[MINH HUỆ 7-7-2006] Vào ngày 25-6-2005, Đệ tử Pháp Luân Công Đàm Học Lễ bị Vương Khai Thắng, phòng trưởng phòng cảnh sát Quần Lợi ở Huyện Bồng Khê bắt giữ. Vương sai 4-5 cảnh sát đến nhà ông Đàm và bắt ông đến Trại giam Hợp Xuyên. Vợ ông Đàm đến thăm ông nhưng chỉ thấy được mặt ông qua một ô cửa kính. Cô nhận ra rằng ông Đàm không thể nói, vì thế cô sợ rằng ông chồng mình đã bị thương. Vào ngày 13-6-2006, Đàm Học Lễ bị chuyển đến Nhà tù Vĩnh Xuyên. Khoảng 2 giời chiều ngày 19-6, Đàm Học Lễ bị tra tấn đến chết. Những vết thương được nhìn thấy khắp thi thể.

Ông Đàm Học Lễ, 51 tuổi, làm việc trong một trang trại. Ông cư trú tại đội 6 của đại đội sản xuất 11, phường Zhenzhonghe ở trấn Quần Lợi, huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đó ông bị bệnh thiếu máu nặng và thường xuyên đau đầu. Khi có tiếng ồn nhiều, ông thỉnh thoảng bị ngất và văng đom đóm. Nếu trời nắng gắt, ông không thể đi ra ngoài. Ông không thể làm được việc gì. Sau khi tập Pháp Luân Công nhiều tháng, tất cả vấn đề sức khoẻ của ông biến mất không cần chữa trị.

Vào tháng 5-2000, huyện Đồng Nam tăng cường khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Trại giam Đồng Nam, trung tâm phục hồi điều trị và nhà tù giam giữ hơn 70 Đệ tử Đại Pháp. Vào ngày 13-5-2000, 60 đến 70 học viên luyện Công cùng nhau tại Công viên Banh Giang (Binjiang). Đàm Học Lễ tham gia luyện Công và yêu cầu các nhà cầm quyền trả tự do cho hơn 70 Đệ tử Đại Pháp.

Ngày hôm đó, Phân cục An ninh Quốc gia Đồng Nam, chỉ đạo bởi Trương Lương, bắt hết tất cả những ai tập luyện Pháp Luân Công trong công viên. Sau khi bị giam giữ bất hợp pháp tại Đồng Nam nhiều ngày, Đàm Học Lễ bị chuyển đến Trại giam Bồng Khê ở Toại Ninh và bị khủng bố hơn 40 ngày. Phân Cục An ninh Quốc gia Đồng Nam cưỡng bức vợ của ông Đàm (cũng là học viên Pháp Luân Công) nộp phạt 2.000 nhân dân tệ trước khi thả ông nhưng chỉ ký nhận 1.200 nhân dân tệ. Từ đó trở đi, vào bất cứ ngày lễ nhạy cảm chính trị nào, trưởng phòng phòng cảnh sát Quần Lợi, Vương Khai Thắng, đều đến nhà ông Đàm quấy rầy và tịch thu tài sản.

Vào ngày 25-7-2005, khoảng 9h sáng, Vương Khai Thắng lệnh cho 4-5 cảnh sát từ Đội An ninh Quốc gia Hợp Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên đến nhà ông Đàm. Theo chứng kiến, có 3 xe cảnh sát đậu phía sau nhà ông Đàm. Hàng chục cảnh sát vây quanh ngôi nhà.

Vào trưa ngày 28-6, Vương Khải Thắng, với sự giúp đỡ của 7-8 cảnh sát từ Đội An ninh Quốc gia từ Hợp Xuyên và Bồng Khê ở Tứ Xuyên, đã đột nhập vào nhà ông Đàm. Họ tịch thu một máy tính để bàn của ông và lục soát nhà ông. Sau khi ông Đàm bị bắt. Gia đình ông không biết ông bị đem đi đâu.

