta cùng nhau cố gắng thì mục tiêu của chúng ta nhất định sẽ đạt được.”

Cán bộ kỳ cựu ở Thượng Hải nói: Có thể giúp được ai thức tỉnh thì giúp người đó

Một vị cán bộ kỳ cựu ở Thượng Hải rất vui khi nhận được điện thoại từ học viên, ông nói: “Tôi rất quan tâm đến tình hình hiện nay. Tôi nói cho bạn biết, tôi là một cựu quân nhân. Tôi đã thấy rõ bản chất của đảng cộng sản và sớm thoái xuất khỏi nó rồi. Lẽ ra tôi nên thoái từ hơn chục năm trước. Tôi cũng biết rất nhiều chân tướng. Tôi luôn xem các kênh truyền thông ở hải ngoại và Epoch Times. Tôi biết rõ khi gặp những điều bất trắc cần phải niệm chín chữ chân ngôn.”

Ông ấy nói ông thường xuyên đăng những tin tức từ trang web Epoch Times lên các nhóm trực tuyến. Ông cũng nói thêm rằng: “Nhưng tôi không dám gửi quá nhiều tin tức cho bạn bè xung quanh, bởi vì tôi sẽ bị chặn số điện thoại hoặc bị gọi đi “uống trà”, v.v. Tôi thật sự hy vọng sớm có ngày Trời sẽ diệt Trung Cộng.”

Ông còn nói: “Bạn nghĩ xem có 1,4 tỷ người ở Trung Quốc, những người thanh tỉnh như chúng ta còn quá ít. Đôi khi ngay cả bạn bè và người thân cũng cãi nhau về việc này. Những lúc có người gay gắt quá, tôi đành phải bỏ mặc họ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc truyền chân tướng của mình. Tôi nghĩ rằng có thể giúp được ai thức tỉnh thì giúp người đó. Tôi cũng tin tưởng những người đã thanh tỉnh và còn một chút lương tri sẽ được Thần Phật bảo hộ. Cho nên tôi mới nói rằng chúng ta còn một chặng đường dài ở phía trước và chúng ta phải cùng nhau làm việc chăm chỉ.”

Học viên khen ngợi ông ấy và nói: “Ông nói thật sự rất hay, chúng ta cùng nhau cố gắng. Phía trước bóng tối sẽ là bình minh, việc này sẽ nhanh trôi qua thôi, bởi vì có nhiều người thiện lương hơn đang thanh tỉnh. Ngày tàn của Trung Cộng không còn xa nữa. Tốt rồi, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé!”

Nhắc đến sự tà ác của Trung Cộng, ông ấy nói: “Một số quan chức rất xấu xa. Đáng buồn là xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người bị tẩy não. Có những người rất khó để thức tỉnh họ. Đôi khi tôi nghĩ, có thể thức tỉnh được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu vậy. Con trai tôi vẫn chưa làm “tam thoái”. Tư tưởng của cháu là muốn dựa vào đảng cộng sản để kiếm tiền và không muốn đắc tội với nó. Mặc dù cháu cũng chán ghét bọn cướp cộng sản và không ưa nó ở rất nhiều việc. Con trai tôi cũng nói Trung Cộng nói một đằng làm một nẻo, nhưng cháu vẫn không làm tam thoái.”

Học viên nói: “Ông đã làm nhiều việc tốt như vậy để thức tỉnh những người khác, ông nhất định cũng phải thức tỉnh con trai mình. Con trai ông chắc chắn sẽ nghe lời ông. Cháu lấy hóa danh A Bảo làm tam thoái bảo bình an cho anh ấy nhé. Ông hãy nói với anh ấy rằng trong tâm anh thoái là được rồi. Công việc và cuộc sống của anh ấy vẫn như vậy. Nếu anh ấy không làm tam thoái thì rất nguy hiểm. Khi Trung Cộng bị diệt trừ thì anh ấy sẽ gặp tai họa cùng nó, thật không đáng như vậy. Người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ đúng không ạ?”

