Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2021] Một người đàn ông 58 tuổi đang trong thời gian thụ án đang bị bức hại tàn bạo nhằm buộc ông từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công. Vì gia đình không được phép vào thăm nên họ đang rất lo lắng cho sự an toàn của ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 18/4/2020, ông Lý Chấn Trung, cựu giám đốc một trạm điện ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Khi phát hiện thấy ông là một học viên Pháp Luân Công trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ ông. Ban đầu ông bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Phú Dụ và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam huyện Y An.

Ông Lý đã bị Tòa án quận Kiến Hoa xét xử thông qua phiên xét xử trực tuyến vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và lập luận rằng ông không làm gì sai trong việc thực hành đức tin của mình.

Ông Lý sau đó bị kết án không rõ thời hạn. Ông hiện đang bị giam giữ tại Khu số 8 của Nhà tù Thái Lai và bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Do thông tin bị phong tỏa, thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của ông không được rõ tại thời điểm viết bài.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông cho biết rằng môn tu luyện đã giúp ông bỏ được chứng nghiện thuốc lá lâu năm. Bệnh thấp khớp, vai tê cứng, thoái hóa đốt sống cổ, co thắt dạ dày, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và chứng đau nửa đầu nghiêm trọng của ông cũng biến mất.

Ông Lý sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. Mặc dù nhiều giám đốc nhà máy điện khác đã nhận hối lộ trong việc lựa chọn hợp đồng cho các dự án của họ, nhưng ông Lý chưa bao giờ làm như vậy và được các đồng nghiệp khen ngợi và kính nể.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại, ông Lý đã nhiều lần bị bắt và bị tịch thu giấy tờ tùy thân vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã phải ngồi tù 4 năm và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Để tránh bị ngược đãi, ông buộc phải sống xa nhà và không thể chăm sóc hay ở cùng với cha mẹ trước khi họ qua đời.

Bắt giữ và tra tấn

Ông Lý bị bắt lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1999. Cảnh sát đã trói ông vào một chiếc ghế kim loại và bức thực ông bằng hai chậu nước lạnh. Họ gọi cuộc tra tấn là “rửa dạ dày”. Ông Lý đã bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ trong hai tháng tại thời gian này.

Ông Lý lại bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2001. Một trăm nhân dân tệ tiền mặt và điện thoại di động của ông đã bị tịch thu. Tại Đồn Công an Văn Hóa Lộ, hơn mười cảnh sát đã tra tấn ông bằng cách treo ông lên, với tay bị kéo lên từ phía sau. Vào thời điểm ông được thả xuống, ông không thể di chuyển hoặc nhấc cánh tay của mình lên. Phải mất hơn sáu tháng, cánh tay của ông mới có thể hồi phục.

Vào đêm muộn, ông bị chuyển đến trại tạm giam số 2 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Các lính canh bắt ông đứng vào ban ngày và học thuộc nội quy nhà tù. Ông chỉ được ngủ vài giờ mỗi ngày. Sự tra tấn khiến ông choáng váng và ông cảm thấy đầu mình như bị úp trong một cái chậu lớn.

Khoảng bốn ngày sau, cảnh sát đưa ông đến sở cảnh sát vào lúc nửa đêm và trói ông trong một chiếc ghế kim loại trong ba ngày để thẩm vấn. Biết rằng ông đã bỏ thuốc lá, cảnh sát vẫn nhét điếu thuốc đang cháy vào miệng ông. Sự tra tấn khiến ông bất giác rùng mình và ông cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài.

2006-5-31-tv503-10.jpg

Tái hiện tra tấn: bị khóa vào ghế

Thời hạn tù bốn năm

Vào tháng 10 năm 2002, ông Lý bị Tòa án quận Long Sa kết án 4 năm tù và đưa đến Nhà tù Thái Lai.

Vào tháng 3 năm 2003, một lính canh đã đưa ông đến văn phòng và đánh ông, sau khi nghi ngờ ông chia sẻ bài giảng Pháp Luân Công với một học viên khác.

Vào tháng 10 năm 2003, ông Lý đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại đối với học viên ông Lý Thuận Giang. Vì lý do đó ông đã bị biệt giam. Các lính canh khóa tay chân của ông vào một khung kim loại hình chữ “H” để ông không cử động được. Sau đó, họ khóa khung vào một vòng trên sàn và khiến ông không thể nằm xuống.

Để buộc mọi học viên Pháp Luân Công bị giam cầm từ bỏ đức tin của họ, nhà tù đã phát động một chiến dịch bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 2004. Lúc đầu ông Lý bị buộc phải lao động không công trong khi đeo cùm chân. Sau đó, lính canh trói ông vào khung kim loại hình chữ “H” và để ông nằm ngửa trong một cái hố mới đào sâu khoảng 1 mét.

Trong quá trình tra tấn, một công tố viên tình cờ ghé qua và nhìn thấy ông. Thay vì trừng phạt các lính canh vì đã tra tấn ông, anh ta bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc tra tấn. Vào buổi trưa, lính canh dựng một cột kim loại rộng 100cm sau đó treo ông Lý lên và để ông chịu đựng dưới cái nắng như thiêu đốt khi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Ông cũng không được cung cấp thức ăn hay nước uống vào ngày hôm đó. Vào buổi tối, một vài tù nhân được sắp xếp để theo dõi ông và không cho ông ngủ. Cuộc tra tấn kéo dài trong hai ngày.

Các vụ bắt giữ khác

Ông Lý bị lại bị bắt vào tháng 10 năm 2008. Cảnh sát đã khóa ông vào một chiếc ghế kim loại và kéo căng ông cực độ khiến ông không ngừng co giật. Ông đã được thả sau một ngày bị tra tấn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/14/422073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191571.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share