Vào ngày 11-1-2006, toà án Hợp Xuyên tổ chức một phiên toà bất hợp lệ nhưng không thể kết án ông. Sau đó Ông Đàm bị giám hộ. Vào ngày 5-6-2006, Trại giam Hợp Xuyên thông báo cho vợ ông Đàm rằng cô có thể đến thăm ông. Cảnh sát nói với vợ ông rằng ông Đàm bị kết án tù 4 năm. Ông Đàm thường xuyên bị ngược đãi bởi cai ngục và cảnh sát ở Đội An ninh Quốc gia huyện Hợp Xuyên và Trại giam Hợp Xuyên.

Vợ ông Đàm chỉ có thể nói chuyện với ông qua cửa kính. Tuy nhiên ông Đàm không nói một lời nào. Vợ ông Đàm hỏi cảnh sát có chuyện gì xảy ra với ông. Cảnh sát trả lời rằng ông Đàm bị bệnh và bị phản ứng với thuốc điều trị từ ngày 3-9-2005. Ông không thể phát âm được nữa. Hai mắt đẫm lệ, cô hỏi Ông Đàm cảnh sát đã làm gì ông. Ông Đàm mở miệng, dùng hai cón tay cái vào các ngón tay còn lại làm thành một vòng tròn. Vợ ông hởi nó có nghĩa gì. Ông Đàm đặt ống nói xuống và duổi một ngón tay ra và dùng một ngón tay khác cắt chéo qua. Vợ ông vẫn không hiểu được ông nói gì. Ông Đàm đặt ống nói xuống một lần nữa và vẽ một vòng tròn trên mặt cửa kính và dùng ngón tay vẽ một đường giữa vòng tròn. Rồi ông lấy ra 4-5 cái răng đã bị đánh gãy. Ông đặt nó trên tay và đưa cho vợ xem. Vợ Ông Đàm nhìn kỹ lại miệng Ông đang mở. Răng ở phía bên trái đều bị gãy. Cô đoán rằng cảnh sát chắc chắn đã cắt thanh quản của Ông, làm cho Ông không thể nói được. Sau đó Ông Đàm viết một bức thư về nhà. Chỉ có một câu trên bức thư: Ông không thể nói được sau ngày 2-8-2005.

Vào ngày 13-6-2006, Đàm Học Lễ bị chuyển đến bị chuyển đến Nhà tù Vĩnh Xuyên để bức hại thêm. Vào ngày 19-6, khoảng 2h sáng, Nhà tù Vĩnh Xuyên gọi và thông báo rằng Đàm Học Lễ đã chết và yêu cầu thân nhân gia đình có mặt trong vòng 24 giờ đồng hồ, nếu không thi hài sẽ bị xử lý. Vợ Ông Đàm vỡ oà nước mắt khi nghe được tin chồng. Con gái họ làm việc xa quê, con trai họ đang học đại học năm thứ 3. Bà không biết phải làm sao.

Khi trời sáng, cô cùng với những người nhà đến Nhà tù Vĩnh Xuyên. Người nhà hỏi làm sao một người khoẻ mạnh có thể chết trong vòng vài ngày. Cảnh sát trả lời rằng ông Đàm chết vì bị bệnh. Họ nói rằng Ông Đàm bị hôn mê vào ngày 19-6. Ông chết khi trên đường đến Bệnh viện Trùng Khánh 2. Gia đình hỏi xem có khám nghiệm vật lý trước khi nhập viện? Bác sỹ nhà tù trả lời rằng trưởng khoa Lý đã khám và không tìm thấy vấn đề gì với ông Đàm.

Không ai được thông báo Ông Đàm chết lúc nào và như thế nào. Không có một ghi chép khám nghiệm nào cũng không có một giấy tờ nhập viện nào từ bệnh viện. Vợ ông Đàm yêu cầu xem thi thể. Cảnh sát trả lời: thi thể đã được chuyển đến Lò Hoả táng Vĩnh Xuyên. Họ cũng “phân tích” rằng sẽ tốt hơn nếu xem thi thể tận mắt nhưng cấm không được chụp hình. Chỉ có vợ và con mới được vào xem thi thể, không cho các người nhà khác. Khi người nhà phản đối, họ để cho nhiều người nhà khác vào xem. Để được vào xem thi thể ông Đàm, người nhà đồng ý không chụp hình.

