Bài viết của Thành Thực, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2021] Gần đây chúng tôi đã cài đặt một chảo bắt sóng vệ tinh. Chồng tôi ban đầu không muốn điều đó. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy rất biết ơn, bởi vì bằng cách xem các chương trình trên truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), anh ấy đã biết được chân tướng về Đại Pháp.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn có một chảo bắt sóng vệ tinh để vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2020 để có thể xem buổi biểu diễn Thần Vận. Anh rất ngạc nhiên và phản đối ý đó vì sợ có thể gặp rắc rối với chính quyền. Trước đây, cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và cán bộ xã đã đến nhà chúng tôi và lục soát. Họ thu giữ sách và đồ dùng cá nhân của tôi. Con trai tôi bị đuổi việc. Cả chồng và con trai tôi vẫn bị tổn thương về việc đó.

Nghĩ đến điều này, tôi do dự. Sau đó, tôi nhớ lại lời Sư phụ đã giảng: “…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta…” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những niệm đầu bất hảo và phủ nhận mọi can nhiễu.

Sau bữa trưa, tôi nói với chồng mình: “Trước đây em đã đến nhà các học viên khác để xem Thần Vận, năm nay thật tuyệt nếu được xem nó cùng với những người khác tại nhà riêng của mình”. Tôi nói: “Anh có thể rút dây cáp ra sau khi em xem Thần Vận xong”. Với ít áp lực hơn, anh ấy đồng ý. Chúng tôi bắt đầu xem truyền hình Tân Đường Nhân ở nhà.

Tôi rất hào hứng khi được xem những màn trình diễn tuyệt vời trên Tân Đường Nhân. Chồng tôi đi đi lại lại giữa phòng ngủ và phòng khách, nhưng không muốn ở gần chúng tôi. Tôi nói: “Tại sao anh không ngồi xuống và nghỉ ngơi đi”. Anh ấy tự nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó và xem chương trình.

Khu vực của chúng tôi bắt đầu cách ly vài ngày sau đó. Chúng tôi buộc phải ở nhà, tạo cơ hội cho chúng tôi xem TV nhiều hơn. Chồng tôi đã xem Thần Vận vào đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán và dịp Lễ hội Đèn Lồng.

Dần dần anh bắt đầu thấy hứng thú với các chương trình của đài Tân Đường Nhân. Anh ấy được truyền cảm hứng từ các báo cáo và hình ảnh minh họa của các phóng viên. Anh ấy đã nhìn ra chân tướng và nhận ra rằng ấn tượng xấu của anh ấy đối với Pháp Luân Đại Pháp là do bị đầu độc bởi tin giả trên Đài truyền hình Trung ương (CCTV) và các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Chồng tôi đã ngừng xem tin tức trên CCTV và chỉ xem đài Tân Đường Nhân và quan điểm của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy thích tất cả các chương trình trên đài Tân Đường Nhân, và bị thu hút bởi chúng hơn cả tôi. Tôi thường bật TV cho anh ấy, sau này anh ấy tự làm luôn và đó là việc đầu tiên mà anh làm vào mỗi buổi sáng.

Trong đại dịch, chúng tôi cũng đã xem các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) nhiều lần cùng nhau. Anh ấy bị tiêu chảy và lo lắng. Tôi nói với anh ấy đó là Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho anh ấy. Đó là một điều tốt, và anh ấy không nên lo lắng.

Sau đó, anh ấy tự nguyện cầm Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu quảng cáo khác về Đại Pháp để đọc. Anh cũng sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào trang dongtaiwang.com. Mỗi sáng anh ấy thực hiện một giờ đả tọa và không có vấn đề gì khi bắt chéo chân trong tư thế kiết già. Khi thiền định, anh ấy thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Tôi đã phát cho chồng tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ từ Quảng Châu, Đại Liên và Tế Nam, cũng như các bài hát và bài thơ mà các học viên đã hát để tôn vinh Sư phụ. Anh ấy rất ấn tượng. Cả cơ thể và tâm trí anh đều có những thay đổi rõ rệt.

Khi cuộc cách ly kết thúc, việc giao báo lại được tiếp tục. Chồng tôi nhờ tôi nói với họ để dừng việc giao báo vì anh ấy không còn muốn nó nữa. Trước đây anh thường đến bệnh viện để đo huyết áp hàng ngày. Nay anh không đến bệnh viện nữa, thay vào đó anh ấy theo dõi đài Tân Đường Nhân và và truy cập vào trang dongtaiwang.com

Tôi muốn cảm ơn Sư phụ Lý vì đã đánh thức lương tâm của chồng tôi. Tôi cũng muốn thay mặt chồng tôi cảm ơn đài Tân Đường Nhân và tạp chí Epoch Times.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/420839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191466.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share