Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Trong khi bà Lý Thục Vân 71 tuổi đã bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bà hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về phiên tòa hoặc phán quyết đối với bà. Bà Lý hiện bị giam giữ tại Trại tạm giam Đông Thành ở Bắc Kinh vào thời điểm viết bài và không rõ khi nào bà sẽ bị chuyển đến nhà tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý là cư dân Bắc Kinh đã nghỉ hưu tại Khu vực khai thác dầu mỏ Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 28 tháng 6 năm 2020. Một nhóm tám sĩ quan cảnh sát đã xông vào nhà của bà Lý, dẫn đầu bởi Sử Thái Long, phó cảnh sát trưởng Đồn Công an Vĩnh Định Môn Ngoại, họ đã tra hỏi chồng bà về những gì họ đã làm trong vài ngày qua.

Cảnh sát đã khám xét phòng ngủ của bà Lý mà không có lệnh khám xét, họ ném các ngăn kéo tủ của bà xuống sàn. Cảnh sát cũng không bỏ qua việc khám xét căn phòng của con trai bà, anh Phó Ngọc Kiệt, 41 tuổi và đang sống với bố mẹ mình. Họ thậm chí còn nhấc giường của anh lên và khám xét bên dưới.

Cảnh sát đã lấy đi bản cáo trạng và phán quyết các bản án trước đây của bà Lý về việc tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời tịch thu điện thoại di động của cả ba thành viên trong gia đình nhưng đã không lập danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Có thông tin cho rằng cảnh sát đã nhắm vào bà Lý sau khi một nhân viên bảo vệ tên Chu Từ Trần báo cảnh sát về việc tìm thấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một trung tâm mua sắm. Sử cho biết người phụ nữ bị camera giám sát đã để tài liệu tại trung tâm mua sắm trông giống với bà Lý và cũng bởi vì bà Lý và chồng đã đi mua sắm tại trung tâm gần đây nên ông ta tin rằng chính bà là người đã phân phát tài liệu ở đó.

Cảnh sát đã thẩm vấn gia đình ba người trong hơn 50 giờ mà không cung cấp bất kỳ thức ăn nào cho họ hoặc cho phép họ được ngủ. Sau khi chồng và con trai của bà Lý được thả, cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam quận Đông Thành. Các lính canh ban đầu từ chối nhận tiếp nhận bà Lý, nhưng đã phải chấp nhận trước yêu cầu mạnh mẽ của Sử.

Kết án bí mật

Trước khi được biết thông tin về án tù của bà, gia đình bà Lý đã cố gắng hỏi về trường hợp của bà với sĩ quan Sử. Trong một lần đến đồn công an, họ đã điền vào một số mẫu đơn và nộp điện thoại di động, trước khi được phép gặp Sử sau một thời gian dài chờ đợi.

Chồng của bà Lý hỏi Sử đã đưa vợ mình đi đâu. Sử trả lời rằng ông ta không còn phụ trách vụ án của bà nữa và hướng ông sang Viện Kiểm sát quận Đông Thành và Tòa án quận Đông Thành.

Gia đình bà Lý đã được xác nhận rằng các công tố viên Trương Lị và Đổng Húc Nguyên của Viện kiểm sát quận Đông Thành đã truy tố bà vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, dựa trên các tài liệu do Sử đệ trình cũng như các phán quyết trước đó của bà Lý.

Tòa án quận Đông Thành đã tổ chức một phiên xét xử bà vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Trong đó các thẩm phán Bạch Sùng Vĩ, Vương Hân, Vương Đông Đông và Lý Bình Bình có liên quan đến vụ án của bà. Tòa án đã chỉ định luật sư Tạ Quang Nghĩa của Công ty Luật Trung Thuẫn ở Bắc Kinh đại diện và bào chữa vô tội cho bà Lý.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Trước bản án tù gần đây nhất, bà Lý đã bị kết án lao động cưỡng bức hai năm sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2008. Bà đã bị bắt và giam giữ thêm hai lần nữa, lần lượt vào tháng 4 năm 2016 và tháng 3 năm 2017.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà cùng với con trai diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2017. Tòa án quận Phong Đài đã kết án bà hai năm với số tiền phạt 2.000 nhân dân tệ và con trai bà là một năm với số tiền phạt 1.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Máy tính và máy in của bà cũng đã bị tịch thu.

Để ngăn luật sư Đổng Thiên Dũng biện hộ vô tội cho bà, chính quyền đã bắt giữ ông và thường xuyên sách nhiễu và đe dọa ông kể từ đó.

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, bà Lý đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Chỉ một năm sau khi được thả, bà lại bị bắt và hiện bị kết án 3,5 năm với số tiền phạt 4.000 nhân dân tệ.

Ngoài cuộc bức hại đối với bà Lý, chính quyền cũng liên tục sách nhiễu chồng và con trai bà, khiến họ bị tổn thương sâu sắc. Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chồng bà và ông đã phát bệnh trong vài năm trở lại đây.

Mẹ chồng của bà Lý ở tuổi ngoài 90 thường hỏi bà đang ở đâu. Chồng của bà Lý lo lắng rằng việc bà bị kết án sẽ giáng một đòn mạnh vào mẹ ông, vì vậy ông đã không nói với mẹ về tình hình hiện tại của bà.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Bắc Kinh lại bị kết án tù chỉ sau một năm bà kết thúc bản án tù trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/24/191549.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share