Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-04-2021] Năm 2021, các học viên Pháp Luân Công Bắc Mỹ đã kiên trì không ngừng gọi điện thoại cho dân chúng ở Trung Quốc Đại Lục để giảng chân tướng cho họ. Không ít những quan chức cấp cao sau khi nhận điện thoại và hiểu chân tướng đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng). Một số người nói rằng họ đã sớm nhìn thấy bản chất của Trung Cộng và đã làm tam thoái rồi.

Phó thị trưởng của một thành phố ở phía Nam Trung Quốc sau khi nghe chân tướng đã hỏi: “Tôi muốn tìm một cuốn sách của các bạn để đọc, làm sao tôi mới có được nó?” Một cán bộ lão thành 50 năm tuổi đảng nói: “Hàng ngày tôi đều đăng bài trên nhóm để phơi bày sự tà ác của Trung Cộng.” Một cán bộ của cơ quan chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh nói: “Hàng ngày tôi đều nghe tin tức từ Epoch Times. Lãnh đạo đã 2, 3 lần đề nghị tôi gia nhập đảng nhưng tôi đều từ chối.”

Phó thị trưởng ở một thành phố miền nam nói: Tôi muốn tìm một cuốn sách của các bạn để đọc

Phó thị trưởng ở một thành phố phía Nam Trung Quốc, sau khi nhận điện thoại từ học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại và lắng nghe một cách cẩn thận, ông ấy đã thành tâm hỏi: “Tôi muốn tìm một cuốn sách của các bạn để đọc, làm sao tôi mới có thể có được nó?”

Ban đầu khi vị phó thị trưởng này nhận điện thoại, học viên đã nói với ông ấy: “Xin chào phó trị trưởng Lưu (hóa danh). Vì hiện tại đang là giai đoạn đặc biệt của lịch sử, khi tính mạng của con người đang bị đe dọa, điều này cũng liên quan đến ông. Vì vậy tôi đã gọi cho ông cuộc điện thoại này.”

Ông ấy trả lời: “Ồ.” Khi thấy ông ấy tiếp tục lắng nghe, học viên tiếp tục nói: “Trước tiên tôi muốn thông báo cho ông một thông tin. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại London, nước Anh, tòa án nhân dân độc lập có thẩm quyền nhất trên thế giới đã đưa ra phán quyết cuối cùng và tuyên bố với toàn thế giới rằng: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc là một chính quyền tội phạm”. Bởi vì những năm qua, Trung Cộng đã liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách tàn khốc. Nó đã mổ cướp một lượng lớn nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm. Nó cũng phạm tội chống lại loài người và sử dụng cực hình tàn bạo.”

Khi nghe đến đây, ông ấy nói: “Bạn có thể nói to hơn một chút được không?” Sau khi học viên nói to hơn, ông lại nói: “Bạn có thể nói lại những điều bạn vừa nói được không?”

Học viên nói lại một lần nữa và bổ sung thêm: “Thị trưởng Lưu, ông đang làm việc dưới một chính quyền phạm tội và ông còn có một chức vụ nhất định, hơn nữa thành phố của ông vẫn đang bắt giữ các học viên Pháp Luân Công một cách phi pháp. Tương lai không xa cộng đồng quốc tế sẽ truy cứu trách nhiệm. Ông có biết tội này nghiêm trọng thế nào không? Vì vậy hôm nay tôi gọi điện thoại cho ông là muốn giúp đỡ ông. Hiện tại ông nên nắm bắt thời gian để tự bảo vệ mình trước khi quá muộn, nếu không ông sẽ bị liên lụy bởi Trung Cộng tà ác và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.”

Lúc này ông ấy lại nói thêm: “Kỳ thực, tôi cũng biết một số việc về phương diện này, tôi đã hiểu được các bạn.”

Học viên lại giảng chân tướng cho ông ấy về sự thật của cuộc bức hại, sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, cùng với sự tà ác của Trung Cộng, v.v. Sau khi lặng lẽ lắng nghe toàn bộ chân tướng, ông ấy nói: “Tôi muốn tìm một cuốn sách của các bạn để đọc, làm sao tôi mới có thể có được nó?”

Học viên liền bảo ông ấy rằng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đang đọc nó. Học viên hướng dẫn ông ấy cách vượt tường lửa và lên mạng để tải các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời cung cấp cho ông ấy thông tin về trang web vượt tường lửa và số điện thoại báo cáo. Sau khi xác nhận lại ba lần, ông ấy đã vô cùng biết ơn.

Học viên tiếp tục giảng cho ông Lưu về ý nghĩa của việc người Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng, đoàn và đội. Khi học viên cảm thấy ông ấy thật sự đã nghe hiểu chân tướng liền hỏi ông ấy: “Thị trưởng Lưu, ông có đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội mà ông đã từng gia nhập không?” Ông Lưu vang giọng nói: “Tôi đồng ý thoái!”

Học viên nói tiếp: “Tôi rất vui vì ông đã thực sự có thể được đắc cứu.” Ông ấy nói: “Cảm ơn bạn!”

