Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2021] Mùa xuân đến vào giữa tháng 3 nhưng bầu trời xám xịt cùng những gió lạnh như phản ánh cảm xúc của ba học viên Pháp Luân Công trong vùng của tôi đang phải đối mặt với một phiên tòa bất hợp pháp vì đức tin của họ. Trong vòng 18 tháng qua, phiên tòa đã bị hoãn 5 lần và các học viên tiếp tục ngồi trong trại giam địa phương. Vào buổi sáng của ngày tòa dự kiến, gia đình và luật sư của các học viên một lần nữa được thông báo rằng phiên tòa đã được hoãn lại đến hai giờ chiều.

Khi gia đình và bạn bè nhìn thấy ba học viên trước tòa vào chiều hôm đó, họ đã vô cùng kinh ngạc trước những gì họ nhìn thấy. Sau 563 ngày bị giam giữ, các học viên đã giảm cân một chút nhưng có vẻ tinh thần phấn chấn và thoải mái. Một trong những học viên ở chung phòng giam với 34 tù nhân khác, tất cả đều bị ghẻ lở vì vệ sinh kém trong trại giam. Các học viên là người duy nhất không bị ghẻ.

Chánh án đồng thời là phó chủ tịch tòa án. Ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý vụ việc bởi vì không ai khác sẽ làm như vậy. Thẩm phán trước ông ta đã bỏ cuộc để cứu lấy mình sau khi gia đình của các học viên giải thích cho ông ấy lý do tại sao cuộc bức hại là sai. Vụ việc sau đó đã được chuyển sang một cơ quan kiểm sát khác, và vẫn không có ai đứng ra giải quyết.

Người chánh án đó từng tin rằng các học viên có tội và đáng bị phạt tù. Ông ta từng tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có ai đó xử lý vụ việc trước khi nó đi một vòng và quay trở lại với chính ông ta. Khi gia đình của các học viên đưa cho ông ấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và nói với ông ấy về cuộc đàn áp của ĐCSTQ, ông ấy đã thay đổi ý định. Trong suốt phiên tòa, ông lặng lẽ lắng nghe các luật sư bào chữa tranh luận và ra hiệu cho họ tiếp tục khi công tố viên cắt ngang.

Điều tương tự cũng xảy ra với thẩm phán trước đó. Ông ta cũng thô lỗ và ban đầu xác định rằng các học viên có tội. Khi gia đình của các học viên đến thăm ông ta, ông ấy sẽ không để họ nói chuyện và đe dọa các luật sư. Thái độ của ông ấy hoàn toàn thay đổi khi ông biết được sự thật của cuộc bức hại. Ông trở nên lịch sự và niềm nở với các gia đình học viên. Ông ta không chỉ rút khỏi vụ án mà còn đề nghị đồng nghiệp không thụ lý nó. Ông cũng đã giúp các luật sư lấy giấy ủy quyền từ các học viên.

Phiên điều trần kéo dài sáu giờ ngày hôm đó. Mọi người trong phòng xử án im lặng lắng nghe. Công tố viên có vẻ miễn cưỡng đọc bản cáo trạng và cúi gằm mặt trong suốt thời gian đó.

Khi phiên điều trần kết thúc, các luật sư bước ra và cổ vũ: “Thật tuyệt vời!“. Một trong các luật sư lưu ý rằng tuyên bố bào chữa của anh ấy khá dài, nhưng anh có thể đọc xong mà không bị gián đoạn. Anh nói: “Đây là phiên điều trần thành công nhất của tôi”. Trong toàn bộ thời gian các luật sư đã làm việc cùng nhau thành một đội ngũ thống nhất. Khi một người nói chuyện, những người khác sẽ bổ sung.

Các học viên và luật sư đã trình bày các tình tiết về việc cảnh sát đã xử lý vụ án sai trong phiên điều trần. Một luật sư đặt câu hỏi với công tố viên: “Anh có lương tâm không? Cảnh sát đã làm giả một vụ án với vô số sai phạm và thu thập chứng cứ bất hợp pháp, và anh để nó ra tòa?”. Thư ký tòa án đã ghi lại cách cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi điều tra vụ án và cách công tố viên đã khởi tố và truy tố bất hợp pháp các học viên.

Các học viên trong phòng xử án thấy rằng càng về cuối buổi điều trần thì năng lượng tích cực từ chính niệm của các học viên đã hòa vào nhau thành một bông sen vàng khổng lồ. Khi hoa sen vàng xoay tròn, năng lượng tà ác thu nhỏ lại và biến mất.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/27/422610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/6/191749.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share