Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2021] Khoảng 6 giờ 40 phút tối ngày 2 tháng 3 năm 2021, nhiều cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà của bà Triệu Đức Quỳnh, 77 tuổi và đe dọa bắt giữ bà.

Một cảnh sát gọi điện cho con rể của bà Triệu và nói với anh: “Việc tu luyện Pháp Luân Công của mẹ vợ anh sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ ứng tuyển vào đại học của các con anh!” Trong một phòng khác, cảnh sát đe dọa chồng bà Triệu: “Tại sao ông mua tem cho vợ của mình? Điều đó là bất hợp pháp! Chúng tôi có thể bắt giữ cả ông nữa.”

Bà Triệu sống ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên nhận ra rằng cảnh sát đã phát hiện việc bà gửi thư cho người dân để nâng cao nhân thức của họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói với họ rằng bà từng bị rất nhiều bệnh nhưng đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bởi sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nên chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc bức hại toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhân của Pháp Luân Công đã được toàn thế giới tiếp nhận, nhưng lại bị bức hại tại quê nhà ở Trung Quốc.

Cảnh sát sử dụng máy tính xách tay của họ để ghi âm bà và sử dụng nó làm bằng chứng cho việc quảng bá Pháp Luân Công của bà Triệu. Họ còn ra lệnh cho bà ký vào biên bản thừa nhận rằng bà đã “gây rối trật tự xã hội” với việc tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng bà từ chối tuân thủ.

Mặc dù ngay sau đó cảnh sát đã bỏ đi, nhưng sáng sớm ngày hôm sau họ mang theo lệnh khám nhà tới và tịch thu sách cùng tài liệu Pháp Luân Công của bà Triệu.

Trong vài năm qua, bà Triệu, nhân viên về hưu của Nhà máy Lọc dầu Nam Sung đã liên tục bị bức hại vì đức tin của mình.

Năm 2009, bà Triệu viết một đơn kháng nghị và gửi cho Văn phòng Kháng nghị Tứ Xuyên về việc bà đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Nhà chức trách đe dọa sẽ kết án bà bốn năm tù giam, nhưng đã từ bỏ bởi bà bị nằm liệt giường và đang trong tình trạng nguy kịch do hậu quả của sự bức hại trước đó.

Sau khi hồi phục, bà thường tới công viên địa phương để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 7 năm 2011, bà bị một cô bé tố cáo vì bà đã nói với cô bé “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cảnh sát bắt giữ bà Triệu và giam giữ bà tại Trung tâm Tẩy não Tây Sơn, ở đó bà bị tra tấn và trở nên mất kiểm soát. Con của bà đã đưa bà về nhà.

Vài tháng sau, nhà chức trách thường xuyên tới nhà bà Triệu và nỗ lực cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi bà liên tiếp từ chối tuân thủ, hàng chục người bao gồm cảnh sát, công tố viên và thẩm phán đã tới nhà bà lúc khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 3 năm 2012. Đứng trước người phụ nữ nằm liệt giường và khuyết tật, thẩm phán Hứa Văn Anh yêu cầu bà ngồi dậy để trả lời câu hỏi.

Hứa tuyên bố rằng bà Triệu phạm tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công. Hứa nói: “Chúng tôi sẽ đợi năm phút. Nếu bà hợp tác, bà sẽ được hoãn thi hành án ba năm và bà không bị ngừng cấp lương. Nếu bà không hợp tác, bà sẽ bị kết án ba năm tù và ngừng cấp lương.”

Khi hết năm phút bà Triệu không trả lời, nên Hứa tuyên bố rằng bà đồng ý với bản án tại thời điểm cuối của năm phút.

Hai cảnh sát quay lại vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 7 năm 2015. Họ hỏi con gái bà rằng liệu gần đây bà Triệu có đi ra ngoài hay không. Con gái của bà trả lời rằng bà vẫn nằm liệt giường và không thể đi ra ngoài. Cảnh sát tuyên bố rằng bản án của bà Triệu sẽ được kéo dài sáu tháng và sau đó bỏ đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/422218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191566.htm

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share