Báo cáo của một học viên nữ từ thành phố Tức Mặc tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 27-7-2006] Vào một buổi chiều tháng 5, 2004, trong khi phân phát những tài liệu giảng rõ sự thật, tôi bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát thành phố Tức Mặc bắt giữ, họ đã đợi sẵn trên đường từ bao giờ. Tôi bị còng tay một đêm trong sở cảnh sát và sau đó bị chuyển đến Trại giam Thanh Đảo. Sau một tháng, tôi bị kết án tù 2 năm lao động cải tạo và chuyển đến Trại Cải tạo Lao động nữ Vương Thôn ở tỉnh Sơn Đông.

Trong Đại Đội 1 của trại lao động cải tạo, cảnh sát bức bách tôi từ bỏ tín ngưỡng. Ngưu Mông Tăng, đại đội trưởng, và Lý Duyệt, đại đội, đã lăng mạ Sư Phụ và Đại Pháp. Ngưu Mông Tăng bảo các học viên “đã được chuyển hoá” viết tên của Sư Phụ trên giấy và đặt nó trên ghế, rồi cưỡng chế tôi ngồi lên nó. Hắn ta cố gắng làm tinh thần tôi sụp đổ. Rồi cưỡng chế tôi đứng suốt một thời gian dài. Tôi bị trói lại bên cái lò sưởi suốt 48 giờ bởi các quản ngục Ngưu Mông Tăng, Trần Hồng Tú, và Trương Yên, đại đội trưởng. Từ sự tra tấn này, chân tôi bị sưng lên giữ dội.

Trương Yên nói, “không phải bà muốn luyện tập sao? Tôi sẽ để cho bà hoàn toàn thưởng thức nó. Và bà phải thưởng thức nó bất kể là gì.” Cô ta yêu cầu “những cộng tác viên” (Lãnh Tuyên Cúc từ Thanh Đảo, Nghiêm Thục Minh từ Văn Đăng, và Mã Ái Cần) cưỡng chế hai chân tôi vào vị trí kiết già song bàn và dùng dây thừng trói chúng lại. Chúng cũng trói hai tay tôi ra sau lưng. Cơn đau thối tâm liệt phế khiến tôi không thể ngừng khóc. Trương Yên nhét dẻ rách vào miệng tôi và lấy băng bịt miệng tôi lại. Tôi bị tra tấn kiểu này suốt 2 ngày. Rồi họ cưỡng bức không cho tôi ngủ suốt 6 ngày 6 đêm. Nghiêm Thục Minh đánh tôi bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại. Bằng cách ấy, họ tra tấn không cho tôi ngủ suốt 6 ngày liên tục.

Cảnh sát Lý Duyệt, Trương Nhiên, và những học viên Pháp Luân Công “đã được chuyển hoá”, Lý Hướng Vinh và Mã Hiểu Vĩ, tra tấn, lăng nhục, và đánh đập tôi hàng ngày hàng đêm. Trương Nhiên tát tôi, dùng những quyển sách để đánh tôi, và không cho tôi đi nhà vệ sinh. Tôi bị chúng đánh đập rất nhiều lần. Tôi bị giam và tra tấn trong hơn 6 tháng.

Theo như tôi biết, một Đệ tử khách đang bị tra tấn là Trương Thụ Mai, ở Đại đội 2. Cảnh sát Trần Hồng Tú và Trần Kiến Mỹ không cho cô ấy ngủ, và đánh đập cô ấy suốt 3 ngày 3 đêm. Cô bị chuyển đến một nhóm giám sát nghiêm khắc trong suốt hơn 1 tháng. Hai chân và bàn chân Cô ấy sưng phồng nghiêm trọng.

Trong Đại đội 1, Đệ tử Đại Pháp Cao Minh Hà từ Thanh Đảo bị đánh đập dưới sự giám sát nghiêm khắc trong suốt một thời gian dài và không cho ngủ. Trong Đại đội 4, Đệ tử Đại Pháp Yên Cảnh Thu (Yan Jingqiu) bị đánh đập suốt thời gian dài, bị trói bằng dây thừng và không cho ngủ.

Nữ Cảnh sát Trương Nhiên, thường trú tại Vương Thôn.

Đại đội trưởng Lý Duyệt, thường trú tại Vương Thôn.

Ngày 25-6-2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/27/134044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/18/76984.html

Đăng ngày 23-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share