Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2021] Bảy học viên cao tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ bốn tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Một trong số họ đang có vấn đề về sức khỏe. Tất cả gia đình các học viên đều lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 6 giờ tối ngày 27 tháng 11 năm 2020, một nhóm cảnh sát đập vỡ cửa sổ và phá hàng rào để xông vào nhà của ông Lưu Văn Xương và vợ ông là bà Vương Thục Nhân. Cả hai vợ chồng ông cùng năm người khách là bà Phùng Tú Mai, bà Mạnh Thu Diễm, bà Bạch Lệ Hà, bà Lưu Thu và bà Lưu Thục Anh đều bị bắt giữ.

Tối cùng ngày, tất cả gia đình của bảy học viên tới Đồn Công an Hạnh Phúc Hương để yêu cầu trả tự do cho họ. Con của một số học viên nói rằng sức khỏe của mẹ họ đã cải biến sau khi tu luyện Pháp Luân Công và họ không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình.

Cảnh sát từ chối trả tự do cho các học viên và ra lệnh cho họ ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bí thư thôn, Lưu Minh còn yêu cầu con trai của bà Vương quỳ trước mặt bà và cầu xin bà ký vào tuyên bố. Nhưng bà Vương không hợp tác. Vào tối muộn cùng ngày, sáu nữ học viên bị chuyển tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân và ông Lưu bị đưa tới trại tạm giam quận Song Thành.

Vào ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu chồng năm người khách của bà Vương, hầu hết ngoài 70 tuổi, ký vào lệnh bắt giữ của họ, ngày trên lệnh bắt giữ là ngày 8 tháng 12, sau vụ bắt giữ chính thức một ngày.

Gia đình các học viên đã tìm đến bí thư thôn Lưu Minh và tìm sự giúp đỡ của ông ấy để giải cứu người thân của họ. Thay vì giải cứu, Lưu đã yêu cầu mỗi gia đình đưa cho ông ta 50.000 nhân dân tệ để hối lộ các cảnh sát phụ trách vụ án.

Được biết rằng ông Lưu mắc chứng động kinh đã được chữa khỏi nhiều năm trước sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã tái phát do môi trường sống tồi tàn trong trại giam. Hiện gia đình ông rất lo lắng cho tình cảnh của ông.

Ngoài ra, con trai ông Lưu cũng bị đau tim sau khi anh bị cảnh sát làm cho kinh hãi trong khi họ đột nhập vào nhà. Bởi anh Lưu đã ly hôn nhiều năm trước, nên hiện anh đang vật lộn để chăm sóc cho con trai vị thành niên bị thiểu năng trí tuệ của mình.

Chồng của bà Lưu Thục Anh phải dựa vào sự chăm sóc của bà sau khi ông bị chóng mặt một vài năm trước. Sau vụ bắt giữ của bà, ông đã vô cùng đau khổ và tình trạng của ông đã xấu đi trong vài tháng qua.

Gia đình các học viên quay lại đồn công an một vài lần để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng đều vô ích.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191673.htm

Đăng ngày 18-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share