Câu chuyện của một bạn tu nhỏ người Đài Loan

Do Tiểu Hiên kể lại

Ngày 31 tháng 7, 2002

[Minh Huệ] Em bắt đầu học Pháp luân Công năm em học lớp 2. Khi em lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân em cảm thấy rất khó hiểu vì em chỉ mới là học sinh tiểu học và ngữ vựng của em rất ít. Em cũng không thể hiểu được những bài giảng trong băng ghi âm của Sư phụ khi thầy giáo cho tụi em nghe trong lớp. Nhưng trong những giấc mơ của em, em thường đọc Chuyển Pháp Luân trong lúc em ở trên trời và có thể hiểu nó rành rẽ. Khi thầy giáo hỏi em em đã đọc được gì, em chỉ có thể nhớ một chữ —‘Tu’.

Một buổi chiều Chúa-nhật khi em luyện bài tập thứ năm ở nhà, em đi đến ‘trường tiểu học Pháp Luân’ ở trên trời. Nó là một trường học rất to và đẹp và Sư phụ là thầy giáo trong mỗi lớp học. Trong lúc đọc những bài giảng từ một đến ba của Chuyển Pháp Luân, những dấu chỉ cách đọc tự động xuất hiện bên cạnh các chữ mà em không hiểu. Một số những học sinh khác cũng đang đọc tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Sư phụ dạy cho chúng em nhiều chữ mới, và dạy Pháp cho chúng em cùng với nhiều mục khác nữa. Sau đấy, chúng em tập những bài công pháp của Pháp Luân Công trên một khu thể thao rộng lớn trong khi Sư phụ đích thân nói ra những lời chỉ thị.

Trong lúc nghỉ ngơi, em chơi giởn với các bạn cùng lớp. Đôi khi em bay lên một cây to để trò chuyện. Có một con rồng vàng và một con phượng hoàng nhiều màu bay trên trời để canh giữ trường học, và chúng em đôi khi bay lên trời để chơi với chúng. Con rồng vàng to bằng cái Trường Thành, và chỉ một sơi lông râu của nó thôi cũng bằng một cây cột. Dưới đôi cánh của con phượng hoàng nhiều màu thì có lửa phun ra. Nhưng lửa đó không nóng chút nào. Cả nếu khi tụi em đụng vào lửa đó, nó không nguy hiểm gì cả và chúng em không bị cháy. Vì tò mò, em vạch những đám mây dưới chân em và nhìn thấy những ngọn núi cao. Sau đó em bay thấp hơn và chú ý thấy nhà cửa và người ta trên đất xem thật là bé tí teo.

Sư phụ cũng cho chúng em bài làm. Sư phụ cho mỗi người học sinh một mảnh giấy để vẽ một phù hiệu Pháp Luân, và kêu chúng em dán nó trên ghế ngồi hoa sen của chúng em khi chúng em vẽ xong. Sư phụ cũng cho chúng em một câu hỏi đố về những lợi ích của Pháp luân Đại Pháp. Em được 100 điểm cho cả hai bài, và Sư phụ thưởng cho chúng em quà cáp vì học giỏi.

Những hộp đồ ăn trưa của chúng em bằng vàng và đầy những dấu hiệu Pháp Luân. Sau khi chúng em ăn trưa tại trường tiểu học Pháp Luân xong, em trở về nhà và thấy rằng mình đã ngồi định hai giờ đồng hồ.

Hôm nay là lễ mãn trường cuối năm học trước khi đi nghỉ hè. Mẹ em luôn mong em học giỏi và nhận được nhiều phần thưởng càng tốt trong buổi lễ, và em không bao giờ để cho me em thất vọng. Nhưng năm nay, sau khi nhiều tên đã được gọi, em không nhận được một phần thưởng nào. Cô giáo để ý thấy em hơi buồn sau khi em trở về lớp học và nói với em là em quá chấp trước vào danh vọng và lợi ích cá nhân. Cô nói rằng là người tu chúng ta phải buông bỏ tất cả những chấp trước. Hơn nữa, em đã nhận được nhiều phần thưởng trong niên học rồi, và bây giờ phải để cho những học sinh khác có cơ hội cũng nhận được một số.

Em nói với cô giáo là có một lý do khác cho sự buồn của em. Sáng sớm hôm nay em không giữ gìn Tâm tánh tốt và không theo được Chân Thiện Nhẫn. Em em làm rớt hộp viết chì của em trên đất và các đồ đạt rơi tùm lum. Em chạy theo nó và kêu nó lượm chúng lên nhưng em em từ chối. Sau đó em nói dối với nó là nếu nó lượm lên cho em, em sẽ cho nó một số hình dán (stickera) đẹp. Em em thật thích những hình dán, nên nó nghe lời em. Sau đó em cười lớn với nó và làm mặt chọc ghẹo nó. ‘Hà hà’, em nói với nó, ‘em bị gạt rồi!’ Khi em vừa nói ra như vậy, em thình lình thấy trong thiên mục của em ba cành hoa sen rơi ra khỏi chiếc toà hoa sen của em. Cái toà hoa sen cũng trở nên nhỏ hơn để nói lên rằng trình độ Tâm tánh của em đã rớt xuống. Em rất đau khổ sau khi nhìn thấy như vậy và nghĩ rằng về sau em phải làm tốt hơn để xứng đáng với sự dạy dỗ lớn lao của Sư phụ!

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/8/1/34155.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/10/25038.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 12-8-2002, đăng ngày 17-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share