Thi hài đã được đóng băng khi họ nhìn thấy. Ông Đàm chỉ mặc một cái áo đỏ. Khi người nhà dở áo Ông ra, toàn bộ ngực và chân đã bị đen và thâm tím. Khi họ lật thi hai lên, phía sau lưng cũng bị đen và thâm tím. Khi lật lại lần nữa, mũi và miệng Ông Đàm tuôn ra máu. Nhìn thấy những vết thâm tím trên người, vợ Ông Đàm khảng định Ông Đàm không chết vì bệnh. Cô muốn mời luật sư. Cảnh sát nói, mời luật sư thì sẽ tốt hơn, nhưng chỉ có họ có thể mời luật sư cho cô. Họ không cho vợ ông Đàm mời luật sư. Vợ Ông Đàm yêu cầu nhà chức trách đợi cho đến khi hai con của họ về. Cảnh sát nói họ chỉ có thể đợi 3 ngày kể từ ngày 19. Sau 3 ngày, nếu hai con của họ không trở về, họ sẽ đi thẳng và hoả thiêu thi hài ông Đàm Học Lễ.

Dưới áp lực mạnh của cảnh sát, vào ngày 20-6, khoảng 5 h chiều, thi hài Ông Đàm đã bị hoả thiêu.

Vợ Ông Đàm hiện đang sống trong tuyệt vọng. Người con gái ngất hai lần mỗi ngày sau khi nghe tin cái chết của cha. Người con trai vẫn còn là sinh viên của trường Đại học. Học phí phải đóng hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Trại giam Hợp Xuyên:: 86-23-42882313
Toà Án Nhân Dân Hợp Xuyên: 86-23-42722472
Viện Kiểm sát Nhân dân: 86-23-42750096
Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia thành phố Hợp Xuyên: Lan Kỳ Phong
Ủy Ban Tư Pháp Chính trị Hợp Xuyên: 86-23-42822248
Phòng 610 Tp. Hợp Xuyên: Trần Tiểu Bình, Trần Đắc Tinh.
Chính thư ký Ủy Ban Tư Pháp Chính trị Hợp Xuyên, Trưởng Phòng Chính Trị:
Ngô Khắc Lãng: 86-23-42841133 (Văn phòng), 86-23-42829738 (Văn phòng), 86-23-2822141 (Nhà riêng), 86-13908344572 (Di động)

Đội An ninh Quốc gia Hợp Xuyên: Triệu Văn Lý, Tần Mậu Vân, Trương Dân, Trương Tường Cường: 86-23-42838601
Phòng Cảnh sát Hợp Xuyên, Trại Giam Hợp Xuyên, zip code: 401520
Nhà tù Vĩnh Xuyên, Đội Số 6: 86-23-49800572
Đồn Cảnh sát thị trấn Quần Lợi: 86-825-5489004
Trưởng Đồn Cảnh sát thị trấn Quần Lợi, Vương Khai Thắng 86-13982528088 (Di động)
Cục Công an Bồng Khê: 86-825-5439550
Dương Vĩnh Kỳ, 86-13909062606 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Dương Chiêu Hỷ, 86-13508218856 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Dương Bồi Nguyên, 86-13320636523 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Lương Cường Minh, 86-13508213596 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Hà Tự Tuyền, 86-13909063729 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Dương Thuận Minh, 86-13909063260 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Vương Tuấn Phong, 86-13909062698 (Di động), phó cục trưởng cục công an
Lương Mậu Xuân, 86-13508212086 (Di động), đội trưởng đội an ninh quốc gia
Cam Nghiệp Từ, 86-13508213988 (Di động),
Trưởng Trại giam, 86-825-5433589, 5480080, 5480080, 5489001 (Văn phòng)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/7/132413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/18/76983.html

Đăng ngày 23-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share