Ông ấy nói: “Được, tôi sẽ thuyết phục con trai giống như lời bạn nói. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Cảm ơn bạn, tạm biệt!”

Quan chức ở Bắc Kinh nói: Vụ “tự thiêu” đã được lên kế hoạch

Một vị quan chức ở Bắc Kinh khi nhận điện thoại khuyên tam thoái từ học viên đã nói: “Tôi không phải là đảng viên, tôi cũng không có cái “vinh hạnh” ấy. Tôi luôn không đồng tình với cách làm của Trung Cộng, nên tôi không thể gia nhập đảng. Còn về đoàn và đội thì người thân của tôi sớm đã giúp tôi thoái rồi, tôi đã thoái 10 năm rồi.”

Ông ấy nói tiếp: “Tôi cũng phản đối việc Trung Cộng bức hại một số tín ngưỡng. Trong đó có cả vụ “tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, tôi đã có suy nghĩ ngược lại từ khi biết về nó. Bởi vì có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ việc đó hoàn toàn là do một tay chính quyền lên kế hoạch. Nó không giống như những gì trên tivi nói. Cho nên tôi rất đồng tính với nhóm người có tín ngưỡng (học viên Pháp Luân Công) đang bị bức hại này. Tôi thật sự bất lực dưới thể chế này và không có khả năng phản kháng. Bởi vì dù sao nó cũng là một bộ máy và nó nắm trong tay mọi thứ. Nó không khác biệt mấy so với thời Đức Quốc xã (Phát xít Đức), rất tàn bạo.”

Học viên nói: “Những người hiểu rõ chân tướng và có lời nói sắc bén đã nhìn thấu bản chất của Trung Cộng giống như ông thật tuyệt vời. Cháu hy vọng có càng nhiều người giống như thế càng tốt.”

Ông ấy nói: “Kỳ thực công pháp này (Pháp Luân Công) rất tốt, tại sao tôi lại nói nó rất tốt? Bởi vì tiền đề của nó là hướng thiện. Nhưng tại sao hiện nay có một số người không nguyện ý chấp nhận nó? Là vì những tin tức tuyên truyền trong nước đều ngược lại. Bộ máy chính quyền đều do nó nắm giữ, người dân không biết rằng những thông tin họ nghe được đều là lời bịa đặt.”

“Tôi rất chán ghét Trung Cộng, nhưng năng lực của chúng ta có hạn. Tôi hy vọng rằng sau khi mọi người đều thức tỉnh, mảnh đất rộng lớn này lại có thể nhìn thấy bầu trời xanh một lần nữa. Chỉ có thể là như vậy. Trong tương lai, lịch sử sẽ có sự công bằng, sự thật không thể là giả và điều tốt chính là điều tốt.”

Ông ấy tiếp tục nói: “Một người thân thích của gia đình tôi cũng có tín ngưỡng như thế (học viên Pháp Luân Công). Về sau ông ấy bị bức hại rất bi thảm, chỉ vài năm sau khi thụ án ông đã bị mất hết các chức vụ. Nhưng ông ấy rất kiên định, đến bây giờ ông ấy vẫn không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tôi rất khâm phục sự bền bỉ và kiên định của họ. Tôi cũng muốn gửi lời chúc phúc đến bạn.”

Học viên nói: “Tốt quá, chúng ta cùng chúc phúc cho nhau và tự bảo vệ tốt cho bản thân nhé. Xin giúp cháu gửi lời hỏi thăm đến người thân của ông và nói với ông ấy rằng những bạn đồng tu hy vọng ông ấy càng ngày càng tinh tấn hơn. Bầu trời luôn sáng và phía trước bóng tối một chút thôi là bình minh rồi. Giống như ông đã nói, chúng ta sẽ luôn chào đón bầu trời xanh. Mọi người chúng ta cùng nhau đi về phía trước. Khoảng thời gian đen tối nhất đã qua và ánh sáng mặt trời sắp đến.”

Ông ấy nói: “Được rồi! Tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp bạn. Chúng ta giữ liên lạc nhé, sau này sẽ gặp lại.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191724.html

Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share