Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Tôi đã viết nhiều lá thư gửi đến cảnh sát trưởng địa phương chúng tôi để nói với ông ấy về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã làm việc này cách đây nhiều năm. Kể từ đó, ông ấy cố gắng hết sức bảo vệ các học viên trong khu vực chúng tôi.

Năm 2001, đặc vụ từ đồn cảnh sát cùng chính quyền tỉnh và thôn bắt đầu sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, tôi cảm thấy phẫn nộ. Sau đó, tôi nhận ra mình nên nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp. Thế là tôi bắt đầu viết thư giảng chân tướng cho bạn bè và các viên chức địa phương.

Một người bà con không minh bạch chân tướng đã trình báo tôi với cảnh sát và tôi buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại. Tuy vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục viết thư giảng chân tướng để xua tan những tuyên truyền phỉ báng nhắm vào các học viên. Đặc biệt, tôi thường viết thư cho cảnh sát trưởng của thôn chúng tôi. Tôi bảo ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cao tầng và các học viên tu luyện chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tôi bảo ông ấy đừng bức hại người tốt. Tôi viết nhiều thư cho ông ấy đến mức không đếm hết được.

Năm 2003, một học viên bảo tôi rằng cảnh sát trưởng muốn tôi rời đi càng sớm càng tốt, vì cảnh sát đang nỗ lực gấp đôi để bắt giữ tôi. Quả đúng như vậy, ban lãnh đạo khu dân cư bắt đầu kiểm tra giấy đăng ký cư trú, hết nhà này đến nhà khác, mở rộng toàn tỉnh. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trốn thoát an toàn.

Năm 2005, tôi bị các nhân viên ở Phòng An ninh Nội địa bắt giữ. Cảnh sát trưởng đến và yêu cầu họ thả tôi nhưng không được. Cuối cùng tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong một năm.

Sau này tôi biết rằng vị cảnh sát trưởng đã yêu cầu được chuyển đổi công tác vì không muốn dính dáng đến việc xử lý các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nghỉ 6 tháng sau khi yêu cầu của ông không được chấp nhận. Ông ấy ngừng bức hại các học viên sau khi quay lại làm việc. Khi giám đốc Phòng An ninh Nội địa ở thôn khác liên tục trình báo các học viên, thì vị cảnh sát trưởng thôn chúng tôi luôn tìm cách xử lý rắc rối cho học viên. Sau đó, không có học viên nào trong địa phương chúng tôi bị bắt, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hoặc bị bỏ tù trong thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của vị cảnh sát trưởng đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/421418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191818.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share