Cán bộ lão thành 50 năm tuổi đảng nói: Hàng ngày tôi đều phơi bày sự tà ác của Trung Cộng

Một ông lão ở Ninh Hạ khi nhận điện thoại từ các học viên và biết rằng họ đang khuyên “tam thoái”, ông ấy nói rằng: “Tôi đã có 50 năm tuổi đảng rồi. Tư tưởng tôi đã sớm thoái đảng trong mấy chục năm rồi. Bởi vì nó là tà đảng, bạn muốn gia nhập thì nó đồng ý, bạn muốn thoái xuất thì có thể nó sẽ giết bạn. Cho nên tôi đã không làm thủ tục thoái đảng. Nhưng hàng ngày tôi đều đăng bài trên nhóm để phơi bày sự tà ác của Trung Cộng.”

Học viên nói: “Ông thật tuyệt vời! Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy xóa sạch ngay cả dấu ấn búa liềm trong không gian khác của ông nhé. Cháu sẽ lấy hóa danh “Vạn Thuận” để thoái đảng cho ông, hy vọng sau này ông sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi được không ạ?” Ông lập tức đáp lại: “Được!”

Ông lão nói: “Kỳ thực, tôi cũng đang mạo hiểm để đưa ra tiếng nói. Hàng ngày tôi đều xem tin tức của các bạn ở hải ngoại, sau đó tôi đăng bài lên các nhóm để truyền chân tướng và phơi bày những lời dối trá của Trung Cộng. Tôi đã nghiên cứu rất rõ lịch sử của Trung Cộng. Nói thật với bạn, giáo sư đại học cũng không đạt được đến trình độ này của tôi.” Học viên nói: “Ông thật là thông minh, ông mới thực sự là trụ cột của người Trung Quốc.”

Ông lão nói tiếp: “Hàng ngày tôi đăng nhiều bài viết như vậy là vì điều gì? Chính là để mọi người có thể thức tỉnh. Nhưng tôi biết điều này không hề dễ dàng. Bởi vì có rất nhiều người bị tẩy não và đã trở thành “thiểu não” rồi. Vì vậy tôi làm việc này một cách từ từ. Kỳ thực, tôi không sợ bất cứ điều gì. Nhưng hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân giống như thổ phỉ và lưu manh, nó không theo bất kỳ phép tắc nào. Nó không chỉ giết chết bạn, nó còn muốn xử lý cả người thân và con cái của bạn, vô cùng thất đức. Cho nên tôi cũng phải làm việc này một cách sáng suốt.”

Ông lão tiếp tục nói: “Khi ông Donald Trump làm tổng thống nước Mỹ, ông ấy đã đề nghị tách rời giữa Trung Cộng và người Trung Quốc, tách biệt giữa yêu đảng và yêu nước. Điều này rất quan trọng. Tôi vô cùng tán thành điều đó, cho nên hiện nay tôi làm việc này cũng là vì con cháu đời sau của chúng ta. Câu đầu tiên trong “Tuyên ngôn Cộng sản” nói rằng có một bóng ma đang ám ảnh châu Âu. Con ma này đã quanh quẩn ở đó gần hai thế kỷ và sau đó nó đã bị quét sạch khỏi châu Âu. Nhưng hiện nay ở vùng đất Trung Quốc bóng ma này lại đang hành ác. Nếu bóng ma này không bị diệt trừ thì không tốt cho thế hệ mai sau và không ai có thể thoát khỏi nó.”

Học viên đáp lại: “Ông đã làm một việc có công đức vô lượng như vậy, lật lại trang sử này sẽ thấy được phước lành của ông. Càng có nhiều người giống như ông thực sự thức tỉnh thì càng tốt.”

Một cán bộ cơ quan chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh nói: Hàng ngày tôi đều nghe tin tức trên Epoch Times

Khi một cán bộ gần 60 tuổi của một cơ quan chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh nhận điện thoại từ học viên đã nói: “Hàng ngày tôi đều nghe tin tức trên Epoch Times. Tôi đã không nghe tin tức phát sóng trong nước 5 năm rồi. Bởi vì tôi không tin vào bất cứ điều gì nó nói.”

Khi nói đến việc “tam thoái”, ông ấy nói: “Lãnh đạo của chúng tôi đã 2, 3 lần yêu cầu tôi gia nhập đảng, nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Còn về đoàn và đội thì có người sớm đã dùng hóa danh thoái giúp tôi rồi, vì vậy hiện giờ tôi rất trong sạch. Tôi nghe những “tin tức bị kiểm duyệt ở Trung quốc” được đăng trên nhóm mỗi ngày.”

Ông ấy tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn kiên trì nguyên tắc làm người là “tích đức mỗi ngày, cả đời không hối hận”. Khi mẹ tôi còn sống, bà đã dạy tôi rằng: “Làm việc tốt chớ đòi hỏi báo đáp, chịu khổ chính là phúc”. Tôi biết tình huống của Pháp Luân Công, bởi vì tôi có một số người bạn tu luyện và họ đều là anh em tốt của tôi. Tôi cũng biết có một cuộc bức hại rất nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ họ.”

Cuối cùng ông ấy nói: “Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Số điện thoại của tôi đã bị chặn hai lần và các lãnh đạo đơn vị đều tìm tôi để nói chuyện về điều đó. Các bạn đã làm rất tốt. Để có nhiều người hơn nữa nhận được thông tin từ hải ngoại, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Xin chân thành chúc bạn sức khỏe và may mắn!”

(Còn tiếp)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/2/422879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191722.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share